Bí ẩn búp bê mang linh hồn bé gái mọc tóc ở Nhật Bản

(PLVN) - Chúng ta hẳn biết đến nhiều loại búp bê đáng sợ trên thế giới, từ búp bê Annabelle hay đến những bup bê được sử dụng để nuôi Kumathong tại Thái Lan. Nhưng ít ai biết được rằng Nhật Bản cũng có một loại búp bê đáng sợ không kém, đó là búp bê Okiku. Vậy vì sao búp bê này lại khiến người khác phải kinh sợ đến như thế?
Búp bê Okiku với mái tóc mọc dài ra từng ngày được đặt trong ngôi đền Mannenji ở Hokkaido.
Búp bê Okiku với mái tóc mọc dài ra từng ngày được đặt trong ngôi đền Mannenji ở Hokkaido.

Búp bê mang linh hồn bé gái

Trên thế giới, có vô số những câu chuyện kể về búp bê mà chỉ cần nghe thôi chúng ta cũng thấy rùng mình. Người ta thường rỉ tai nhau về những con búp bê có khả năng kỳ lạ hoặc biết làm những điều mà không một nhà khoa học nào có thể giải thích.

Trong đó không thể bỏ qua Okiku, hay còn gọi là “Búp bê ma ám” ở Nhật Bản. Hàng loạt hiện tượng đáng sợ không có lời giải thích đã xảy ra xung quanh con búp bê này. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra hơn 100 năm trước, người ta vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc đến búp bê Okiku. Ở Nhật, người ta vẫn nhắc tới truyền thuyết về một con búp bê biết mọc tóc mang linh hồn bé gái - ma búp bê Okiku.

Suốt 100 năm qua, tóc của búp bê Okiku vẫn dài ra liên tục, bất chấp mỗi năm được lại cắt tỉa một lần. Okiku có lẽ là con búp bê đáng sợ bậc nhất Nhật Bản. Không rõ thực hư nhưng chuyện này vẫn vẫn là một ẩn số. Được biết, Okiku là một con búp bê cổ xưa ở Nhật dài 40 cm, mặc kimono và nổi bật với mái tóc đen dài. Hiện tại con búp bê này đang được đặt trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ và trưng bày trong đền Mannenji ở thị trấn Iwamizawa, Hokkaido.

Cận cảnh búp bê Okiku có thể mọc tóc
Cận cảnh búp bê Okiku có thể mọc tóc 

Nếu không có câu chuyện kỳ lạ xung quanh thì Okiku cũng là búp bê xinh đẹp, đáng yêu. Nó thu hút du khách nhờ được mệnh danh là búp bê đáng sợ nhất nước Nhật cùng nhiều truyền thuyết. Nó không phải là búp bê bình thường, mỗi năm tóc của nó lại mọc dài ra và cần được cắt tỉa. Mỗi năm, người coi đền lại phải làm nhiệm vụ cắt tóc cho búp bê khi tóc của nó dài qua gối. Dù mới bị cắt ngắn đến ngang vai, thì chỉ một năm sau đó, mái tóc của Okiku lại dài chấm gối.

Có nhiều truyền thuyết kể về nguồn gốc của Okiku. Phổ biến nhất là chuyện về con búp bê ma này được bắt đầu từ năm 1918, khi người anh trai 17 tuổi Eikichi Suzuki khi đi dự triển lãm đã mua cho cô em gái 2 tuổi một con búp bê. Con búp bê cao khoảng 40cm và được khoác lên mình trang phục kimono truyền thống. Khuôn mặt của Okiku có màu trắng sứ như người thật và đôi mắt đen tuyền. Mái tóc Okiku cũng được cắt gọn gàng, ngang vai theo kiểu truyền thống. Eikichi biết rằng em gái mình sẽ yêu thích con búp bê này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bức hình búp bê Okiku với mái tóc mọc dài không rõ nguyên nhân rất đáng sợ
 Bức hình búp bê Okiku với mái tóc mọc dài không rõ nguyên nhân rất đáng sợ 

Quả đúng như vậy, cô bé Okiku 2 tuổi rất thích món quà được anh trai tặng và ngày nào cũng đem búp bê ra chơi. Người trong nhà em kể rằng cô bé và búp bê Okiku gần như không bao giờ rời nhau nửa bước, đi đâu cũng có nhau. Nhưng bất hạnh thay, Kikuko nhỏ bé đã chết sau khi bị cảm nặng và mọi thứ trong gia đình bắt đầu trở nên lạ lùng.

Ban đầu, gia đình định chôn búp bê cùng Okiku, nhưng sau đó nó lại được đặt lên ban thờ của gia đình, như một món đồ kỷ niệm, gợi nhớ cả nhà nhắc đến cô con gái bé nhỏ. Họ cũng đặt tên con búp bê là Okiku, theo tên con gái đã mất và bắt đầu cầu nguyện cho nó. 

