Bí ẩn cái chết của “tỷ phú ấu dâm” trong nhà tù Mỹ (Tiếp theo)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như đã phản ánh ở kỳ trước, cái chết đột ngột của tỷ phú, nghi phạm ấu dâm Jeffrey Epstein trong nhà tù Mỹ đã dấy lên vô số thuyết âm mưu và hoài nghi liên quan đến nhiều nhân vật có máu mặt.
Dư luận giăng ảnh phản đối hành vi của tỷ phú Jeffrey Epstein.
Dư luận giăng ảnh phản đối hành vi của tỷ phú Jeffrey Epstein.

* Jeffrey Epstein- gã tỷ phú bệnh hoạn gây rúng động nước Mỹ (kỳ 1)

Có thực sự “tự tử” trong tù

Lật lại cái chết tỉ phú ấu dâm Mỹ trong tù. Theo đó, sáng 10/8/2019, ông ta được phát hiện bất tỉnh nhân sự tại buồng giam ở Trung tâm Cải huấn Metropolitan, New York, Mỹ. Nghi phạm ấu dâm này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu lập tức nhưng các bác sĩ xác định ông ta đã chết.

Đáng chú ý, Epstein từng cố gắng treo cổ tự tử hôm 23/7 nhưng bất thành. Kể từ đó, nhà chức trách đã giám sát chặt chẽ và tiến hành đánh giá tâm lý hàng ngày của tỷ phú này, nhưng vẫn đưa ông ta trở lại buồng giam ban đầu một tuần sau đó.

Theo tờ Washington Post, cuộc khám nghiệm tử thi của ông Jeffrey Epstein cho thấy nhiều xương bị gãy ở phần cổ của tỉ phú ấu dâm này, trong đó có xương móng nằm ở vị trí gần yết hầu. Khúc xương hình móng ngựa nằm gần "miếng táo của Adam" này có thể bị gãy khi người ta treo cổ tự tử, đặc biệt ở người già. Tuy nhiên, nó cũng thường bị gãy khi nạn nhân bị bóp cổ.

Sau đó, đến ngày 16/8, Cơ quan y tế TP New York kết luận tỉ phú Jeffrey Epstein đã “treo cổ tự tử” trong phòng giam cách đó 1 tuần. Trưởng Cơ quan y tế TP New York, Barbara Sampson, cho biết họ công bố nguyên nhân gây ra cái chết của ông Epstein sau khi xem xét cẩn thận tất cả thông tin điều tra, bao gồm kết quả khám nghiệm pháp y hoàn chỉnh. Ông Epstein được phát hiện tử vong trong nhà tù ở quận Manhattan khi đang chờ xét xử về cáo buộc tình dục. Hai nguồn tin thực thi pháp luật nói với Reuters ngày 15/8 rằng cổ của ông Epstein đã bị gãy ở một số chỗ.

Mặc dù đã có kết luận về khám nghiệm tử thi song điều đó không xóa bỏ các thuyết âm mưu về cái chết của vị tỷ phú này. Một trong những luật sư của Epstein, Marc Fernich, từ chối bình luận. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ Michael Baden, nhà nghiên cứu bệnh học, người được thuê để khám nghiệm tử thi cho Epstein cũng không ai bắt máy.

Theo hãng thông tấn AP dẫn một nguồn thạo tin giấu tên đưa ra những phán đoán nghi ngờ rằng, các lính gác tại nơi giam giữ tỷ phú Epstein tình nghi đã làm giả các bản ghi chép hàng ngày về việc cứ 30 phút lại kiểm tra các tù nhân trong phân trại của ông ta trong khi họ thực tế không làm điều đó.

Kết quả kiểm tra một video giám sát sau khi Epstein chết cho thấy, các cai ngục chưa bao giờ thực hiện một số công tác kiểm duyệt đã ghi trong nhật trình. Trong khi đó, kênh NBC trích dẫn nhiều nguồn tin hé lộ, hai lính giác được giao nhiệm vụ theo dõi nghi phạm Epstein có thể đang ngủ vào thời điểm ông ta mất mạng. Một trong hai người này đã làm việc quá giờ và không phải là viên chức chính thức.

Hình ảnh Jeffrey Epstein trong tù.

Hình ảnh Jeffrey Epstein trong tù.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu Epstein có tự tử khi đang trong quá trình “giám sát tự tử hay không? Câu trả lời là không. Epstein được “giám sát tự tử” khi mà người ta phát hiện ông này có nhiều dấu vết trên cổ hôm 23/7 khi ở trong phòng giam. Chưa rõ những thương tích này, dù không nghiêm trọng, là do tự gây ra hay bị tấn công. Epstein đã thông báo với nhà chức trách rằng ông ta bị đánh đập, tấn công và bị gọi là một “kẻ săn trẻ em”.

Sau khi tiến hành các bài kiểm tra đánh giá thường nhật, các chuyên gia tâm lý của Cục quản lý nhà tù đã đưa Epstein ra khỏi diện “giám sát tự tử” vào cuối tháng 7.

