Vụ phong tỏa cổng trường để đòi “yêu sách” vẫn “dậm chân tại chỗ“?

(PLO) - Sự việc một người dân ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nhiều lần “phong tỏa” trường học để đòi “yêu sách” vì cho rằng việc bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất của gia đình trái quy định pháp luật… khiến nhà trường và học sinh điêu đứng diễn ra đã lâu. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa có lối thoát do người dân vẫn chờ câu trả lời của chính quyền, còn chính quyền khăng khăng đã trả lời xong...

"Quýt làm, cam chịu?”

Ngày 8/10, ông Lục Văn Hữu tiếp tục gây sức ép với chính quyền địa phương bằng cách tiếp tục rào cổng Trường THCS Nguyễn Du (ấp Bà Ai 1, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) khiến hơn 600 học sinh nhà trường phải nghỉ học.

Có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du sáng 9/10, phóng viên ghi nhận cổng trường tiếp tục bị rào kín và nghiêm trọng hơn những lần trước, khiến học sinh và giáo viên không thể ra vào. Đứng trước cổng trường, nhiều học sinh ngơ ngác chỉ còn biết đứng nhìn, vài em tìm cách vào trường nhưng không được. Một số giáo viên sống trong khu tập thể nhà trường phải rất cực khổ mới có thể ra ngoài mua thức ăn cho gia đình, còn nhà trường đành phải cho học sinh tạm nghỉ học chờ… ngày mở cổng.

Lý do khiến ông Hữu và người nhà rào cổng trường là để gây sức ép với chính quyền địa phương bấy lâu nay vì cho rằng việc bồi thường đất và cưỡng chế phá nhà ông sai quy định pháp luật. Tuy nhiên tới thời điểm này, những gì ông nhận được chỉ là một lời hứa “sẽ sớm giải quyết” của chính quyền.

Trước đó, do bức xúc vì lãnh đạo huyện Hồng Dân hứa hết lần này đến lần khác nên gia đình ông Hữu đã không ít lần “phong tỏa” cổng trường, nhưng sự việc ít nghiêm trọng hơn. “Tôi không tin lãnh đạo huyện này vì đã hứa quá nhiều. Bây giờ, nếu cơ quan chức năng bắt tôi bỏ tù đi nữa tôi cũng không chịu tháo dỡ… Khi nào cơ quan chức năng chịu xử lý dứt điểm thì tôi sẽ tự động trả lại hiện trường và nhận lỗi với học sinh và giáo viên trường này” - ông Hữu nói.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hồng Dân - đề nghị: “Đây là việc giữa gia đình ông Hữu và chính quyền các cấp của huyện Hồng Dân, ngành Giáo dục và nhà trường không liên quan gì, nhưng lại là đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chúng tôi đề nghị UBND huyện xử lý vụ việc một cách nhanh nhất, bởi học sinh có thể nghỉ một vài buổi chứ không thể cứ kéo dài thế này được”.

Ngược quy trình, nhưng… đúng quy định?

Như Báo PLVN đã có bài phản ánh, năm 2002 một số cán bộ huyện Hồng Dân và xã Lộc Ninh gặp ông Hữu thỏa thuận nhượng lại 2.800m2 đất để xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Du. Thời điểm này, các quyết định thu hồi đất không được triển khai, chưa áp giá bồi thường vì chưa có quy hoạch.

Năm 2004, UBND huyện Hồng Dân đã trả cho ông Hữu hơn 237 triệu đồng, gọi là tiền bồi thường dự án khu hành chính xã Lộc Ninh với diện tích đất gần 3ha, nhưng lại áp dụng theo giá đất năm 1997, đồng thời không lý giải rõ ràng, cũng không ban hành quyết định thu hồi đất…

Đến cuối năm 2007, UBND huyện bất ngờ ban hành quyết định thu hồi đất của ông Hữu và một số hộ dân với tổng diện tích lên đến gần 7ha xây dựng khu hành chính xã. Riêng ông Hữu bị thu hồi 29.648,1m2 (thửa 565, tờ bản đồ số 6). Tuy nhiên, thực tế thì thửa đất số 565 là của ông Lục Văn Go với diện tích chỉ có 17.100m2. Đầu năm 2015, UBND huyện này ban hành quyết định sửa thửa đất 565 thành thửa 521, tờ bản đồ số 5, song vẫn tiếp tục sai vì thửa đất ông Hữu thực sự bị thu hồi là thửa 524, tờ bản đồ số 6, có diện tích chỉ 20.000m2…

Mặc dù gia đình ông Hữu có đơn khiếu nại cho rằng việc áp giá bồi thường đất của gia đình ông không đúng thời điểm, có nhiều khuất tất, quyết định thu hồi đất ban hành chậm hơn 3 năm, không đúng thửa... nhưng cơ quan chức năng huyện Hồng Dân không hiểu sao lại bác đơn của ông và cho rằng “Việc làm này tuy ngược quy trình nhưng không sai quy định”, còn UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn ra Quyết định số 697 nhằm hợp thức hóa thủ tục thu hồi đất?

Ông Hữu cho biết thêm, năm 2011 khi chưa có quyết định thu hồi đất, gia đình ông xây nhà và sắp hoàn thành thì bị UBND xã Lộc Ninh cho lực lượng đến cưỡng chế làm thiệt hại hơn 200 triệu đồng mà không cần quyết định cưỡng chế. Gia đình ông làm đơn kêu cứu, đến nay cơ quan chức năng vẫn không giải quyết?

Trao đổi sự việc, ông Nguyễn Văn Giám - Chánh Văn phòng UBND huyện Hồng Dân - cho rằng, những vấn đề ông Hữu yêu cầu, huyện đã trả lời xong. “Nếu ông Hữu không đồng ý thì cứ khiếu nại lên cấp trên, còn việc làm hiện tại của ông Hữu là không thể chấp nhận được” – ông Giám 

Đọc thêm