Vợ chiến sỹ Trường Sa gửi con nhỏ, "Nam tiến" cùng cả nước chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chồng đang công tác tại Trường Sa, gửi lại hai đứa con thơ cho ông bà chăm sóc, điều dưỡng Ngô Thị Hằng lên đường chi viện cho TP HCM chống dịch.
Nữ điều dưỡng Ngô Thị Hằng cùng các nhân viên y tế tại TP.HCM.
Nữ điều dưỡng Ngô Thị Hằng cùng các nhân viên y tế tại TP.HCM.

Xa gia đình, xa con "Nam tiến" chống dịch

Nữ điều dưỡng Ngô Thị Hằng (SN 1985) công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn là một trong số hàng trăm y bác sĩ theo “mệnh lệnh của trái tim” vào tăng viện TPHCM chống dịch COVID-19.

Hôm nay là đã gần 3 tuần, nữ điều dưỡng rời Nghệ An vào TP.HCM với tinh thần không biết mệt mỏi và sẵn sàng sẻ chia với bệnh nhân. Chọn tình nguyện lên tuyến đầu, chị Hằng cũng như hàng trăm y bác sĩ ở đành phải tạm gác lại cuộc sống riêng tư, gác lại công việc của gia đình để hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bệnh viện tặng hoa tiễn đoàn y bác sĩ lên đường vào miền Nam

Lãnh đạo Bệnh viện tặng hoa tiễn đoàn y bác sĩ lên đường vào miền Nam

Chồng của nữ điều dưỡng Hằng đang công tác tại Trường Sa, ngày đêm bám biển, bám đảo giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Vì thế những lần gia đình gặp nhau sum vây cũng trở nên hiếm hoi, bởi mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ về nhà được một lần.

Tự nguyện lên đường chống dịch, chị Hằng nhớ lại thời điểm đó mọi thứ đều rất gấp rút nên bản thân chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ kịp gửi lại đứa con thơ cho ông bà.

Trước ngày đi, bố mẹ và nhiều người thân cũng bảo Hằng viết đơn xin ở lại vì chồng đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, giờ lại thêm mẹ đi xa các con thơ ở nhà ai sẽ chăm sóc khi năm học mới vừa đến. Hằng vẫn quyết tâm bỏ qua những lời đó, kiên định với quyết định "Nam tiến" của mình để giúp đời, giúp người và giúp cho chính mình khi không thể sợ hãi ở nhà vì dịch bệnh bủa vây đồng bào miền Nam.

Nữ điều dưỡng Ngô Thị Hằng trong phút nghỉ ngơi giải lao

Nữ điều dưỡng Ngô Thị Hằng trong phút nghỉ ngơi giải lao

Chị Hằng xúc động: “Tạm biệt xứ Nghệ để vào miền Nam chống dịch, nhiều khi nhớ nhà, nhớ con nhưng vẫn luôn phải cố gắng để chiến thắng đại dịch. Những lúc như vậy, những người làm nghề y như chúng tôi càng phải xông pha để làm tròn trách nhiệm của mình”.

Ở trời Nam, không ít lần chị nhớ con, nhớ chồng, nhớ quê... Những lúc như vậy chỉ biết để trong lòng và làm việc hết mình để quên đi những nỗi nhớ đó. Đến giờ nghỉ giải lao, Hằng lại cầm điện thoại lên gọi điện thoại để mẹ con gặp nhau qua màn hình điện thoại, nói nói cười cười rồi lặng lẽ nuốt nỗi nhớ lao vào công việc.

Chưa thể nói ngày về

Cùng với đoàn chi viện, trước khi lên đường, các “chiến binh áo trắng” đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

Những ngày tháng 8, không những thời tiết nắng nóng mà TPHCM cũng “nóng” lên bởi số ca mắc COVID-19. Trong điều kiện làm việc bộ đồ bảo hộ kín mít, ngột ngạt, cộng thêm công việc áp lực và căng thẳng chị và tất cả mọi người đều không than phiền, tất bật với công việc được giao.

Trên tuyến đầu chống dịch, tham gia vào vùng có dịch, nơi có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đồng nghĩa với việc chị và các y, bác sĩ luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Mặc cho mồ hôi thấm ướt, nữ điều dưỡng Hằng vẫn tiếp tục cuộc chiến với virus, những khó khăn, vất vả, áp lực đè nặng lên vai nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là trách nhiệm đối với người dân.

Phút giây gia đình bên nhau được xem là hiếm hoi của nữ điều dưỡng có chồng công tác ngoài đảo xa

Phút giây gia đình bên nhau được xem là hiếm hoi của nữ điều dưỡng có chồng công tác ngoài đảo xa

"Chồng tôi có gọi điện về trước ngày lên đường vào miền Nam dặn dò đủ điều, nhưng tôi nói với chồng "hai vợ chồng mình đều là "chiến sĩ" cả nên chồng cứ yên tâm công tác, bảo vệ bờ cõi, biển đảo của Tổ quốc", Hằng nói.

Là một “chiến binh áo trắng” hỗ trợ chống “giặc” COVID-19, chị Hằng chia sẻ: “Là nhân viên của ngành y tế, tôi rất tự hào khi được tham gia trong đợt này và ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi với đồng đội luôn chiến đấu với tâm thế bao giờ hết dịch, tôi sẽ trở về”.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm