Xót xa hoàn cảnh nữ công nhân môi trường bị cướp xe giữa đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị nhóm thanh niên cướp xe máy trong đêm, nữ lao công chỉ biết ngồi sụp khóc. Hoàn cảnh khó khăn, chị và chồng từ quê lên Hà Nội mưu sinh nuôi 2 con ăn học nhưng nay bỗng chốc mất tài sản lớn nhất của gia đình...
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe.
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe.

Mạng xã hội xôn xao trước clip một nữ công nhân môi trường đi làm trên chiếc xe máy đã cũ. Khi chị dừng lại để lấy rác thì có 4 nam thanh niên quay đầu xe và tiến lại, yêu cầu nữ công nhân môi trường tránh xa chiếc xe của chị. Người phụ nữ bị ép buộc, đe doạ đưa khoá xe máy. Một nam thanh niên ngồi lên xe rồi lái đi mặc cho người phụ nữ khóc lóc cầu xin thảm thương.

Sự việc xảy ra gần 3h30 ngày 2/8 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Thời điểm này, đường vắng vẻ, nhà dân xung quanh cũng cửa đóng then cài nên không ai có thể giúp nữ công nhân. Sau khi bọn cướp phóng xe đi, nữ công nhân khóc nức nở chạy theo trong tuyệt vọng.

Clip ghi lại việc nữ công nhân môi trường bị cướp xe.

Người phụ nữ bị cướp xe là chị Lê Thị Trâm (SN 1982, quê Thanh Hoá, đang thuê trọ tại làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ở quê không có công việc ổn định, vợ chồng chị Trâm lên Hà Nội kiếm sống, nuôi hai con ăn học.

Chị được người quen giới thiệu làm nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội khoảng 3-4 tháng nay. Còn chồng (quê Ninh Bình) làm thợ xây.

Nữ công nhân môi trường kể: "Chúng tôi đi làm nhiều nhà dân thương cho ít đồng nát, sau mỗi buổi làm việc thì kéo về. Lúc đó xe hơi nặng, thấy nhóm thanh niên phóng nhanh trước mặt, tôi phải chạy chậm, về số, ai ngờ vài giây sau họ quay lại cướp xe. Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha".

Chị cho biết thêm, chiếc xe tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng làm lụng vất vả để trả góp trong một thời gian dài. "Gia đình chỉ có chiếc xe máy cũ là tài sản lớn nhất, sau khi bị cướp tinh thần tôi rất bất an. May mà chồng chia sẻ, không thì không biết tôi phải như thế nào. Tôi sợ quá nên hôm nay chồng phải đưa đi rồi làm giúp một phần việc của tôi", chị Trâm nói.

Chồng chị Trâm hơn 1 tháng nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tạm nghỉ ở nhà. Con trai lớn của vợ chồng chị này năm nay lên lớp 10 còn bé thứ 2 chuẩn bị bước sang lớp 2.

"Cuộc sống vợ chồng thời điểm này cũng rất khó khăn, tiền nhà trọ cộng điện nước 1 tháng hết khoảng 1,5 triệu chồng thì không đi làm được còn mình tôi lương tháng chi tiêu khéo mới đủ...", chị Trâm tâm sự.

Tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết vợ chồng chị Trâm thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm. Con chị gửi ở nhà cho hàng xóm, hôm nào cũng vậy khoảng 2h sáng lại chạy về tranh thủ thăm con rồi đi làm tiếp.

Bà Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở hai phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), cho biết: "Công nhân môi trường đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc xe máy là tài sản lớn nhất để đi kiếm cơm mỗi ngày.

Từ lúc biết tin công nhân ở phường Đại Mỗ bị cướp, chúng tôi ai cũng lo lắng. Mong sớm tìm được nhóm thanh niên đã manh động trấn lột xe của chị Trâm…".

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm chặn đường, cướp xe của nữ công nhân môi trường.

Đọc thêm