Ấm áp tình người trong dịch COVID-19 tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những tủ bánh yêu thương, tặng nhu yếu phẩm, mô hình đi chợ giúp dân, nấu cơm tặng người nghèo là cách người dân, chính quyền TP HCM giúp người dân vượt qua những ngày khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Những tủ bánh yêu thương, phần cơm tặng người nghèo

Hơn một tuần nay, chị Phạm Thị Chinh (dược sĩ, đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp) bỏ cửa hàng của mình cho nhân viên để cùng những người bạn tham gia hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch. Ngày cao điểm chị Chinh cùng nhóm bạn phát 500 phần bánh mỳ, bánh bao, sữa đậu nành, trà tắc... cho người dân.

Chị Chinh cho biết: “Thời gian phong tỏa, nhiều người mất công ăn việc làm. Nhìn thấy những cô chú nhặt ve chai, bán vé số vất vả nhưng không bán được gì, không có tiền ăn khiến chúng tôi rất thương. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người, tủ bánh đã giúp được rất nhiều người khó khăn. Nhiều người bạn ở quận khác nên không thể sang đây, tôi ở trong tâm dịch nên có thể góp một phần nhỏ công sức, đứng đây hỗ trợ cho người dân”.

Tủ bánh yêu thương của chị Chinh và những người bạn. Ảnh Zing.

Tủ bánh yêu thương của chị Chinh và những người bạn. Ảnh Zing.

Nhóm không phát đồ vào khung giờ cố định để tránh tụ tập đông người. Tủ được đặt cả ngày để bất kỳ ai đi qua cũng có thể ghé vào lấy.

Trong khi đó, anh Lê Chí Công (25 tuổi) là chủ nhà hàng Vừng Buffet Chay và Thiền Trà (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp). Nhà hàng chuẩn bị khai trương thì dịch bệnh bùng phát, chưa kinh doanh được ngày nào nhưng anh Công vẫn quyết định thực hiện ý định giúp người nghèo của mình.

Một ngày, anh Công cùng những người bạn chuẩn bị 50 suất ăn tặng người nghèo còn có thêm sữa và khẩu trang. Anh cho biết những người đến nhận cơm chủ yếu là chú chạy xe ôm, giao hàng, các cô lượm ve chai.

Anh Công tặng suất ăn và phần quà đi cùng cho người khó khăn. Ảnh Thanh Niên.

Anh Công tặng suất ăn và phần quà đi cùng cho người khó khăn. Ảnh Thanh Niên.

Hay câu chuyện về vợ chồng anh Đạt - chủ hiệu thuốc trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) cùng một số anh em trong gia đình và chủ các nhà thuốc khác đã quyên góp tiền để mua khoai lang phát miễn phí cho người dân trong khu vực khiến nhiều người ấm lòng.

“Chúng tôi phát trong 4 ngày, tổng cộng 8 tấn khoai lang. Chúng tôi gọi đây là những 'phần khoai tình nghĩa', bởi không chỉ để chia sẻ với người dân trong mùa dịch mà còn để ủng hộ giải cứu nông sản cho bà con nông dân miền Tây”, anh Đạt chia sẻ.

Nhận lại những tình cảm thương yêu

Khi làm việc thiện, những nhà hảo tâm này đều mong muốn góp chút sức, san sẻ những khó khăn của người dân trong mùa dịch. Nhiều người chia sẻ lại những câu chuyện cảm động mà họ nhận lại là những tình yêu thương của mọi người.

Chị Lê Thị Mỹ Châu sống tại khu phố 14 (đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp) cùng một số người bạn đứng ra quyên góp, kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa và đặc biệt những người trong khu cách ly phường 11.

Việc làm ý nghĩa này ngày của chị Châu được nhiều người hưởng ứng, không chỉ hỗ trợ về vật chất, nhiều người cùng đồng hành với chị như cán bộ nhân viên phường, cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… cũng ngày đêm cấp tập phân chia nhu yếu phẩm, thực phẩm để gửi đến bà con trong khu cách ly.

Chị Châu cùng người dân trong khu phố trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở quận Gò Vấp. Ảnh VTC News.

Chị Châu cùng người dân trong khu phố trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở quận Gò Vấp. Ảnh VTC News.

Ông Phan Công Đương, ở cùng tổ dân phố thấy hành động ý nghĩa của chị Châu nên đã tham gia bốc gạo cùng, chia quà và hướng dẫn người đến nhận quà.

"Tôi thấy nên biểu dương tinh thần và nhân rộng lên những tấm gương này. Có vậy mới thấy trong hoạn nạn có nhau, tình người Sài Gòn thật quý biết bao", ông Đương cho hay.

Anh Lê Sắc (31 tuổi, nhân viên văn phòng), bạn anh Lê Chí Công, sang giúp anh ngày đầu chứng kiến câu chuyện và chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh cho biết, có hôm đang phát cơm thì có anh shipper chạy xe tới nhận đồ ăn. Bên nhóm phát cho anh 1 phần cơm chay, khẩu trang và sữa. Anh shipper hỏi nhóm anh Sắc có mấy người.

“Xong anh ấy đi đâu đó 5 phút sau quay lại gửi tặng thầy trò nhóm mình 6 - 7 ly nước mía, trà tắc. Lúc đó nhóm mình ai cũng vừa sững sờ vừa xúc động, thấy sao đời thường này mà thương quá vậy. Đúng là trong mùa dịch COVID-19 giá trị chia sẻ mới thấy rõ hơn bao giờ hết. Nhóm có gửi anh thêm phần cơm, khẩu trang và sữa nữa mà anh nhất quyết không nhận thêm, phải năn nỉ mãi anh mới nhận”, anh Sắc bùi ngùi chia sẻ.

Nơi tuyến đầu chống dịch, bác sĩ Lê Ngọc Diệp, công tác tại Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) kể về cuộc đối thoại với một tài xế nhưng cũng đủ thấy được sự trân trọng, sẻ chia với lực lượng tuyến đầu.

Theo đó, khuya 30/5, chị Diệp đặt xe vào khu làm nhiệm vụ của các đồng nghiệp ở quận Gò Vấp.

“Trên đường đi, nghe em buột miệng nói còn 3 cuốc nữa là được thưởng mà không kịp rồi. Khi mình trả tiền kèm tiền tip, em rồ ga bỏ chạy và bảo cuốc này em không lấy tiền. Mình túm được áo của em và ép em nhận. Em nói: “Nhận tiền lúc này của bác sĩ là em có tội với Tổ quốc, chị đừng bắt em có tội với Tổ quốc”, bác sĩ Diệp kể lại.

Câu nói của anh tài xế khiến chị Diệp cảm động và thấy ấm áp trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm