Bê bối cưỡng dâm khiến nam tài tử Cao Vân Tường tan nhà nát cửa, sự nghiệp sụp đổ

(PLVN) - Cao Vân Tường được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai và hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Thế nhưng bê bối cưỡng dâm khiến sự nghiệp sụp đổ, gia đình tan vỡ. 
Bê bối cưỡng dâm khiến nam tài tử Cao Vân Tường tan nhà nát cửa, sự nghiệp sụp đổ

Nam tài tử luôn giữ được hình ảnh trong sạch 

Cao Vân Tường sinh năm 1982 tại Thiên Tân (Trung Quốc), tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 2002. Nhờ ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, Cao Vân Tường nhận được nhiều lời mời đóng phim và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Những bộ phim nổi bật của anh có thể kể đến như Ngọc quan âm, Lục Trinh truyền kỳ, Cung tỏa liên thành, Mị Nguyệt truyện...

15 năm hoạt động nghệ thuật, tham gia diễn xuất trong gần 50 bộ phim, tên tuổi của Cao Vân Tường cũng thuộc hàng nổi tiếng. Tuy không có tầm ảnh hưởng như Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Ca hay Phùng Thiệu Phong, nhưng anh vẫn được đánh giá là nam diễn viên thực tài. Tờ Sina nhận xét về Cao Vân Tường: “Chàng diễn viên với thân hình chuẩn, vẻ ngoài điển trai và đặc biệt là đôi mắt biết nói, luôn rực lửa khiến nhiều người không thể rời mắt khi gặp mặt. Anh ấy là người thông minh và luôn biết tận dụng những điểm mạnh về ngoại hình để làm mình trở nên đặc biệt hơn trong mỗi một tác phẩm”. 

Cao Vân Tường có một gia đình nhỏ hạnh phúc
 Cao Vân Tường có một gia đình nhỏ hạnh phúc

Cao Vân Tường còn được công chúng yêu mến với hình tượng người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con trong cuộc hôn nhân với người đẹp Đổng Tuyền. Cả hai kết hôn vào năm 2011 và có với nhau một cô con gái. Trong nhiều năm qua, Cao Vân Tường đã giữ được hình ảnh trong sạch, là một người chồng, người cha tốt.

Trong chương trình trò chuyện “Sister is Hungry” (Thư thư hảo ngã) của Trung Quốc, Từ Hy Đệ đã bị sốc và cho rằng Cao Vân Tường không “đàn ông” chút nào khi anh tuyên bố không uống rượu, hút thuốc hay cờ bạc. Vậy nên việc Cao Vân Tường bị bắt giữ đã gây nên tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận. Một cư dân mạng viết: “Hình ảnh một người đàn ông tốt của Cao Vân Tường đã sụp đổ”.

Sụp đổ vì bê bối cưỡng hiếp

Vụ án bắt đầu khi một phụ nữ 36 tuổi - thành viên đoàn phim truyền hình “Love in Aranya” bấm máy tại Sydney (Úc) tố cáo cô bị cưỡng hiếp bởi nam diễn viên Cao Vân Tường và Vương Tinh. Họ đã thực hiện hành vi tồi tệ trong phòng tắm khách sạn vào cuối tháng 3/2018. Theo lời nguyên cáo, buổi tối hôm xảy ra vụ việc, đoàn phim tổ chức buổi tiệc trước khi đến một câu lạc bộ karaoke. Nguyên cáo đã đến khách sạn Cao Vân Tường và Vương Tinh ở vì nghĩ rằng những người khác cũng sẽ đến đó để tiếp tục tiệc tùng.

Ngay khi nguyên cáo tố lên cảnh sát rằng bị cưỡng hiếp tập thể, Cao Vân Tường và Vương Tinh đã bị bắt giữ. Cả hai luôn bác bỏ các cáo buộc. Cao Vân Tường khai rằng có quen biết trước với nguyên cáo, hai bên quan hệ tình dục tự nguyện.

Không những vậy, trái với vẻ ngoài đạo mạo của mình, anh còn thường xuyên mượn cớ thử kịch bản để giở trò sàm sỡ bạn diễn nữ. Vợ anh là Đổng Tuyền dù biết tất cả, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của cả hai. Lúc này, khán giả bắt đầu đặt câu hỏi về con người thật của Cao Vân Tường và đời tư phóng túng của nam tài tử.

Phản hồi với những thông tin liên quan đến bê bối tấn công tình dục của Cao Vân Tường xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, công ty sản xuất của Cao Vân Tường đã cố gắng trấn tĩnh công chúng bằng việc đưa ra thông cáo báo chí trên mạng và đề nghị người hâm mộ không suy đoán gì về chuyện này trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Cao Vân Tường vướng vào bê bối cưỡng hiếp
 Cao Vân Tường vướng vào bê bối cưỡng hiếp

Theo báo giới Trung Quốc, Zhejiang Tangde, công ty sản xuất phim “Ba Thanh truyện” đã mất 800 triệu NDT trên thị trường vào ngày Cao Vân Tường bị bắt giữ. Phạm Băng Băng, cổ đông lớn thứ 9 của Zhejiang Tangde đồng thời là nhà sản xuất phim cũng chịu tổn hại lớn. Ngoài việc mất 800 triệu NDT, Zhejiang Tangde còn bị yêu cầu phải bồi hoàn cho một số hãng truyền thông vì phá vỡ hợp đồng. 