Những chuyện không thể giải thích

Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đó. Suzuki một thời gian sau nhận ra rằng tóc búp bê đã mọc dài hơn. Khi mua, tóc búp bê chỉ dài chấm vai, nhưng sau đó nó đã dài chấm eo. Đến khi mái tóc mọc dài tới đầu gối, người trong nhà Suzuki mới nghi ngờ và tin rằng có mối liên hệ nào đó giữa cô con gái đã qua đời và con búp bê.

Kể cả khi họ đem tóc của con búp bê đi cắt ngắn thì chẳng lâu sau, mái tóc lại dài ra đến tận đầu gối thì dừng. Gia đình đã cho mời thầy phù thủy về để tìm hiểu sự tình thì thầy cho biết linh hồn bé gái vì quá lưu luyến trần gian nên đã nhập vào thứ gắn bó nhất với bản thân cô bé đó chính là con búp bê Okiku. Đến năm 1938, gia đình Suzuki chuyển nhà.

Họ băn khoăn không biết nên làm như nào với con búp bê khi đó là một kỷ vật để lại của cô con gái. Cuối cùng, gia đình Suzuki quyết định đem búp bê đến ngôi đền Manneji tại thành phố Iwamizawa (bang Hokkaido, Nhật Bản). Họ cũng nói chuyện với các vị tu sĩ trong ngôi đền về hiện tượng lạ của Okiku. Kể từ đó, con búp bê vẫn ở trong ngôi đền Manneji. Từ đó, búp bê Okiku được đặt trong ngôi đền, bảo quản cẩn thận bên trong lồng kính.

Rất nhiều người đã tới đây để chiêm ngưỡng tận mắt con búp bê mọc tóc nhưng không được phép chụp ảnh nó. Theo những vị thiền sư ở đây, việc cắt tóc búp bê đã thành một hoạt động thường xuyên tại ngôi đền. Đến tận ngày nay, hiện tượng mọc tóc của búp bê Okiku vẫn xảy ra, có khi dài tới đầu gối. Các nhà sư tại ngôi đền đã thường xuyên cắt tỉa tóc cho nó. Một trong những nhà sư đã quyết định làm điều đó sau khi ông từng có giấc mơ nhìn thấy Okiku hiện về và bảo rằng ông hãy thực hiện việc này. Không có bất cứ ai giải thích được hiện tượng tại sao tóc của búp bê Okiku cứ ngày một dài ra.

Hình ảnh ma mị của búp bê Okiku được xây dựng thành truyện tranh ở Nhật Bản
 Hình ảnh ma mị của búp bê Okiku được xây dựng thành truyện tranh ở Nhật Bản 

Thậm chí, người ta còn tổ chức lễ hội búp bê trên toàn nước Nhật cho các bé gái. Theo đó, các gia đình đều trang trí búp bê truyền thống để chúc mừng. Lễ hội được tổ chức vào ngày 3/3 hàng năm. Cho đến nay vẫn không ai có thể lý giải được hiện tượng siêu nhiên này. Vì sao tóc của Okiku lại có thể mọc dài ra được như vậy? Nhiều người cho rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên, còn số khác vẫn giữ niềm tin đó chỉ là một trò đùa. Nhưng những mẫu tóc của Okiku đã được gửi đi phân tích và chúng được nhận định đó chính là... tóc người.

Một số nguồn tin kể lại, đã có nhiều cuộc kiểm tra và phân tích chứng minh được mái tóc của búp bê Okiku thuộc về một con người nhưng chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định điều đó. Cũng có lời đồn khác cho rằng, nếu đến gần búp bê Okiku và nhìn vào khuôn miệng hơi hé của nó, người ta có thể nhìn thấy răng của nó đang mọc ra.

Câu chuyện rùng rợn về búp bê Okiku trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết, phim ảnh và kịch múa nghệ thuật truyền thống Kabuki của Nhật Bản. Trong đó có nhiều tác phẩm đã thêm thắt yếu tố kinh dị hơn như búp bê có thể cười khúc khích, khóc lóc và đi lại trong đêm.

Thậm chí, nhiều phiên bản đã bị phóng đại lên khi người ta kể lại rằng búp bê Okiku có thể cười, khóc hay bước đi trong nhà. Đến nay, búp bê Okiku vẫn là một trong những câu chuyện rùng mình nhất tại Nhật Bản. So với Annabelle ngoài đời, một con búp bê vải dễ thương với mái tóc đỏ, Okiku thực sự đáng sợ hơn rất nhiều. 

Đọc thêm