Uẩn khúc sau nghi án người đàn ông bóp chết hai con thơ

(PLO) - Chưa có lời giải đáp cuối cùng sau cái chết quá bất thường của hai đứa trẻ. Cùng với đó, là những nghi vấn về sự rạn nứt gia đình, sức khỏe tâm thần của người đàn ông độc hơn hổ dữ. Vụ án vẫn còn đang làm rúng động làng quê.
Đám tang hai đứa trẻ tội nghiệp
Đám tang hai đứa trẻ tội nghiệp
Án mạng kinh hoàng sau bữa ăn sáng
Dư luận xã Giao Thiện vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước cái chết oan nghiệt của hai cháu nhỏ là Đinh Thị Hương (4 tuổi) và Đinh Văn Sơn (2 tuổi). Cho đến lúc này, người dân nhận định thủ phạm chính là cha ruột của hai cháu. Trong cơn quẫn trí, người cha đã dùng sức mạnh bóp chết hai con thơ rồi dùng vỏ chai đập vào đầu mình, tự sát.
Sự việc được phát hiện vào buổi sáng ngày 19/11.  Ông Trần Huy Liệu, trưởng xóm 20, người nhận được tin báo và có mặt đầu tiên tại hiện trường sự việc kể lại: 
"Lúc đó khoảng 8h30, tôi đang làm vườn thì một hàng xóm chạy sang la toáng lên: Bác Liệu ơi! Bác ra ngay nhà thằng Phạt. Nó bóp chết hai đứa con của nó rồi. Nhận được tin tôi rùng hết cả mình, vội chạy sang. 
Vừa vào đến nhà thì gặp bố Phạt, tôi hỏi, ông ấy thần người chẳng nói được gì. Lúc đó, anh trai Phạt mở lời: Thằng Phạt nó bị bỏ bùa, vợ nó thì bỏ nhà đi. Nó quẫn trí đánh chết con rồi”.  Lúc ấy, nhìn xác hai đứa bé nằm im lìm trên giường, tôi vô cùng đau đớn”. 
Theo vị trưởng thôn, phải một lúc sau, bố Phạt mới trấn tĩnh tinh thần, bắt đầu kể cho ông nghe sự việc diễn ra từ trước đó. 
Sáng sớm hôm đó ông vừa đi mua bún và bánh cuốn về cho cả nhà ăn. Dọn ra, cả 3 bố con nhà Phạt ngồi ăn uống bình thường. Ăn xong, dù trời đã sáng, Phạt vẫn bắt hai con tiếp tục lên giường đi ngủ. 
Lúc này bố Phạt ra sân đứng, được một lúc đột nhiên nghe “chát” một cái , rồi tiếng thủy tinh vỡ tan tành, ông chạy vào nhà xem chuyện gì. Tại phòng ngủ, ông bàng hoàng thấy Phạt nằm sõng xoài trên giường, trong trạng thái bất tỉnh, trên đầu máu me bê bết, dưới đất vẫn còn mảnh vỏ chai vỡ. 
Thấy vậy ông hô hoán mọi người vào, nhưng lúc đó chỉ tập trung đưa Phạt đi cấp cứu. Một lúc sau, thấy ồn ào mà hai đứa bé không động tĩnh gì, ông linh cảm chuyện xấu nên chạy vào giở màn lên lay 2 đứa cháu. Thật đau lòng cả đứa đều đã chết từ bao giờ.
Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Giao Thiện tổ chức lực lượng đến bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo với chính quyền và công an cấp trên về sự việc. “Lúc chúng tôi có mặt, người dân địa phương tập trung rất đông. Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện kinh khủng như vậy xảy ra ở địa phương. 
Đằng sau sự việc chắc phải có uẩn khúc gì đó ghê gớm lắm. Nguyên nhân gì mà sau khi hai con chết, Phạt lại muốn tự tử? Câu hỏi này sẽ phải chờ cơ quan điều tra làm rõ”, ông Trần Hồng Quảng, Trưởng Công an xã Giao Thiện thắc mắc uẩn khúc phía sau sự việc. 
Người nhà cản trở mổ tử thi
Sau khi sự việc xảy ra, 9h sáng cùng ngày, lực lượng công an, từ cấp huyện, cấp tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, gia đình đã cương quyết phản đối, ngăn cản việc khám nghiệm tử thi đối với hai cháu bé.
“Vụ án rất phức tạp, liên quan đến hai mạng người, lại là trẻ em khiến chúng tôi rất mệt mỏi. Đây là một địa bàn trọng điểm an ninh nông thôn của tỉnh, vụ án xảy ra gây sự chú ý lớn của dư luận, vì thế việc làm rõ sự việc sớm có ý nghĩa xã hội rất quan trọng. Nhưng đáng tiếc là phía gia đình các nạn nhân lại bất hợp tác với CQ ĐT. 
Tuy công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thực hiện được, nhưng việc mổ tử thi hai cháu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết lại bị gia đình ngăn cản quyết liệt”, một cán bộ điều tra Công an huyện Giao Thủy cho hay. 
Theo một số người hàng xóm có mặt đầu tiên tại hiện trường, trên thân thể hai cháu nhỏ không có thương tích do hung khí gây ra, cổ không có dấu hiệu bị bóp. Do đó, nhiều người suy đoán cái chết của hai cháu có thể do bị bố mình bịt mũi dẫn đến bị ngạt. 
Liên quan đến việc người nhà cản trở việc mổ tử thi, ông trưởng thôn cho biết thêm, lúc công an có mặt, việc khám nghiệm bên ngoài không phát hiện được nguyên nhân cái chết của hai cháu. Khi cán bộ pháp y yêu cầu được mổ tử thi, gia đình lại ngăn cản không cho làm. 
