Tuổi thơ nhọc nhằn khiến Mr Đàm cắn răng trả nợ tiền tỷ cho mẹ

(PLO) -Sáng 14/12 vừa qua, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện của bản thân mà anh gọi là “khối u bệnh hoạn, kinh tởm đã đeo bám gia đình anh suốt hơn 30 năm qua”.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhiều người tự đặt câu hỏi, lý do nào khiến Mr.Đàm quyết định “tố cáo” chính mẹ ruột của mình như vậy. Người thông cảm, chia sẻ cũng có, nhưng người chê bôi, dè bỉu anh cũng không ít. 

Tôi nghĩ rằng, Đàm Vĩnh Hưng trước khi bước vào “cuộc chiến” lần này, anh đã lường trước tất cả những ý kiến trái chiều. Và thay vì trốn tránh, tự bào chữa trong cái vỏ bọc đầy những thương tổn mình phải gánh chịu, anh đã dũng cảm tự đối diện với nó, với nỗi “nhục” mà anh đã che giấu bao nhiêu năm nay.

“Khối u” đeo bám 

Theo như chia sẻ của Mr.Đàm thì số tiền trong vòng 10 năm qua anh phải trả cho những nợ nần của mẹ là trên dưới 20 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận việc sẽ có nhiều người không chấp nhận việc anh “tố cáo” chính người mang nặng đẻ đau ra mình.

Tuy nhiên, với mong muốn để chặn lại “cơn nghiện” cho mẹ anh cũng như để bạn bè, người thân, đồng nghiệp để không dễ dàng nghe theo những lời “dụ dỗ” của mẹ anh nên Mr.Đàm mới quyết định sự thật để mọi người không trở thành nạn nhân tiếp theo.

“Bất kỳ người nào đến nhà tôi cũng trở thành nạn nhân, má lấy số điện thoại và sau đó xin mượn tiền. Ngay cả các fans của tôi cũng bị liên lụy, từ những người khốn khó nhất. Người đến nhà chụp ảnh, người bán sữa đậu nành, cho đến người vừa bị tai nạn giao thông nhận một số tiền đền bù cũng bị má tôi mượn”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Không ít lần, Mr.Đàm bị chủ nợ đến tận nhà để tìm và đòi nợ. Ai cũng có giấy tờ ghi rõ ràng số tiền nợ, ngày giờ trả rất rõ ràng và có chữ ký của mẹ anh. Thậm chí, có những lần, khi đi hát, rất nhiều giang hồ đứng chờ để lấy tiền ngay. Có những lần sau những chuyến lưu diễn trở về nhà, tất cả cửa kính, cửa két sắt đều bị mở toang. 

Đàm Vĩnh Hưng và mẹ thời nhỏ
Đàm Vĩnh Hưng và mẹ thời nhỏ

Anh kể ngay cả khi anh còn làm công việc cắt tóc thuở chưa đi hát, mỗi khi làm xong cho khách hàng nào được vài trăm nghìn đồng cũng phải đưa cho chủ nợ. Mr.Đàm gọi đây là “nỗi nhục ê chề” trong cuộc đời mình.

Mr.Đàm cho biết, anh hoàn toàn có thể mua một căn hộ chung cư cho mẹ ở riêng nhưng rồi ở đó cũng sẽ trở thành một “bãi nợ”. Có thời gian anh quyết định đưa mẹ sang Mỹ nhưng cuối cùng phải rước mẹ về nước vì lời năn nỉ của con gái muốn được sống cạnh bà ngoại.

Cũng chính vì lý do “nợ nần chồng chất” nên Mr.Đàm phải chạy show liên miên, thậm chí, ngay cả chuyện tình cảm, anh cũng không dám yêu ai vì nỗi niềm xấu hổ khi không có đủ khả năng bao bọc cho họ.

Đến lúc này, anh chỉ còn tài sản duy nhất là căn nhà tại quận 10 (TP.Hồ Chí Minh), còn tất cả tiền bạc dành dụm cho tương lai và con cái đều đã ra đi hết.

“Hưng không bao giờ muốn rơi vào viễn cảnh mình sẽ là một nghệ sĩ già yếu bệnh tật nằm đó để chờ các đồng nghiệp của mình hát những đêm từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh, Hưng không thể chấp nhận mình như vậy... Mọi người có thể có người lo nhưng Hưng không có ai hết”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Mặc dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không oán trách bậc sinh thành, anh chỉ muốn mẹ anh hiểu và trở về sống vui vẻ bên con cháu:

“Trong 1000 bài hát Hưng từng hát, Hưng chỉ hát 1 bài về mẹ thôi. Hưng có lý do để hát bài đó, Hưng chỉ muốn má Hưng nghe bài đó và đừng tiếp tục gây nợ nữa nhưng mà không ăn thua gì hết. Con cũng cảm ơn má đã sinh con ra, cũng xin lỗi má vì con phải làm như thế này. Con đã hết cách rồi…”, Mr.Đàm khổ sở cho biết.

