Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đi trồng keo thuê bị rắn cắn tử vong

(PLVN) - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Ch phải làm đủ nghề kiếm sống để nuôi 2 con ăn học. Trong lúc đi trồng keo thuê, ông Ch bị rắn cắn tử vong.
Con rắn hổ mang chúa đã cắn khiến ông Ch tử vong
Con rắn hổ mang chúa đã cắn khiến ông Ch tử vong

Sáng 27/3, ông Đinh Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp bị rắn độc cắn tử vong.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 26/3, ông Lê Văn Ch (SN 1974, trú tại xóm 2, thôn Hà Cát, xã Đức Lạng) đi lên khu vực rừng keo cách nhà 2 km để trồng keo thuê thì không may bị 1 con rắn hổ mang dài khoảng 2,5m cắn vào chân và tay.

Phát hiện sự việc, ông Ch nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu song đã tử vong sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Ông Ch là lao động chính trong gia đình có 2 con đang đi học. Gia đình làm nghề nông nhưng khi xong việc đồng áng thì ông Ch đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. 

Gia đình ông Ch vừa vay tiền ngân hàng và người thân để xây ngôi nhà cấp 4 chưa lâu. Giờ ông Ch mất để lại số nợ trên cho vợ, con.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đức Lạng đã kêu gọi người dân trong xã quyên góp, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.

Đọc thêm