Vợ nghi chồng xin con nuôi để hợp pháp con rơi với tình cũ

Anh còn mở ví đưa ảnh cậu bé cho tôi xem, không hiểu có phải vì tính cẩn thận, xét nét của đàn bà có chút nghi ngờ, ghen tuông mà tôi thấy cậu bé 5 tuổi này có nhiều nét giống chồng tôi lắm.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cách đây hơn 10 năm, anh là quản đốc của xí nghiệp may mặc xuất khẩu, còn Hạnh là cô công nhân trẻ, xinh xắn nhất trong số công nhân nữ làm việc tại đây.
Anh và Hạnh yêu nhau tha thiết đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà không rõ vì lí do gì hai người đột nhiên chia tay. Sau đó mấy tháng Hạnh nghỉ làm, lên xe hoa cùng một người đàn ông lớn tuổi giàu có.
Anh vẫn cần mẫn làm tốt công việc của mình, nhưng như một người khác hẳn. Anh lặng lẽ, âm thầm đi, về như chiếc bóng, cần thiết lắm anh mới nói, mà chỉ nói về việc của xí nghiệp.
Trong một lần nghỉ để ăn trưa, công nhân đã lên hết căng tin, nhưng nhìn thấy anh vẫn ôm đầu ngồi ở bàn làm việc. Định đến giục anh đi ăn cơm, nhưng khi đến gần tôi mới biết anh đang ốm, đặt tay lên trán anh tôi cảm nhận da thịt anh như có lửa, không ngần ngại tôi đưa anh vào trạm y tế của xí nghiệp và ở luôn đó chăm sóc cho anh đến khi anh ổn định.
Sau trận ốm ấy chúng tôi trở nên thân thiết và rồi anh chủ động nói lời yêu tôi. Đám cưới đầm ấm giản dị của chúng tôi đã được tổ chức với sự chúc phúc của bố mẹ, họ hàng đôi bên và đồng nghiệp của hai đứa.
Chúng tôi thuê một căn hộ cấp 4 cạnh xí nghiệp để tiện việc sinh hoạt và đi làm theo ca kíp. Một năm sau ngày cưới tôi sinh con gái đầu lòng, chồng tôi quý con bé lắm, hết giờ làm là về với con ngay, nhìn anh âu yếm con bé mà tôi càng thương anh, càng thấy mình làm vợ anh là một điều hạnh phúc.
Khi con gái đầu được ba tuổi, tôi lại mang bầu, hai vợ chồng thấp thỏm chờ đợi, cầu mong sẽ là bé trai để chồng toại nguyện và cũng để ông bà nội được vui.
Vậy nhưng ông Trời không chiều lòng người, lần thứ 2 tôi sinh cũng là con gái. Từ khi có thêm một cô con gái nữa, chồng tôi đã thay đổi thái độ. Anh đi sớm về muộn, lại còn sinh ra tật bia rượu say xỉn khiến tôi buồn lắm.
Anh lạnh nhạt vói cả hai con gái, lại cũng chẳng mặn nồng vợ chồng với tôi. Mấy mẹ con đành âm thầm chịu đựng vì tôi biết rõ nguyên nhân vì sao chồng trở tính như vậy.
Đến khi em bé thứ 2 lớp một thì một tối chồng tôi tỉ tê với tôi rằng anh muốn tôi đồng thuận để anh nhận con trai của Hạnh và người chồng giàu có kia làm con nuôi. Bởi vợ chồng Hạnh đã chia tay nhau hai năm nay, giờ Hạnh sống với con và kinh tế lẫn sức khỏe không được tốt.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Anh muốn chia sẻ với Hạnh lúc cô gặp khó khăn vì dù sao hai người cũng đã có thời gian dài gắn bó. Anh còn mở ví đưa ảnh cậu bé cho tôi xem, không hiểu có phải vì tính cẩn thận, xét nét của đàn bà có chút nghi ngờ, ghen tuông mà tôi thấy cậu bé 5 tuổi này có nhiều nét giống chồng tôi lắm.
Liệu đó có thật là con trai mà chồng muốn nhận làm con nuôi hay chính là con riêng của chồng và Hạnh? 

Đọc thêm