Tiễn ông Công ông Táo ở Hà Nội: Thả cá thì ít thả tro thì nhiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 25/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) sau lễ cúng ông Công ông Táo, rất nhiều người dân Hà Nội tìm đến các sông, hồ trên địa bàn để phóng sinh cá và... thả tro vàng mã cả năm.
Người dân thả tro xuống hồ
Người dân thả tro xuống hồ

Tại Hồ Tây, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, trưa 25/1, rất đông người dân tìm đến.

Theo bà Lê Thị Loan - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ cụm dân cứ số 11, phường Thụy Khuê quận Tây Hồ, 3 ngày nay, hôm nào hội phụ nữ của cụm dân cư số 11 ngày nào cũng phải 2 lần ra khu vực hồ Tây để nhắc nhở người dân không được thả tro xuống hồ, vừa gây ô nhiễm, mất cảnh quan, vừa gây khó chịu cho người qua đường, vì gió mạnh tro bay khắp nơi.

Tuy nhiên, cũng theo bà Loan, có nhiều người không có ý thức, khi không thấy lực lượng chức năng là tranh thủ đổ tro xuống hồ.

“Năm nay nhắc nhở nhưng năm sau người ta lại đổ tro xuống hồ, họ cứ xem chỗ nào không có người nhắc nhở là hộ đổ. Năm ngoái cá chết hàng loạt nổi lên mặt hồ", bà Loan bức xúc.

Một số hình ảnh ghi nhận trưa 25/1 tại Hà Nội:

Thả cả tro, cả túi ni-lon xuống hồ, người đàn ông này ngay sau đó đã được nhắc nhở.

Thả cả tro, cả túi ni-lon xuống hồ, người đàn ông này ngay sau đó đã được nhắc nhở.

Túi ni-lon và tro nổi trên mặt hồ

Túi ni-lon và tro nổi trên mặt hồ

Rất đông người đến Hồ Tây để phóng sinh cá, có cả trẻ em

Rất đông người đến Hồ Tây để phóng sinh cá, có cả trẻ em

Nhiều người dân thả cá ở khoảng cách rất cao so với mực nước hồ
Nhiều người dân thả cá ở khoảng cách rất cao so với mực nước hồ

Đọc thêm