Tuy vậy, các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ đặt ra câu hỏi rằng liệu cái chết do tự tử của Epstein có thể được ngăn chặn hay không. “Thật nực cười khi mà ông ta không còn bị giám sát tự tử”, cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, hiện là luật sư của Tổng thống Donald Trump cho biết.

Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Elizabeth Warren kêu gọi điều tra thêm về vụ tự tử này. Thượng nghị sĩ Ben Cardin cho biết ông muốn kết quả điều tra được công khai. “Thật khó để hiểu làm thế nào ông ta đang không ở trong quá trình giám sát tự tử”, ông Cardin nói.

Dấy lên nhiều nghi ngờ và đồn đoán

Theo CNN, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr bày tỏ sốc nặng về cái chết của tỷ phú Epstein. Quan chức này thừa nhận, sự cố đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng cần được làm sáng tỏ.

Julio Rivera, tổng biên tập trang Reactionary Times nói, sự yếu kém trong công tác quản lý của Trung tâm Cải huấn Metropolitan nói riêng và của hệ thống nhà tù Mỹ nói chung phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của Epstein. “Đây là điều hoàn toàn không chấp nhận được xét về bản chất vụ việc, các cáo buộc cũng như số lượng nạn nhân liên quan đến vụ án”, bà Rivera nhấn mạnh, dù công nhận các nhà tù thường khó có đủ kinh phí và nhân lực để liên tục giám sát nguy cơ tự tử của các nghi phạm, dù đó có phải vụ án lớn hay không.

Nhà phân tích chính trị Charles Ortel cũng tán đồng quan điểm cho rằng, sự cố là sai lầm hệ thống của cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ. Báo Reuters dẫn lời ông Ortel giải thích, “Ở Mỹ, ít nhất tại những nhà tù liên bang như nơi giam giữ Epstein, nếu ai đó nằm trong danh sách giám sát nguy cơ tự tử, họ sẽ liên tục bị quay hình và ghi tiếng nói. Ngoài ra, sẽ có thêm một hoặc hai nhân viên chức trách đứng bên ngoài buồng giam của họ”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nebraska Ben Sasse, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp thuộc Thượng viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Bộ Tư pháp cũng như cơ quan quản lý nhà tù liên bang. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Barr, ông Sasse gọi cái chết của Epstein là “sự thất bại của Bộ Tư pháp”, mang đến “thỏa thuận ngọt ngào cuối cùng cho những kẻ đồng lõa với tỷ phú”.

“Là cơ quan chịu trách nhiệm giam và truy tố Epstein, Bộ Tư pháp không nên để điều này xảy ra. Cái chết của ông ta không chỉ tước đi cơ hội để các nạn nhân được đối mặt và chứng kiến ông ta bị buộc tội, mà còn gây khó khăn hơn trong việc làm rõ những kẻ đồng lõa với ông ta”, lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện viết.

Được biết, tỷ phú Epstein tự tử chỉ vài giờ sau khi tòa án Mỹ công bố hàng trăm trang tài liệu về cáo buộc buôn người, lạm dụng tình dục của ông này. Trong tài liệu có điểm tên nhiều nhân vật quyền lực và giàu có bị các nạn nhân của Epstein tố cáo. Vụ việc khiến nhiều người “thất kinh” và gây sốc. Cũng chính vì vậy mà cái chết đột ngột của Epstein đã dấy lên nhiều nghi ngờ và đồn đoán, đặc biệt có cả những người nổi tiếng hoặc có máu mặt, như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew...

Theo đó, Cựu Tổng thống Bill Clinton là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất vì bị phát hiện từng nhiều lần ngồi máy bay riêng của Epstein trong quá khứ. Thậm chí cựu ông chủ Nhà Trắng cũng bị nghi ngờ có quan hệ thân thiết với tỷ phú ấu dâm Mỹ vì một tuyên bố trong năm 2002: “Tôi biết Jeff từ 15 năm qua. Đó là một người rất vui vẻ. Người ta còn nói rằng anh ấy yêu thích phụ nữ đẹp chẳng kém gì tôi. Nhiều cô gái của anh ấy còn rất trẻ”.

Vài giờ sau khi Jeffrey Epstein được thông báo treo cổ tự vẫn trong tù, cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên tweet bày tỏ băn khoăn về cái chết của “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein và ám chỉ có liên quan đến Cựu Tổng thống Bill Clinton: “Chết vì tự tử dù đeo đồng hồ giám sát tự tử 24/7 ư.... Epstein có thông tin về Bill Clinton và giờ thì ông ấy chết”.

Trong khi đó, tại một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York, ông Igor Zinoviev, 53 tuổi, một cựu đấu sĩ môn võ tự do (MMA) từng làm vệ sĩ cho tỷ phú Epstein cho rằng "ai đó đã giúp" chủ cũ của ông ta tự tử trong buồng giam. Song, ông Zinoviev từ chối giải thích rõ phát biểu của mình. "Nghe này, bạn biết đấy, việc đó có thể đi quá sâu đấy", ông Zinoviev cảnh báo phóng viên đang cố chất vấn mình…

Đọc thêm