6 năm ám ảnh của người cha có 4 con bị mẹ ép cùng tự tử

(PLO) - Nhìn người chồng, người cha vật vã trong đám tang vợ con, dân làng ai cũng khóc. Sáu năm đã trôi qua, gia đình bất hạnh ấy giờ ra sao?
Di ảnh chị Lệ và đứa con thiệt mạng
Thảm án bốn mẹ con tử vong
Năm 2008, một thảm kịch chấn động Quảng Nam xảy ra tại một gia đình nghèo, đông con ở thôn Tứ Ngân (xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). 
Nhắc lại chuyện đau lòng, anh Võ Văn Bình (39 tuổi), lại rơi nước mắt. Hồi ức bi thảm vẫn không nguôi ám ảnh anh mỗi ngày. 
Khi xảy ra sự việc, chị Đặng Thị Lệ vợ cũ anh mới 19 tuổi. Anh chị ở cùng xã. Sau đám cưới, chị theo anh về sống cùng nhà chồng ở thôn Tứ Ngân. Gia đình quá nghèo, cuộc sống dẫu bộn bề khó khăn nhưng vợ chồng yêu thương, động viên nhau tình yêu sẽ vượt qua tất cả. 
Nhớ chuyện xưa, anh Bình thở dài, đời sống vợ chồng ai tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Bản tính chị hay ghen và hờn dỗi. Dù chăm chỉ làm lụng, anh cũng phải có bạn bè, “chiến hữu”, lúc nông nhàn nhâm nhi chút rượu bia là lẽ thường. 
Nhưng mỗi lần như vậy về nhà, chị phát hiện lại giận hờn ôm các con vào lòng thút thít. “Lệ vẫn hay ghen bóng gió khiến tôi rất khổ tâm, nhưng thương vợ tôi cũng cho qua không lớn tiếng nửa lời. Có lần đi làm về mệt mỏi không muốn ăn, vợ tôi nói bóng gió: “Em nấu không ngon bằng cô ấy chứ gì?”. 
Khi ghen, cô ấy đánh mất niềm tin với chồng và chính mình. Vì ghen mà vợ tôi đã bỏ tôi …”, anh Bình cay đắng.
Lần lượt bốn đứa con ra đời. Ngoài làm ruộng, chị Lệ làm thêm phụ thợ hồ, còn anh Bình làm phụ thợ mộc. Dù nghèo nhưng họ rất yêu thương con cái, chưa bao giờ roi vọt với các con. Các cháu cũng rất ngoan, đứa lớn biết giúp cha mẹ công việc gia đình, chăm sóc em nhỏ. 
Nhưng tối 11/8/2008, sau khi vợ chồng to tiếng, anh Bình bỏ đi khỏi nhà, chị Lệ đã mua nước ngọt hoà thuốc sâu ép các con cùng uống. Bốn đứa trẻ 3 gái, một trai, lần lượt 9 tuổi, 8 tuổi, 4 tuổi và 18 tháng tuổi.
Khoảng 22h hôm đó, anh Bình về đã thấy vợ và các con nồng nặc mùi thuốc sâu. Anh gào thét hô hoán mọi người tới giúp đỡ. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó không cầm được nước mắt. 
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các nạn nhân được xác định đã uống thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ. Do bị mẹ ép uống quá nhiều thuốc nên khi nhập viện, bé gái 8 tuổi đã rơi vào tình trạng suy hô hấp và tử vong ngay sau đó. 
Tình trạng người mẹ cũng nguy kịch, hôn mê sâu, động kinh liên tục, sau bốn ngày vật vã, chiều 15/8, chị qua đời. Bào thai 5 tháng tuổi cũng mất theo mẹ. May mắn bé gái đầu 9 tuổi và bé trai 4 tuổi được cứu sống.
Sáu năm ám ảnh
Sáu năm trôi qua, hai đứa trẻ sống sót cũng không còn những cơn mê sảng đeo đẳng mỗi đêm, nhưng với anh Bình, cơn ác mộng trong quá khứ vẫn không hề nguôi ngoai. Những đêm nằm ôm các con, người cha chỉ biết nghẹn ngào thương cho số phận hai đứa trẻ còn bé xíu đã thiếu tình thương của mẹ, lại xót xa nhớ hai đứa con vắn số, lại vừa tiếc thương, trách giận người vợ dại dột.
 Căn nhà từng xảy ra vụ tự vẫn khiến bốn mẹ con qua đời
Từ ngày vợ mất, anh sống cảnh “gà trống nuôi con” và chăm người cha già tuổi ngoài 80 cùng người chị gái bị di chứng chất độc da cam. Đầu xuân 2010, anh sang thôn Miếu Bông (xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, tỉnh Quang Nam) làm thợ mộc và gặp người vợ hiện tại là chị Trần Thị Út (30 tuổi). 
Chị Út cũng có số phận éo le, cảm thông với hoàn cảnh của anh Bình, chị về làm vợ anh sau mâm cơm cưới giản đơn.
Từ ngày có “mẹ Út”, các con anh Bình được chăm sóc đầy đủ, đều ngoan, chăm học. Hai năm sau, chị Út sinh con gái, tiếp đó lại con trai. Nhà thêm tiếng trẻ bi bô. Chị sớm chiều trồng luống rau, đám đậu cải thiện đời sống. Anh Bình với nghề phó mộc tuy không cao sang gì nhưng cũng đủ bữa đói bữa no.    
Anh giãi bày: “Người mất đã mất, tôi chẳng oán than gì. Chỉ thương bọn trẻ vắng vòng tay chăm sóc của mẹ. Những lúc tủi thân và buồn cùng cực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc và tự an ủi mình. Chỉ mong chất độc không để lại hậu quả nặng nề cho các cháu về sau”.
Ông Huỳnh Trường (60 tuổi, nguyên trưởng thôn Tứ Ngân) bồi hồi nhớ lại: “Hoàn ảnh anh Bình khi ấy quá khó khăn, bà con xóm làng cũng giúp đỡ hết sức để cha con anh vượt qua nỗi đau thương. 
Cái chết thương tâm của mẹ con chị Lệ cũng chỉ vì sự thiếu suy nghĩ nông cạn, cả giận mất khôn. Đời sống vợ chồng chuyện “xô bát, xô đũa” làm sao tránh khỏi. Giá như vợ chồng chị Lệ, anh Bình bình tĩnh ngồi lại giải quyết mâu thuẫn có lẽ mọi chuyện đã khác. Mong các cặp vợ chồng khác lấy đó làm bài học để đối đãi với nhau êm đẹp, trọn nghĩa tình”./.

Đọc thêm