Cuộc tình vụng trộm với Hoa hậu Hong Kong khiến nam tài tử “sụp hố”

(PLVN) - Với vẻ ngoài lịch lãm, thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát, luật sư cương trực, Đào Đại Vũ từng được mệnh danh là “sát thủ màn ảnh của các bà nội trợ”. Nhưng do đời tư bê bối, anh bị công chúng quay lưng, tiêu tan sự nghiệp. 
Đào Đại Vũ và nhân tình Quách Thiên Ni.
Đào Đại Vũ và nhân tình Quách Thiên Ni.

Sự nghiệp đang thăng hoa

Năm 2018, trên một chương trình phát thanh tài tử Đào Đại Vũ và Quan Lễ Kiệt đã chia sẻ lại kỷ niệm đáng nhớ khi quay bộ phim Thành Cát Tư Hãn năm 1987. Theo đó, đoàn nghệ sĩ bay từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Đại lục để ghi hình. Vào thời điểm này, mỗi du khách quốc tế đến Trung Quốc đều chỉ được mang theo một khối lượng tiền mặt giới hạn, cứ mỗi lần mang 100 HKD đều phải có hóa đơn chứng thực.

Đoàn phim Thành Cát Tư Hãn mang theo 10.000 HKD nhưng không báo với cơ quan an ninh. Khi bị kiểm tra, họ vô cùng hoảng loạn, tài tử Vạn Tử Lương đã ném hết số tiền vào toilet và nhấn xả nước để phi tang.

Qua câu chuyện của Đào Đại Vũ có thể thấy anh từng có thời gian tung hoành trên màn ảnh với những kỷ niệm làm nghề đáng nhớ. Nhưng khác với Quan Lễ Kiệt vẫn giữ được sức hút, Đào Đại Vũ sự nghiệp xuống dốc, danh tiếng gắn liền với vụ ngoại tình, phụ bạc người vợ tào khang.

Đào Đại Vũ sinh năm 1963, là học viên khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 12 (1983) của đài truyền hình hàng đầu Hong Kong TVB. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh không suôn sẻ. Trong suốt 10 năm đầu bước chân vào giới giải trí, Đào Đại Vũ chỉ được giao các vai phụ xuất hiện nhạt nhòa trên màn ảnh.

“Hồ sơ trinh sát” là bộ phim đưa tên tuổi Đào Đại Vũ lên tầm cao mới.
“Hồ sơ trinh sát” là bộ phim đưa tên tuổi Đào Đại Vũ lên tầm cao mới.  

Đào Đại Vũ bén duyên với nghiệp diễn từ khi còn rất trẻ. Nam diễn viên theo học khóa đào tạo diễn xuất của TVB khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều vai diễn đầu tay không để lại dấu ấn, Đào Đại Vũ phải làm lính chạy cờ và diễn nhiều vai phụ suốt một thời gian dài. Đào Đại Vũ phải quay phim cấp 3 để kiếm thêm thu nhập. Trong một cuộc phỏng vấn anh từng thẳng thắn chia sẻ thù lao cho những diễn viên chưa có tên tuổi ở Hong Kong thường khá thấp, cộng thêm sức hấp dẫn từ những cảnh nóng và thù lao khá cao trong phim cấp ba đã khiến Đào Đại Vũ quyết định đóng dòng phim này.

Sự nghiệp của nam diễn viên chỉ khởi sắc khi anh diễn nhân vật luật sư vui tính Giang Thừa Vũ trong Hồ sơ công lý (1992) và thực sự tỏa sáng với vai chàng cảnh sát Trương Đại Dũng trong loạt phim Hồ sơ trinh sát (1995). Đây là những series phim kinh điển của màn ảnh Hong Kong, nổi tiếng khắp châu Á. Vừa đóng tiếp phần 2, 3 Hồ sơ trinh sát, vừa tham gia phần 4, 5 Hồ sơ công lý, khoảng thời gian 1995-1997 là giai đoạn huy hoàng nhất của Đào Đại Vũ. Nhân vật Trương Đại Dũng cũng nằm trong top 40 nhân vật kinh điển của truyền hình Hong Kong.

 

Lúc này, Đào Đại Vũ được mệnh danh là “sát thủ của các bà nội trợ” sức hút không kém Âu Dương Chấn Hoa. Ở thời kỳ đỉnh cao, nam tài tử ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Hồ Sơ Công Lý, Tung Hoành Tứ Hải, Ông Trùm Điện Ảnh… giúp cho cái tên Đào Đại Vũ liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hồng Kông trong các năm 1996, 1997 của giải thưởng Next Magazine TV Awards.

Anh cũng được đánh giá là nam diễn viên tài năng khi có thể đảm nhiệm cả nhân vật phản diện và chính diện. Trong phim Đại thời đại (1992), Đào Đại Vũ diễn Đinh Ích Hải (con trai của Đinh Giải) là kẻ khiến khán giả ghê sợ khi nhiều lần cưỡng hiếp cô gái nhút nhát Phương Mẫn khiến cô phải nhảy lầu tự tử. Nhân vật này của Đào Đại Vũ được ngợi khen về diễn xuất.

