Tình huống không ngờ của cô gái tưởng bị lừa mất xe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị tai nạn giao thông, cô gái được hai nam thanh niên đưa về nhà. Tuy nhiên, đi được một đoạn, 2 xe lạc nhau, cô gái ngỡ như bị lừa xe máy. Cộng đồng mạng sau đó "quay xe" xin lỗi nam thanh niên vì lỡ "ném đá" nhầm.
Cô gái đến trụ sở công an phường nhận lại xe máy sáng 17/6.
Cô gái đến trụ sở công an phường nhận lại xe máy sáng 17/6.

Ngày 17/6, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung một cô gái bị mất xe máy sau khi gặp tai nạn. Theo bài đăng, tối 16/6, một cô gái trẻ đi xe máy gặp tai nạn ở đường Láng và gãy kính, không thể tiếp tục hành trình về nhà. Lúc này, xuất hiện 2 nam thanh niên tiếp cận đề nghị giúp đỡ.

Cụ thể, một người đã chở cô gái bằng xe máy về nhà, người còn lại đi xe máy của cô gái. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, 2 xe lạc mất nhau. Cô gái được một trong 2 thanh niên chở về nhà, nhưng không thấy người còn lại đưa xe về nhà của cô.

Bài đăng cho rằng 2 nam thanh niên trên đã lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy của cô gái trẻ. Cộng đồng mạng sau đó dành lời khuyên không nên tin trước sự nhiệt tình của người lạ.

Đến sáng nay, lãnh đạo Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, sự thật không hoàn toàn chính xác như vậy.

Theo vị lãnh đạo, vào khoảng 22h ngày 16/6, 2 nam thanh niên chở cô gái bị ngã xe về nhà. Một người đi xe máy của cô gái đi phía sau, nhưng do đường đông nên bị lạc. Sau đó, nam thanh niên này đã đem phương tiện đến trụ sở Công an phường Láng Thượng nhờ tìm chủ xe.

"Lúc 9h sáng nay, khi thấy bài đăng trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với cô gái trong câu chuyện đến nhận lại xe máy. Hai cậu nam thanh niên trong câu chuyện là người tốt, không phải kẻ xấu như thông tin lan truyền", vị chỉ huy Công an phường Láng Thượng nói.

Cộng đồng mạng lúc này lại nhanh chóng “quay xe” cảm ơn hành động của hai nam thanh niên. Một tài khoản bày tỏ: “Xin lỗi 2 anh, sáng đọc bài viết cứ nghĩ 2 anh lặn mất tăm nên có trót nghĩ 2 anh là người không tốt!!! Xe về chủ rồi xin chúc mừng ạ”.

Tài khoản Đ.H viết: “Xin lỗi 2 anh, tại vừa nãy em lỡ ném đá 2 anh”. Tài khoản T.Đ.Th bình luận “Cho thông tin 2 thanh niên lên để mọi ng vào xin lỗi đi”.

Có ý kiến cho rằng cách xử lý sự việc của hai người hợp lý. “Hai thanh niên cũng nhanh trí, không làm ơn lại mắc oán thì khổ không biết kêu ai”, một độc giả chia sẻ.

Độc giả Lê Hiếu cho biết từng bị nạn và được giúp đỡ. “Cuối tháng 5 mình bị tai nạn bất tỉnh ở Học viện chính trị, rất may đường tối trời khuya được 3 bạn ko quen biết nhau nhiệt tình đưa mình và xe về đến nhà an toàn. Mặc dù mình và gia đình đã cảm ơn và xin số điện thoại để liên hệ nhưng các bạn nhất quyết không cho! Vậy nếu các bạn có đọc được cho mình cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ nhé!".

Đọc thêm