Bi kịch cuộc đời mỹ nhân Hoa ngữ Mai Diễm Phương- Kỳ 2: Ôm khối tình đa đoan

(PLVN) - Xinh đẹp, tài năng, vây quanh Mai Diễm Phương có nhiều người theo đuổi, bản thân cô cũng tâm sự “khao khát một lần mặc váy cưới cô dâu” nhưng đến tận đến khi 40 tuổi phải lìa đời vì căn bệnh ung thư, mỹ nhân này vẫn ôm mối sầu lẻ bóng…  
Mai Diễm Phương và "người trong mộng" Lưu Đức Hoa
Mai Diễm Phương và "người trong mộng" Lưu Đức Hoa

Lớn lên trong cơ cực, thiếu thốn tình cảm, gia đình bi kịch nên Mai Diễm Phương khao khát tình cảm, mong muốn có một chỗ dựa tâm hồn. Trong những năm tháng lộng lẫy của tuổi trẻ, trong ánh hào quang sân khấu và thảm đỏ, có rất nhiều diễn viên, đại gia, thậm chí cả những ông trùm giang hồ đi ngang qua cuộc đời Mai Diễm Phương nhưng không một ai cùng người đẹp nên duyên. Khủng khiếp hơn, trong quãng đời ngắn ngủi, mỹ nhân này từng dính líu đến một vụ kỳ án bí ẩn khiến hai đại ca khét tiếng Hong Kong lần lượt bị bắn chết mà không tìm ra thủ phạm. 

Tình duyên trắc trở

Lịch sử tình ái của Mai Diễm Phương là đề tài được đông đảo được truyền thông và người hâm mộ quan tâm có lẽ còn hơn cả con đường nghệ thuật của cô. Người đẹp có nhiều mối tình với những tài tử có tiếng của Hong Kong như Miêu Kiều Vỹ, Trâu Thế Long, Lâm Quốc Bân, Triệu Văn Trác… Trong số đó, mối quan hệ tình cảm của cô và Lưu Đức Hoa, Triệu Văn Trác được đánh giá là sâu sắc hơn và tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Lưu Đức Hoa là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), được đánh giá là một trong “Tứ đại thiên vương”, “Ngũ hổ tướng” trong làng giải trí xứ Cảng thơm. Đẹp trai và tài năng, tính tình chững chạc và phóng khoáng, Lưu Đức Hoa được nhiều bóng hồng thầm thương trộm nhớ, Mai Diễm Phương cũng nằm trong số đó.

Tình bạn tri kỷ với Trương Quốc Vinh
Tình bạn tri kỷ với Trương Quốc Vinh  

Trong những lần hợp tác và biểu diễn cùng nhau, Mai Diễm Phương không ngần ngại công khai bày tỏ tình yêu với "Thiên vương" Lưu Đức Hoa. "Tôi thường xuyên công khai thừa nhận mình thích Lưu Đức Hoa, thậm chí khi anh ấy tuyên bố chỉ coi tôi như bạn tốt, tôi vẫn cứ nói như vậy. Mỗi người đều có mong ước, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể gả cho một người chồng tốt"- mỹ nhân tâm sự.

Tuy nhiên, tấm chân tình của Mai Diễm Phương không được Lưu Đức Hoa đền đáp vì khi đó nam tài tử đã yêu thương và gắn bó với người đẹp Chu Lệ Thiên từ năm 1984 cho dù mãi đến năm 2008 hai người họ mới kết hôn sau 24 năm hẹn hò.  

Kiều nữ họ Mai và người tình kém mình 9 tuổi Triệu Văn Trác
Kiều nữ họ Mai và người tình kém mình 9 tuổi Triệu Văn Trác  

Ngoài Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương còn một mối tình "khắc cốt ghi tâm" với siêu sao võ thuật Triệu Văn Trác - một nam tài tử kém cô tới 9 tuổi. Hai người quen biết vào năm 1995, qua sự mai mối của diễn viên đàn anh Trương Quốc Vinh, tuy tuổi tác có sự cách biệt nhưng tình yêu Triệu Văn Trác dành cho người đẹp họ Mai chân thành và sâu sắc.

Tuy vậy, họ cũng chỉ yêu nhau được một năm rồi chia tay. THời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng Mai Diễm tiết lộ Triệu Văn Trác là người đàn ông để lại nhiều tiếc nuối nhất trong cuộc đời cô, cũng là người mà cô khao khát được kết hôn nhiều nhất: "Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng hiểu lầm kia, nếu năm đó làm như vậy thì hiện tại tôi đã là phu nhân họ Triệu rồi".

Giới phân tích lý giải rằng, sở dĩ đàn ông yêu nhưng lại "ngại" và không ai muốn kết hôn với Mai Diễm Phương là do  tính cách cô quá hào phóng, rộng rãi; chưa kể cô còn có nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội, kể cả giới xã hội đen Hong Kong. 

Liên quan đến cái chết bí ẩn của hai đại ca giang hồ

Trong thập niên 1990, Hong Kong (Trung Quốc) từng dậy sóng trước tin đồn nàng “bách biến thiên hậu” bị xã hội đen tát dằn mặt, bị giam lỏng và dọa truy sát đến nỗi phải trốn sang Thái Lan lánh nạn. Liên quan đến việc Mai Diễm Phương bị trả thù, sau đó có hai đại ca giang hồ Hong Kong đã bị hạ sát mà đến nay cảnh sát vẫn không tìm ra thủ phạm. 

Ngày 4/5/1992, Mai Diễm Phương và bạn trai Lâm Quốc Bân đến quán karaoke có tên Take On (một địa chỉ ăn chơi giải trí nổi tiếng của Hong Kong thời bấy giờ) ở khu vực Kowloon Tong, Cửu Long tụ tập cùng bạn bè. 

Tối hôm đó, Hoàng Lãng Duy - ông chủ của một công ty phim ảnh và là đàn anh có số má trong băng đảng giang hồ 14K khét tiếng hội Tam Hoàng, cũng đưa thủ hạ dưới trướng đến Take On tiệc tùng. Tại đây, Hoàng có ý định làm quen với Mai Diễm Phương để mời cô hợp tác quay phim. Hoàng sau khi gặp mặt liên tục mời rượu Mai Diễm Phương và yêu cầu nữ danh ca hát phục vụ đàn em của mình. Cảm thấy không được tôn trọng, Mai Diễm Phương thẳng thừng từ chối, thậm chí không thèm cái bắt tay trùm giang hồ.

Trải qua nhiều mối tình nhưng người đẹp họ Mai vẫn cô đơn lẻ bóng
Trải qua nhiều mối tình nhưng người đẹp họ Mai vẫn cô đơn lẻ bóng 

Tức giận vì bị coi thường, Hoàng Lãng Duy đã thẳng tay tát Mai Diễm Phương ngay giữa bàn tiệc. Hoàng còn ra lệnh cho đàn em bao vây phòng KTV, giam giữ không cho nữ danh ca ra ngoài, mặc cô gào khóc thảm thiết trong nhiều giờ đồng hồ. Mỹ nhân họ Mai phải nhờ đến một tay anh chị khác là Hướng Hoa Cường thương thuyết với băng đảng 14K, đến giải cứu.

Hai ngày sau khi Mai Diễm Phương bị tát, Hoàng Lãng Duy bất ngờ bị Trần Diệu Hưng - một nhân vật có máu mặt trong Tân Nghĩa An chém trọng thương. Được đưa tới viện, nhưng Hoàng bị truy sát lần thứ hai và chết trên giường bệnh bằng súng ngắn. Vụ việc khiến công chúng nghi ngờ Mai Diễm Phương cậy nhờ giang hồ trả thù người đã tát và giam lỏng cô.

Cảnh sát sau đó lập tức triệu tập Mai Diễm Phương và Lâm Quốc Bân đến điều tra nhưng không có chứng cứ. Lúc này mọi nghi vấn liền đổ dồn về phía Trần Diệu Hưng - người vài ngày trước đã chém đứt tay Hoàng Lãng Duy. Ngày Trần Diệu Hưng bị bắt, 200 thành viên của băng đảng Tân Nghĩa An đã đến vây kín đồn cảnh sát, yêu cầu thả người. Vài tiếng sau, Diệu Hưng được thả. Để tránh làn song phẫn nộ từ công chúng, sau đó Mai Diễm Phương cùng bạn trai sang Thái Lan lánh nạn hơn nửa năm. 

Một năm sau ngày Hoàng Lãng Duy chết, Trần Diệu Hưng cũng mất mạng khi đến Macau tham gia giải Grand Prix và giành được vị trí á quân. Sự việc xảy ra khi Trần cùng đàn em ăn mừng chiến thắng, khi về khách sạn thì mất mạng chỉ với một phát đạn.

Vụ án sau đó bị xếp vào nhóm chờ xử lý như vụ của Hoàng Lãng Duy do không có tiến triển mới về danh tính hung thủ, động cơ ra tay tàn độc. Phía cảnh sát suy đoán hung thủ giết chết 2 đại ca khét tiếng giang hồ đã trốn ra nước ngoài vì sợ bị báo thù.

Đến nay đã gần 30 năm trôi qua, cái chết bí ẩn của hai trùm giang hồ Hương Cảng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Riêng cái chết của Trần Diệu Hưng về sau còn được dựng thành phim với tác phẩm nổi tiếng Giấc mộng mãnh hổ.

(Kỳ cuối: Như một đóa phù dung rực rỡ, sớm nở tối tàn)

Đọc thêm