Bà cụ tội nghiệp đoàn tụ gia đình nhờ lòng tốt cư dân mạng

Nhờ sự đồng cảm, sẻ chia của cư dân mạng, một cụ già đãng trí đi bộ lạc hàng chục cây số trong mưa lạnh đã sớm được đoàn viên với con cháu... 
Thông tin về bà cụ được chia sẻ trên facebook.
Thông tin về bà cụ được chia sẻ trên facebook.

Chuyện bắt đầu từ status của một trai làng: "Bà cụ đi lạc về Nam Định nhưng hỏi cụ thì cụ không biết mình ở tỉnh nào cả. Mọi người chia sẻ dùm để con cháu cụ biết đến đón cụ về với gia đình ăn tết. Cảm ơn nhiều". Status này đăng kèm hình ảnh bà cụ cùng tên, địa chỉ, số điện thoại một người tên Rỹ, đang tạm chăm sóc cụ, tại thôn Thạch Bi, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Theo lời người đàn ông tên Rỹ, bà cụ khoảng 80 tuổi, có biểu hiện đãng trí, mặc phong phanh 2 lớp áo và chiếc áo mưa mỏng, đi lang thang trên đường ra cánh đồng thôn Thạch Bi trong mưa rét, được người nhà ông đưa về nhà. "Có lẽ bà tìm đường về nhà nhưng tinh thần không minh mẫn nên cứ ra cánh đồng. May cháu gái nhà tôi đi lấy rau phát hiện ra, nếu không, cụ mặc như thế ở cả đêm ngoài đồng thì bây giờ không biết sẽ thế nào", ông Rỹ nói.

Bà không nhớ quê quán, thi thoảng nhớ tên con cháu. Thương cụ, người thân của ông báo công an, gọi điện thoại cho anh em bạn bè nói về cụ với hy vọng ai biết thông tin gì thì hỗ trợ giúp cụ… Riêng ông Rỹ nhờ một thanh niên đăng tải thông tin và hình ảnh cụ lên facebook.  

Hình ảnh bà cụ tại nhà ông Rỹ.
 Hình ảnh bà cụ tại nhà ông Rỹ.

“Tôi chỉ nghe nói, cũng có lần xem qua facebook song không biết dùng thế nào. Nhưng tôi nghĩ, đưa chuyện bà cụ lên đấy nhiều người sẽ biết hơn”, ông Rỹ cho biết.

Sau khi status trên được đăng tải, chỉ riêng một trang mạng tổng hợp đã có hơn 1.500 lượt chia sẻ link, hơn 700 like và hàng chục comment bày tỏ sự cảm thương và những lời cầu chúc cụ sớm được về với gia đình, người thân… “Nhin cu ma thay nho thuong ba ngoai vo cung,bjo chi dc gap ba trong giac mo”, “thuog cu wa.nhin ba cu,nho ba noi wa”, “Thương cụ ạ.mong cụ sớm trở về với con cháu.gần tết rồi”, “Mong người nhà sớm tìm dc và đưa bà về nhà vs gđ”, “Cầu xin cho cụ được về sớm với gia đình mình”.

Link được share xuyên đêm.

Không phụ lòng cư dân mạng, chưa đầy 24 giờ sau, điều tốt lành đã đến với bà cụ. “Sáng sớm hôm sau (1/2) đã có 2 người nhà của cụ ở huyện Ý Yên gọi điện rồi khoảng 10h đến đưa cụ về. Nhờ 'những người trên mạng' tốt bụng mà cụ sớm được về với gia đình”,  ông Rỹ kể, giọng vẫn xúc động.

Chưa biết thông tin cụ đã được đoàn viên với gia đình, hôm nay, 2/2, không ít cư dân mạng vẫn tiếp tục share link. 

Đọc thêm