Vợ bị bạn facebook lừa tình, tiền

(PLO) - Trong lúc hôn nhân tới hồi không thể cứu vãn, anh ta xuất hiện trên facebook và chia sẻ rất nhiều với chị. Hậu quả là chị bị dụ dỗ mất cả tình lẫn tiền.
Vợ bị bạn facebook lừa tình, tiền
Tôi lấy chồng được 6 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi không hạnh phúc, anh thường mắng chửi tôi rất vô lý. Anh đi làm ăn xa thường xuyên và có bồ nên vợ chồng tôi đã ly thân được hơn 1 năm nay. Nhiều lần tôi muốn ly dị nhưng chồng tôi không đồng ý với lý do là chỉ cần ly thân để bố mẹ hai bên khỏi bị sốc. 
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi gặp một người trên facebook, anh chủ động kết bạn với tôi và like comment những bức ảnh khiến tôi chú ý. Sau đó anh nhắn tin và chúng tôi đã nói chuyện sẻ chia rất nhiều. Điều kỳ lạ là nói chuyện với anh lúc nào tôi cũng cảm nhận được anh rất hiểu tôi và biết được tất cả những nỗi buồn của tôi. 
Tôi chia sẻ với anh về cuộc sống và gia đình của tôi, tôi biết được mình đã có chồng nên cũng cố gắng giữ giới hạn của mình và quan niệm rằng chỉ coi anh là bạn. Anh cũng quan tâm nói chuyện với tôi như một người bạn, nhiều khi anh như bác sĩ tâm lý của tôi vậy. Có lúc tôi cãi nhau với chồng, mâu thuẫn với đồng nghiệp, về đến nhà tối chat với anh là bao nhiêu muộn phiền tan biến hết. 
Chúng tôi quen nhau được 2 tháng thì bỗng dưng anh hay nói là bận rồi ít khi lên facebook làm tôi ruột nóng như lửa đốt, vừa lo lắng anh gặp chuyện gì, vừa buồn vì nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Ít hôm sau anh lại xuất hiện và nói rằng anh vừa gặp trục trặc về tiền nong, hiện giờ anh đang cần thời gian để giải quyết. Vì là bạn với nhau, tôi nghĩ anh đã giúp tôi quá nhiều nên tôi đã hỏi anh hiện giờ đang nợ bao nhiêu tiền để tôi vay giúp. Anh cần vay số tiền hơn 50 triệu. 
Lúc đó tôi chỉ để dành được 30 triệu, còn lại tôi lấy thêm 20 triệu từ tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng để đưa cho anh. Sau đó anh nói rằng anh cần vay thêm 50 triệu nữa nếu không thì anh sẽ khó mà sống được. Không mảy may nghi ngờ, tôi đã vay lãi để đưa cho anh thêm 50 triệu. Dù có chút lo lắng, nhưng anh vẫn đó, vẫn hiện hữu khiến tôi an tâm phần nào, thậm chí anh còn gửi ảnh gia đình bố mẹ anh, gửi scan giấy tờ tùy thân của anh nữa. Anh còn hứa với tôi rằng sẽ tìm cách trả nợ cho tôi sớm.
Nhưng thời gian gần đây anh lại ít liên lạc, tôi có hỏi anh để lấy tiền thì anh nói giờ anh không còn đồng nào, công việc không có, anh chỉ lang thang thôi nên không thể trả nợ. Tôi vô cùng sợ hãi nên đã nhờ người đi tìm địa chỉ của anh theo giấy tờ anh gửi thì hóa ra đó là giấy tờ của một người đã bị nghiện ma túy và đã chết vì HIV, anh ta đã bóc ảnh và dán ảnh mình vào. 
Tôi rất kinh hoàng khi nghĩ mình là nạn nhân của trò lừa đảo tình, tiền này. Mấy hôm nay chồng tôi có về và đặt vấn đề ly dị, anh cũng nói là rút sổ tiết kiệm để chia tiền. Tôi phải giải thích sao với số tiền tôi lấy trong sổ tiết kiệm đây? (Loan Ha)
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Chia sẻ với lo lắng của độc giả Loan Ha, chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh đưa ra lời khuyên:
Trong trường hợp này, chị cần tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề này. Thực ra việc hai người quen biết nhau qua mạng mà chị không gặp gỡ trực tiếp bên ngoài hoặc không có người bạn chung nào, lúc đó chị phải đặt câu hỏi, phải chăng họ là người bạn thật sự tốt hay là họ đến vì mục đích gì?
Lúc chị đổ vỡ tình cảm và người đàn ông kia xuất hiện, lúc đó chị nghĩ rằng họ là người có thể chia sẻ với chị. Trên thực tế, liệu đó có phải là người hiểu chị hay họ là người giỏi “ngụy trang” bằng những ngôn từ khéo léo qua việc họ đã tìm hiểu chị qua ai đó, hoặc chính chị đang ngộ nhận về những gì họ dành cho chị để rồi chị đã và đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng lo sợ khi tiền của mình đang có nguy cơ không đòi lại được.
Những gì anh ta đang cho chị thấy càng chứng tỏ chị hoàn toàn không hề biết gì về cuộc sống của anh ta. Sự cả tin vào những gì anh ta nói đã khiến chị rút hết cả tiền của chị, của chung hai vợ chồng rồi vay tiền nơi khác đưa cho anh ta
Hiện giờ chị cần bình tĩnh lại, khéo léo nói chuyện để anh ta không cắt liên lạc, đưa ra yêu cầu trả nợ dần (dù ít hay nhiều) những khoản nợ để lần sau chị có thể cho anh ta vay tiếp. Đây là giải pháp tình thế để anh ta sẽ tin vào lời chị nói để trả bớt khoản nợ nần kia chứ không nên cho anh ta vay tiếp nữa. Ngoài ra, chị nên lưu giữ các tin nhắn lại hay thông tin hình ảnh của anh ta để nếu cần thiết sẽ đưa ra pháp luật. 
Còn về tiền giữa hai vợ chồng, chị cần giải quyết rõ ràng, nhất là thời điểm đang cần thỏa thuận về chia tài sản nếu ly hôn. Do đó, chị nên vay tiền để bù vào khoản tiền chung của hai người để tránh những rắc rối không đáng có. Sau này khi phân chia lại tài sản, chị có thể dùng nó để trả lại người vay. Nếu cần thiết, chị hãy tìm đến những người thực sự tin tưởng để thêm sự giúp đỡ.

Đọc thêm