Vì sao người mẹ bỏ rơi con ở hố ga 3 ngày nắng gắt?

(PLVN) - Người mẹ khai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi con và không muốn ai biết sự việc nên sau khi sinh đã để bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn.
P.T.T bị triệu tập đến trụ sở công an.
P.T.T bị triệu tập đến trụ sở công an.

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xác định được người mẹ bỏ rơi bé trai dưới hố gas phía sau đền Mẫu thuộc xã Thanh Mỹ. Danh tính người mẹ là P.T. T (SN 1989, trú tại Hà Nam).

Tại cơ quan công an, T khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy vỡ nước ối và trở dạ, T một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, người này xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội.

Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P.T.T. và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Hiện cháu bé được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Những người cứu sống cháu bé cũng đặt tên cho bé là Nguyễn Văn An với mong muốn mọi điều bình an, yên lành sẽ đến với cháu bé.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/6, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng còn nguyên dây rốn tại hố gas bỏ hoang. Trên người bé trai không mảnh vải che thân, trên cơ thể bị nhiều giòi, kiến bám và không có đồ đạc hay thông tin gì.

Ngay sau đó, UBND xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây), công an xã và lực lượng y tế đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

Theo lời người dân ở gần hố gas chia sẻ, họ đã nghe thấy tiếng khóc 3 ngày nay nhưng tưởng là tiếng mèo kêu. 

Khi phát hiện sức khỏe cháu bé tạm thời ổn định nhưng hai mắt không mở được, cháu bé sau khi được sơ cứu đã được chuyển tới Bệnh viện Xanh-Pôn tiếp tục điều trị.

Theo đánh giá, cháu bé ở trong tình trạng kiệt sức sau 3 ngày không được ăn uống và phải chịu cái nắng 40 độ C. Đánh giá tuổi bé, các bác sĩ cũng xác định em bé khoảng 3 ngày tuổi.

Đọc thêm