Xúc động chuyện người phụ nữ tìm được chồng thất lạc 11 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xem đoạn clip trên mạng xã hội, người phụ nữ bán tín bán nghi là chồng nên tìm cách liên hệ. Cuộc gặp gỡ của hai vợ chồng sau 11 năm thất lạc khiến nhiều người cảm động.
Chị Đinh Thị Cường (áo tím, ngoài cùng bên trái) đang thuyết phục chồng lên xe trở về nhà.
Chị Đinh Thị Cường (áo tím, ngoài cùng bên trái) đang thuyết phục chồng lên xe trở về nhà.

Đó là chuyện về vợ chồng chị Đinh Thị Cường (SN 1971, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Chị Cường chia sẻ, người chồng là Đinh Văn Phú (SN 1976) là người dân tộc Mường. Khi đã có 2 mặt con, bé trai 4 tuổi, bé gái mới 7 tháng tuổi thì chị phát hiện chồng mắc bệnh tâm thần. Gần 7 năm sau nhiều lần bị chồng đánh đập, phá nhà cửa, chị và gia đình đã đưa anh Phú vào một Trại Bảo dưỡng Xã hội. 

Phần vì con nhỏ, phần vì tin tưởng trung tâm nên hết năm chị xuống thăm chồng thì không thấy anh đâu nữa. Gia đình chị nhiều lần tìm anh nhưng đều “bặt vô âm tín”.

Một mình nuôi 2 con trưởng thành, chị Cường vẫn đau đáu việc tìm chồng. Đã vài lần, chị Cường xem một số clip trên mạng, đôi khi thấy người giống chồng mình và tìm cách liên hệ, tìm tới tận nơi nhưng lại không phải.

Đến giữa tháng 4/2021, chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1986, hiện trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đăng tải đoạn clip trên TikTok có quay trúng anh Phú một đoạn. Ngày 10/5, chị Cường tình cờ xem được clip trên, bán tín bán nghi là chồng mình nên tìm cách liên hệ.

Anh Phú trong đoạn clip.
Anh Phú trong đoạn clip. 

Chị xem đi xem lại những hình ảnh đó đến mức điện thoại sập nguồn vì hết pin. Không thể tin vào mắt mình, chị lại đưa video cho anh em, hàng xóm xác nhận giúp xem có giống với anh Phú của chị không.

Chị Cường nhắn tin vào tài khoản của chị Tuyết nhờ xác minh xem người đàn ông trong clip có hình xăm không. Đến khi  chị Tuyết tìm được và kiểm tra, chụp thêm hình ảnh gửi qua, chị Cường xác nhận đó là người chồng đã đi lạc 11 năm trước thì tất cả như vỡ òa. Ngày 11/5, gia đình chị Cường đi từ Phú Thọ lên Tuyên Quang để đón người thân về đoàn tụ.

Chị kể: “Tìm thấy chồng tôi, tôi mới thấy trong lòng thoải mái, hơn 10 năm nay tôi luôn dằn vặt bản thân. Tội anh ấy không biết thời tiết khắc nghiệt như thế anh ấy có sống được không. Con trai, con gái đều động viên mẹ và nói khi nào có tiền con sẽ tìm bố về. Tôi khóc cạn nước mắt rồi. Người thân, hàng xóm đứng bên ngoài xúc động cũng rơi nước mắt theo".

Ngày đầu tiên gặp lại, anh Phú không nhận ra vợ mình. Về đến nhà, anh không nhận ra nhiều người thân, nhưng có người đeo khẩu trang, anh vẫn nhớ.

Con trai cả hiện làm công nhân đang trong khu cách ly tập trung vì tiếp xúc với người dương tính với Covid-19 nên chưa được gặp bố. Còn con gái học lớp 12, từ tối anh Phú về nhà, cứ xoắn xuýt lấy bố,  thức mãi để chăm sóc cho bố mà không chịu đi ngủ.

Trước khi về, các em của anh Phú đã lấy gỗ chèn cửa từ bên ngoài, nhưng sáng dậy chị Cường ngủ thiếp đi, không biết chồng dậy từ lúc nào. Mở mắt đã không thấy chồng trong nhà, chị lại hoảng hốt đi tìm. Hoá ra, anh Phú đang lang thang ngoài đường làng cách nhà 300-400 mét.

“Mừng thật nhưng cũng lo đấy. Bây giờ tôi không biết sắp tới sẽ phải làm như thế nào để giữ anh ấy ở yên trong nhà để tôi còn chăm sóc và đi làm kiếm ăn”, chị Cường tâm sự.

Đọc thêm