Không chỉ sự nghiệp tiêu tan, nợ nần chồng chất, bê bối này còn khiến Cao Vân Tường lâm vào cảnh “tan nhà nát cửa”, đánh mất cả gia đình êm ấm và cuộc hôn nhân. Trước đó, Đổng Tuyền lựa chọn tin tưởng chồng. Trong quá trình bị tạm giam giữ để điều tra, Đổng Tuyền từng bán hết tài sản, tạm gác mọi công việc để bay qua Úc để lo cho chồng. Đổng Tuyền còn dắt gia đình Cao Vân Tường sang Úc động viên anh. Cô cũng liên tục lên tiếng bảo vệ và khẳng định tin tưởng bạn đời. Cô mất nhiều công sức và tiền bạc để giúp Cao Vân Tường tại ngoại. 

Tuy nhiên, vì bảo vệ tài sản lẫn danh tiếng của mình để nuôi con gái 3 tuổi, nữ diễn viên lựa chọn giải pháp ly hôn. Quyết định này của Đổng Tuyền được rất nhiều người ủng hộ, bởi họ cho rằng Cao Vân Tường là kẻ phản bội, trăng hoa và không xứng đáng với tình yêu của cô.

Hơn nữa, Đồng Tuyển cũng đã làm trọn tình nghĩa vợ chồng trong khoảng thời khó khăn của Cao Vân Tường, vì vậy cô xứng đáng có được một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Thoát án cưỡng hiếp

Vụ bê bối tình dục của Cao Vân Tường đã được điều tra và trải qua nhiều phiên xử. Ban đầu, tiến triển của vụ án có phần thuận lợi cho nam diễn viên. Theo truyền thông Trung Quốc, trong gần 1 năm đầu, vụ án kéo dài gần có tiến triển với phần có lợi nghiêng về nam diễn viên. Tuy nhiên, việc này cũng không thể khiến Cao Vân Tường lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng. “Ba Thanh truyện” - bộ phim bom tấn của anh kết hợp cùng Phạm Băng Băng bị hoãn chiếu vô thời hạn vì scandal. 

Cuối cùng, trong phiên tòa diễn ra ở Úc ngày 19/3/2019, Cao Vân Tường và bạn là Vương Tinh đã được thẩm phán bác bỏ mọi cáo buộc trong vụ án hiếp dâm tập thể do không đủ chứng cứ định tội. Cả hai được phóng thích ngay sau phiên tòa và có quyền trở về Trung Quốc. Cao Vân Tường được bác bỏ 7 tội danh liên quan đến cưỡng dâm, còn Vương Tinh được bác bỏ 10 tội danh. Cả hai xúc động khi được phán trắng án.

Khi nghe phán quyết, nam diễn viên và người đàn ông họ Vương đều cúi đầu thật lâu tỏ ý biết ơn trước bồi thẩm đoàn. Cao Vân Tường khoanh tay bình tĩnh trước ngực rồi giơ ngón tay hình chữ V xuống những người ngồi dưới, còn Vương Tinh thì bật khóc. Bố mẹ của Vương Tinh không có mặt ở tòa, nên anh đã gọi về cho gia đình và thông báo tình hình.

Đáng chú ý, trong một video quay cảnh sao phim “Mị Nguyệt truyện” rời khỏi tòa sau khi được trắng án, vẻ mặt của anh rất thoải mái. Cao Vân Tường dường như giải tỏa hết nỗi bất bình trong 2 năm dính đến lùm xùm cưỡng hiếp này. Anh cũng không trả lời các câu hỏi báo chí và còn lắc đầu chỉ tay tỏ ra bất mãn với phóng viên.

Dù thoát án từ nhưng Cao Vân Tường đã đánh mất đi hạnh phúc của gia đình
 Dù thoát án từ nhưng Cao Vân Tường đã đánh mất đi hạnh phúc của gia đình

Cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với kết quả này, nhưng ít nhiều cũng đã dự đoán Cao Vân Tường sẽ thoát tội. Nếu ai theo dõi kỹ vụ án này sẽ biết bằng chứng tại hiện trường không đủ để cáo buộc ngôi sao “Mị Nguyệt truyện” tội cưỡng hiếp, thế nhưng hành vi vượt quá giới hạn của nam diễn viên là có thật. May mắn không phải ở tù ở nơi đất khách quê người, Cao Vân Tường sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn tại quê nhà Trung Quốc.

Sau gần 3 năm, vụ án Cao Vân Tường mới chính thức kết thúc. Ngay sau đó, Cao Vân Tường đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Theo đó trên Weibo, Cao Vân Tường xin lỗi công chúng kể từ khi bị điều tra hồi tháng 3/2018 ở Australia. “Đầu tiên, tôi xin lỗi vì làm phiền mọi người suốt một năm qua”, anh viết. Nam diễn viên im lặng thời gian dài vì không muốn gây thêm ồn ào nhưng hôm nay anh lên tiếng vì vợ.

Thế nhưng, dù có được tuyên vô tội, thì hình ảnh và sự nghiệp của Cao Vân Tường cũng đã chính thức tiêu tan theo scandal chấn động này, khó mà lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng. Và dù may mắn không phải ăn cơm tù, nam diễn viên cũng bị gán mác là gã đàn ông ngoại tình.  

Đọc thêm