Tiếp vụ “Thùng thuốc súng Panorama’: Phóng viên hay Tổng Giám đốc doanh nghiệp “thiếu văn minh”?

(PLO) -  Ngày 13/12/2017 Báo Pháp luật Việt Nam có nhận đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (Cty VNT) gửi Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp… 
Doanh nghiệp o ép nhà thầu tự cho mình là "văn hoá", "văn minh"?

Đơn kiến nghị này yêu cầu cơ quan chức năng và cơ quan chủ quản xử lý phóng viên Ngọc Long vì đã có hành vi “ lời lẽ thiếu văn minh”, "thiếu văn hoá"…Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? 

Theo đơn kiến nghị, ngày 05/12/2017, Tổng Giám đốc Hà Thị Phương Thảo, Cty VNT có hẹn qua thư ký riêng, đúng 9 giờ sáng ngày 05/12/2017 làm việc với phóng viên. Đúng hẹn, phóng viên đến trước 5 phút.

Đợi mãi đến 9 giờ 20 phút, không thấy bóng dáng Tổng Giám đốc đâu, 9 giờ 25 phút, có một người đàn ông ra hất hàm bảo phóng viên “vào làm việc”. Phóng viên thật sự bất ngờ về cung cách ứng xử văn hóa này. Và kết quả là phóng viên Ngọc Long từ chối làm việc vì cuộc hẹn muộn 25 phút…

Vậy ai là người vô văn hóa. Câu trả lời xin nhờ độc giả… 

Đọc thêm