3 năm ròng rã đòi đất chưa thành...

(PLO) - Vợ chồng người phụ nữ Việt kiều nhờ người thân đứng tên mua đất nhưng sau đó bất ngờ phát hiện một phần đất bị đem bán đã nhiều năm mà không hề hay biết. Sau này đến 2 lần ra toà nhưng chủ sở hữu vẫn chưa thể đòi lại quyền lợi cho mình.
Căn nhà 24,5 m2 và phần đất lối đi đang tranh chấp
Căn nhà 24,5 m2 và phần đất lối đi đang tranh chấp

Báo PLVN ngày 27/7 đăng bài "Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại Quận 12 TPHCM: Gian nan đòi đất bán trái pháp luật" nói về trường hợp bà Nguyễn Thị Thuỳ Nhung cùng chồng là ông Trần Quang Hoàng (Việt kiều Canada) có gửi tiền về cho ba ruột là ông Trần Quang Huy (ngụ 115 đường số 3, phường 9 quận Gò Vấp) mua giùm 700m2 đất. Trong đó, có 146,1m2 thuộc thửa 404 tờ bản đồ số 10 phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM. 

Năm 2011 vợ chồng bà Nhung hồi hương, đến khu đất đã mua để xây nhà nhưng vợ chồng ông Trần Văn Thơm không chịu trả còn trưng ra giấy viết tay có nội dung đã mua 23m2 đất từ ba ruột ông Hoàng là ông Trần Quang Huy. Hai bên xảy ra tranh chấp. Bà Nhung khởi kiện vợ chồng ông Thơm ra TAND quận 12. Qua hai cấp xét xử, TAND TP HCM yêu cầu xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

Ngày 23/8, TAND quận 12 (TP HCM) tiến hành xét xử vụ án. Ở phiên xử sơ thẩm lần này, phía bị đơn là vợ chồng ông Trần Văn Thơm vắng mặt, tuy nhiên HĐXX vẫn quyết định đưa vụ án tranh chấp ra xét xử.

Theo đó, HĐXX tuyên hủy giấy viết tay chuyển nhượng nhà đất giữa ông Trần Quang Huy (người đứng tên mua đất giúp bà Nhung) và vợ chồng ông Thơm về việc chuyển nhượng 23m2 đất thuộc thửa 404, tờ bản đồ số 10. Đồng thời tuyên buộc vợ chồng ông Trần Văn Thơm phải trả lại cho bà Nhung phần đất có diện tích 24,5m2 (thuộc thửa 404, tờ bản đồ số 10, căn cứ theo bản đồ hiện trạng vị trí ngày 8/1/2013), kèm theo căn nhà không số cấp 4 trên phần diện tích trên. Ngoài ra, buộc ông Huy phải hoàn trả lại cho vợ chồng ông Thơm hơn 217 triệu đồng (là số tiền mà ông Huy phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả thiệt hại gây ra cho vợ chồng ông Thơm). 

Đọc thêm