Tranh cãi chuyện bán trinh

(PLO) -Kế hoạch đấu giá trinh tiết của Aleexandra Kefren, 18 tuổi (được cho đến từ Đông Âu) đang tạo cơn sốt mới khi cô đưa ra mức giá tối thiểu 1 triệu euro, vừa để đủ tiền mua nhà cho cha mẹ bởi họ sẽ bị đuổi khỏi nhà trong tháng 2-2017, vừa đủ tiền để học ở Đại học Oxford. 
Aleexandra Kefren muốn bán trinh để giúp cha mẹ
Aleexandra Kefren muốn bán trinh để giúp cha mẹ

Và thông tin này được Aleexandra Kefren chia sẻ với người dẫn chương trình Holly Willoughby và Phillip Schofield. Cả Holly và Phillip đều lo lắng trước quyết định của Aleexandra Kefren, bởi họ nhận thấy cô chưa suy nghĩ kỹ về kế hoạch của mình.

Đồng thời ngạc nhiên khi Aleexandra Kefren cho biết, đã được kiểm tra để chứng minh vẫn còn trinh tiết cho đoạn quảng cáo trên trang web của một công ty dịch vụ tháp tùng trên mạng, nhưng cô chưa hề nghĩ tới sức khỏe tình dục của người sẽ chiến thắng trong phiên đấu giá.

Ngoài ra, Aleexandra Kefren chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về việc tự mình tới châu Âu, tới nơi người thắng cuộc... “Khi 15 tuổi, em đã xem một bộ phim trên TV nói về một cô gái đã bán mình trong 1 đêm. Em có thể làm điều này với trinh tiết của mình, vì đã thấy nhiều cô gái bán “cái ngàn vàng” với giá 3,5 triệu bảng Anh, thậm chí còn hơn”, Aleexandra Kefren tâm sự. Và cha mẹ của Aleexandra Kefren không hề biết kế hoạch của con gái.

Cũng vì muốn có tiền để xây lại ngôi nhà của gia đình bị cháy và coi việc này không xấu, hơn nữa là quyền lựa chọn cá nhân, nên Katherine Stone đã quyết định bán trinh. Theo hãng CNN, Katherine Stone, 20 tuổi khác với tất cả các nhân viên tại nhà thổ hợp pháp nổi tiếng ở Nevada, Mỹ, bởi cô không đến để bán dâm, mà bán trinh và quyết định này đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt đối với những người luôn tin rằng, “cái ngàn vàng” của người phụ nữ chỉ nên trao cho tình yêu đích thực.

Theo lời kể của Katherine Stone, năm 2014, ngôi nhà của gia đình cô ở Seattle, Washington, bị phá hủy bởi hỏa hoạn và hiện mọi người vẫn đang phải sống trong căn nhà cháy xém, loang lổ này vì không có tiền sửa chữa. Và sau khi xem quảng cáo trên Facebook, Katherine Stone đã quyết định bán trinh (hơn 400.000 USD) và Nevada là bang duy nhất ở Mỹ coi mại dâm là hợp pháp.

Hứa Diễm Hoa rao bán trinh để cứu anh trai
Hứa Diễm Hoa rao bán trinh để cứu anh trai

Còn cô Ariana, người Nga, cũng rao bán trinh tiết trên một trang web chuyên cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp, với mức giá khởi điểm 170.000 USD, để có tiền đi học nước ngoài. Ariana hy vọng “người thắng cuộc” sẽ quan tâm, chăm sóc và đối xử với cô một cách tôn trọng.

"Nhiều sinh viên đã gặp vấn đề khi học tập và họ phải đi làm để có tiền trả học phí. Trong khi tôi muốn học ngành y ở một trường đắt đỏ và phí thuê nhà cao, nên quyết định rao bán trinh. Bởi đó là cách dễ và nhanh nhất để thực hiện mục đích”. Theo Ariana, bố mẹ không hề biết việc này, nhưng tin rằng cô có thể giải thích để họ hiểu, sau khi vụ việc bại lộ.

Trong khi đó, cô Hứa Diễm Hoa, 19 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã quyết định bán trinh tiết của mình cho bất kỳ ai sẵn sàng trả 200.000 NDT để lấy tiền điều trị bệnh bạch cầu cho anh trai (được chẩn đoán mắc bệnh cách đây 3 năm). Hứa Diễm Hoa cho biết, cô có giấy chứng nhận của bệnh viện về sự trinh tiết. Màn rao bán trinh của Hứa Diễm Hoa đã thu hút sự chú ý của dư luận, kể cả cảnh sát.

Và khi bị đưa về đồn, Hứa Diễm Hoa đã giải thích việc này với cảnh sát và muốn họ tạo điều kiện để giúp anh trai đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hàng Châu. Bác sỹ xác nhận, cơ thể của anh trai Hứa Diễm Hoa đang bị hủy hoại dần - móng tay đang rụng dần và còn đang phát triển thêm một số bệnh khác. Nhưng người anh trai sau khi biết chuyện đã tuyên bố "Giờ tôi mới biết em mình ngu ngốc thế nào"…/. 

Catarina Migliorini, 20 tuổi, sinh viên Brazil trở thành mục tiêu của 15 lần đấu giá, và “người thắng cuộc” là một nhân vật đến từ Nhật Bản có tên gọi Natsu, sau khi ông trả 780.000 USD để sở hữu “cái ngàn vàng” của cô.
Quyết định bán trinh của Catarina Migliorini cho người trả giá cao nhất đã khiến dư luận phẫn nộ, một số người nói cô là con điếm. Nhưng theo Catarina Migliorini, cô đã nói chuyện với gia đình và họ rất mừng sau khi biết chuyện./.

Đọc thêm