Tuổi thơ nhọc nhằn

Còn nhớ, Mr.Đàm từng có đôi lần chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt của mình. Khi nói về mẹ, anh cho biết mẹ anh từng là một sinh viên ngành y với nhan sắc nổi trội. Bà là người có cá tính mạnh mẽ và hết lòng đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Năm 22 tuổi, bà từ bỏ sự nghiệp học hành của mình để đến với cha ruột của Đàm Vĩnh Hưng, bất chấp việc ông là người đã có gia đình. “Trước khi lấy mẹ, bố tôi đã có một đời vợ và mấy đứa con gái. Nhưng vì người vợ trước không thể sinh cho ông một người con trai, nên gia đình nội đã cưới mẹ tôi về làm lẽ cho ba tôi”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng đau đớn chia sẻ chuyện mẹ ruột nợ nần, dùng tên tuổi anh để vay mượn khắp nơi.
Đàm Vĩnh Hưng đau đớn chia sẻ chuyện mẹ ruột nợ nần, dùng tên tuổi anh để vay mượn khắp nơi.

Mr Đàm chính là kết quả viên mãn cho cuộc hôn nhân và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Tuy chấp nhận sống lặng thầm với phận làm lẽ, nhưng mẹ Đàm Vĩnh Hưng cũng không được sống trọn vẹn với hạnh phúc hôn nhân. Trong nhiều năm chung sống, ông Phước (bố Mr.Đàm-PV) vẫn tán tỉnh, hẹn hò, thậm chí có con với người phụ nữ khác. 

Sau Mr.Đàm, bà sinh được 3 người con gái nhưng có 2 người mất sớm. Khi Đàm Vĩnh Hưng lên cấp 2, kinh tế gia đình trở nên khó khăn, ông Phước rơi vào vòng lao lý. Sau một thời gian cải tạo, ông về sống với vợ cả, bỏ mặc mẹ con Mr.Đàm tha phương cầu thực khắp nơi với những vết thương lòng khó có thể hàn gắn. Mẹ Đàm Vĩnh Hưng từng rất giận bố anh trong nhiều năm liền, ngay cả khi ông khuất núi.

Là người phụ nữ biết vun vén, chỉ sau vài năm, mẹ Mr.Đàm đã tự mua sắm lại đầy đủ vật dụng trong gia đình. Bà cũng yêu chiều hai người con hết mực khi bất cứ sở thích nào của các con cũng được bà đáp ứng.

Tuy nhiên, thời điểm Mr.Đàm học những năm cuối THPT, gia đình lại một lần nữa rơi vào cảnh túng quẫn. Mẹ Đàm Vĩnh Hưng một mình gánh trên vai “nợ chồng nợ chất”, thường xuyên bị chủ nợ réo gọi. Tuy vậy, bà vẫn cố gắng may cho anh một bộ đồ màu trắng để anh đi diễn, chập chững những bước đầu trong sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp.

Có thể nói, con đường đến với âm nhạc khá gập ghềnh nhưng tính đến nay, Đàm Vĩnh Hưng đã bước tới những đỉnh cao và thị phần âm nhạc cho riêng mình mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được.

Với danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt” - người sở hữu những “phát ngôn sốc” và thường xuyên “chơi ngông như con công”, nên khó có thể nghĩ rằng một người có tài sản lớn như Đàm Vĩnh Hưng, chơi sang như Đàm Vĩnh Hưng, dát vàng, bỏ kim cương ra làm liveshow như Đàm Vĩnh Hưng lại có một hoàn cảnh “khốn đốn” đến vậy.  

Nhưng sự thật, từ lâu, những người thân thiết, các fans… của Đàm Vĩnh Hưng đều biết rõ hoàn cảnh của anh nhưng Mr.Đàm chọn cách im lặng để giải quyết chuyện riêng. Mr.Đàm cũng từng cho hay, anh và mẹ không thể nào gần gũi nhau dù chung sống dưới một mái nhà. Thiếu thốn tình thương từ bé và phải sớm vào đời tự lập, nam ca sĩ thú nhận anh nhiều lần muốn đánh đổi vinh quang để có được tình cảm bình dị của gia đình. 

“Có lẽ đây là phần số của tôi. Nếu nói ông trời cho tôi nhiều quá phải lấy đi một số thứ, nhưng ông đã lấy đi điều quá lớn. Một hạnh phúc bình thường ai cũng có nhưng tôi lại không. Một con gà, con chó cũng có thể có sự âu yếm của mẹ. Nếu để nổi tiếng mà mất đi điều này, tôi không muốn nổi tiếng đâu”, Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng và mẹ trong một lần về giỗ bố.
Đàm Vĩnh Hưng và mẹ trong một lần về giỗ bố.

Nghệ sĩ, hay người thường, rốt cuộc cũng luôn tìm kiếm cho mình một cuộc sống yên bình.Tôi tin, ai trong chúng ta cũng sẽ hành xử như vậy, nếu như niềm tin bị vỡ, tình thương bị phản bội, và nhất là khi vết thương ấy do chính người thân của mình gây ra thì vết thương càng trở nên khủng khiếp. Dù cho chúng ta có nỗ lực hàn gắn đến mấy cũng khó có thể mà lành lại, và Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy.

Tôi có cảm giác, Hưng giống như một con sói cô đơn, đêm đêm tự tìm cho mình một chỗ trú ẩn, để tự che giấu đi vết thương lòng chẳng biết bao giờ mới lành.Có lẽ, những người như anh, bình yên, hạnh phúc cũng tồn tại đấy, nhưng nó chỉ là niềm vui trong chốc lát, chỉ là “giả vờ”.

Sau chuyện này, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải sống tiếp.Chắc chắn rồi, bởi anh vẫn phải chuẩn bị cho bản thân mình về sau. Tôi tin rằng, đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ phải qua đi, những vết thương lòng của Đàm Vĩnh Hưng sẽ được khỏa lấp, có điều chắc không phải là lúc này…

Đọc thêm