“Họ bê luôn hai thi hài bỏ vào quan tài đưa đi chỗ khác, đến 15h thì chôn cất. Lúc cản trở, tôi đứng ở đó, nghe thấy một cán bộ hỏi bố Phạt: Giờ ông không cho mổ thì ông có biết cháu ông chết vì lý do gì không? Lúc đó bố Phạt nói: Tôi công nhận con tôi đánh chết các con nó. 
Nhiều thân nhân gia đình Phạt lúc đó cũng nói: Gia đình xin chịu mọi trách nhiệm chứ không muốn mổ xẻ tử thi vì thấy tội nghiệp các cháu”, vị trưởng thôn kể. 
Cũng theo vị trưởng thôn, gia đình các nạn nhân làm như vậy là không đúng vì nhiều rắc rối pháp lý có thể xảy ra sau này. “Dù bố Phạt thừa nhận Phạt đánh chết con đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Giả dụ vài hôm nữa,  Phạt tỉnh lại, nó không thừa nhận việc giết chết các con thì sao? Rồi gia đình bên ngoại họ nghĩ ai đó khác giết cháu thì sao? 
Thậm chí thằng Phạt đổ tội cho việc hai cháu ăn phải bún hay bánh cuốn ông mua về bị ngộ độc thì sự việc càng phức tạp. Rõ ràng đến giờ hai cháu bé chết vì lý do gì là chưa có cơ sở để khẳng định”, vị trưởng thôn tỏ vẻ không đồng tình việc làm của gia đình nạn nhân. 
Giết con vì quẫn trí do sợ vợ bỏ đi?
Theo nhiều người dân sống cạnh nhà, vợ chồng Phạt không ở địa phương thường xuyên, thỉnh thoảng mới về rồi lại ra đi đột ngột. Họ làm nghề tự do, bôn ba khắp nơi kiếm sống nhưng Phạt được đánh giá là người ngoan hiền, chăm chỉ, một mực thương con. 
Trong một lần đi làm xa nhà,  Phạt quen và chung sống với cô vợ hiện nay. Vợ Phạt quê ở Bắc Kạn, là người dân tộc thiểu số, do ít giao tiếp nên đến hàng xóm cũng không ai biết tên người vợ. 
Ông trưởng thôn thuật lại sự việc
 Ông trưởng thôn thuật lại sự việc
“Phạt là người hiền lành, không có tiền án, tiền sự. Vợ Phạt là người ngoại tỉnh, tuy có hai mụn con nhưng hai người chưa tổ chức cưới và chưa đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, mới nghe nói họ rục rịch làm lễ cưới thì xảy ra chuyện này. ”, Trưởng công an xã Giao Thiện xác nhận.  
Được biết, khi xảy ra vụ việc, mẹ hai cháu nhỏ không có mặt ở nhà. Chiều hôm trước có việc gì đó, người mẹ đã mượn xe đạp, đi xuống nhà người họ hàng tại xã Giao An gần đó.
"Đến mãi trưa hôm sau, thấy nóng ruột, vợ Phạt gọi điện về mới hay tin dữ. Con bé khóc lên khóc xuống từ đầu ngõ rồi quỵ xuống trước thi hài hai đứa con tội nghiệp”, trưởng thôn giải thích sự vắng mặt của mẹ hai cháu bé lúc xảy ra sự việc. 
Nhiều người cũng không hiểu nguyên do khiến Phạt có thể hành động tàn ác như thế. Ông Liệu cho biết khoảng một năm trước, Phạt bị tại nạn giao thông khá nặng, chấn thương ở vùng não. Không biết chấn thương này có liên quan gì đến việc vừa xảy ra hay không. 
Theo ông trưởng thôn, trước đây khoảng một tháng, Phạt còn bị ốm nặng, có nhiều hành vi không bình thường. Lo sợ, người thân đã đưa hai đứa bé đến gửi ở nơi khác, nhưng sau đó Phạt đến đón về bằng được. Hiện Phạt đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần của tỉnh Nam Định. Chi tiết này khiến nhiều người nghĩ có thể do bị tâm thần, Phạt mới ra tay sát hại hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra. 
Nhưng theo một số người dân sống xung quanh, khoảng một tháng nay Phạt đúng là có biểu hiện “dở người” nhưng không phải điên. Họ đồn đoán có thể Phạt bị ai đó bỏ "bùa chú" nên mới ra tay ác độc như bị ma làm. 
Tuy nhiên, lý do này không được nhiều người đồng tình. Theo luồng dư luận này, sự thực là trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Phạt có cãi vã nhau to tiếng, thậm chí Phạt còn đuổi vợ ra khỏi nhà. 
Một người bạn thân của Phạt còn cho hay, vào tối trước ngày xảy ra sự việc, Phạt có tâm sự: “Đời tao giờ thế này rồi. Tao biết vợ tao nó sẽ bỏ đi, nó đi nó sẽ bắt hai đứa con của tao đi theo. Tao mà chết thì con tao cũng phải chết theo tao”.  
Theo người này, có thể vốn có chấn thương ở vùng não từ vụ tai nạn giao thông, nay trước áp lực mâu thuẫn gia đình khiến Phạt quẫn trí, hoang tưởng dẫn đến hành vi dã man, mất kiểm soát.
Có thể nói, chừng nào cơ quan thụ lý vụ án càng chậm đưa ra thông tin về một sự việc gây chấn động dư luận thì chừng đó, sự phỏng đoán, thậm chí thêu dệt về các khả năng đằng sau sự việc lại có cớ bung ra. Xa lộ Pháp luật đã nỗ lực liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nam Định để nắm thông tin một cách chính thức về vụ án. Tuy nhiên, chỉ nhận được câu trả lời “Vụ án đang trong quá trình điều tra chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì cho cơ quan báo chí”. 

Đọc thêm