Năm 1997, Đào Đại Vũ và TVB không tìm được tiếng nói chung khi thỏa thuận bản hợp đồng mới, tài tử dứt áo ra đi. Anh chuyển sang ATV với mức lương cao hơn, tham gia một số bộ phim nổi tiếng như Tung hoành tứ hải (1999), Ông trùm điện ảnh (2000), Không chốn dung thân (2002). Đào Đại Vũ là một trong số ít những nghệ sĩ có tác phẩm thành công ở cả hai đài TVB và ATV.

Cặp kè với hoa hậu

Đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp thì cuộc đời của nam tài tử bỗng rẽ sang một bước ngoặt mới. Trái với vẻ ngoài lịch lãm, thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát, luật sư cương trực, ngoài đời Đào Đại Vũ lại khiến công chúng không khỏi thất vọng khi phụ bạc người vợ tào khang để chạy theo tình nhân trẻ và ôm cái kết đắng.

 Theo đó, trong quá trình quay bộ phim “Cảnh sát mới ra trường”, Đào Đại Vũ vướng nghi án “phim giả tình thật” với Hoa hậu Hong Kong Quách Thiện Ni khi liên tiếp xuất hiện những hình ảnh 2 người tay trong tay ở hậu trường.

Lúc này, Đào Đại Vũ bị chỉ trích dữ dội vì anh đã lập gia đình từ năm 2000 với nữ diễn viên Huỳnh Tuệ Bảo. Trước đó, cặp đôi có thời gian 10 năm yêu nhau. Tuệ Bảo cũng là người phụ nữ đã cùng Đại Vũ trải qua những ngày tháng gian khổ nhất, khi anh chỉ là diễn viên trẻ, chưa được TVB trọng dụng.

Sau cuộc tình ngoài luồng khiến bản thân mất sự nghiệp, giờ đây Đào Đại Vũ đã thừa nhận lỗi lầm và mong vợ con tha thứ.
Sau cuộc tình ngoài luồng khiến bản thân mất sự nghiệp, giờ đây Đào Đại Vũ đã thừa nhận lỗi lầm và mong vợ con tha thứ. 

Trước sức ép của công chúng, Đào Đại Vũ vẫn quyết bênh vực Quách Thiện Ni và li dị vợ. Hành động này ngay lập tức khiến nam tài tử phải trả giá đắt. Phía TVB lập tức “đóng băng” mọi hoạt động của Đào Đại Vũ và ngưng hợp tác với anh trong các tác phẩm trọng điểm của nhà đài. Khán giả màn ảnh nhỏ cũng lập phong trào tẩy chay nam diễn viên vì trách anh là kẻ phụ tình. Hình tượng người đàn ông cương trực, mẫu mực sụp đổ hoàn toàn cùng với việc tiêu tán sự nghiệp sau nhiều năm cất công xây dựng được coi là cái giá quá đắt cho cuộc tình chóng vánh mà Đào Đại Vũ theo đuổi.

Sau khi li dị vợ, Đào Đại Vũ và Quách Thiện Ni cũng không bên nhau được bao lâu, việc trở thành cặp đôi bị ghét nhất nhì xứ Hương cảng đã gây ra không ít áp lực cho cả hai. Ít lâu sau, vì không chịu nổi sức ép dư luận, cặp đôi nhanh chóng chia tay và Quách Thiện Ni cũng tìm người đàn ông khác.

Tức giận vì bị tình nhân bỏ rơi, Đào Đại Vũ công khai phê phán Quách Thiện Ni trên truyền thông, thậm chí dùng những ngôn từ không hay dành cho nữ diễn viên như: “Đừng nói với tôi về người này, tôi không muốn nhắc đến cô ta”, hay “Cô ta sinh con thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi”... càng khiến cho hình ảnh của nam tài tử một thời trở nên tệ bạc hơn trong mắt khán giả.

Năm 2003, Đào Đại Vũ quay lại TVB, nhưng vì scandal tình ái, nam diễn viên bị đài này đóng băng mọi hoạt động. Sau 37 lăn lộn trong giới giải trí hiện tại, tài tử là nghệ sĩ tự do, không được các công ty o bế, săn đón. Anh không được mời tham gia nhiều tác phẩm, mưu sinh bằng cách tham gia các hoạt động thương mại nhỏ.

Từng là nam diễn viên tài năng, có những vai diễn kinh điển. Chỉ vì chạy theo tiếng gọi tình ái, Đào Đại Vũ đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình. Sự nghiệp của Đào Đại Vũ luôn được truyền thông Hong Kong lấy làm ví dụ điển hình về những diễn viên không kiểm soát được đời tư cá nhân.

Từ một “sát thủ nội trợ” với hình tượng đẹp trong mắt khán giả, Đào Đại Vũ bỗng chốc mất cả sự nghiệp, danh tiếng, gia đình vì mải mê chạy theo tình trẻ. Hành động thiếu suy nghĩ này đã khiến nam diễn viên vô cùng hối hận sau này. Trong một bài phỏng vấn, chính nam tài tử cũng thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình và mong chờ vợ con tha thứ.

Đọc thêm