Bữa cơm đạm bạc giữa trời nắng gay gắt của sỹ tử Hà Nội

(PLO) - Trong khi nhiệt độ miền Bắc đang vượt ngưỡng 40 độ C, nhiều sỹ tử và gia đình không có chỗ nghỉ trưa, phải ăn cơm dưới những bóng râm nhỏ nhoi giữa trời chang chang nắng.
Bữa cơm đạm bạc giữa trời nắng gay gắt của sỹ tử Hà Nội
Kết thúc buổi thi môn Toán, Các thí sinh này cùng bố mẹ chọn 1 tán cây trong khuôn viên trường ĐHSP để ăn trưa và nghỉ ngơi chờ môn thi tiếp theo.
Kết thúc buổi thi môn Toán, Các thí sinh này cùng bố mẹ chọn 1 tán cây trong khuôn viên trường ĐHSP để ăn trưa và nghỉ ngơi chờ môn thi tiếp theo.
Ngay bên lề đường, các sỹ tử vừa ăn cơm, vừa trao đổi về bài thi buổi sáng với phụ huynh
Ngay bên lề đường, các sỹ tử vừa ăn cơm, vừa trao đổi về bài thi buổi sáng với phụ huynh
Anh Lợi (Mê Linh) mua vội cho con hộp cơm ăn lấy sức để chờ kỳ thi chiều
Anh Lợi (Mê Linh) mua vội cho con hộp cơm ăn lấy sức để chờ kỳ thi chiều
Chị Lan (Sóc Sơn) chia sẻ: “Hai mẹ con dắt nhau đi thi từ 5h30’ sáng cho kịp giờ thi và tránh tắc đường, nhà xa nên tôi không về mà chờ con rồi chiều thi môn tiếp theo luôn”.
Chị Lan (Sóc Sơn) chia sẻ: “Hai mẹ con dắt nhau đi thi từ 5h30’ sáng cho kịp giờ thi và tránh tắc đường, nhà xa nên tôi không về mà chờ con rồi chiều thi môn tiếp theo luôn”. 
Có chị gái đang trọ học tại Hà Nội, nhưng thí sinh Nguyễn Văn Trường (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vẫn chọn ghế đá làn nơi ăn, nghỉ buổi trưa, để tránh đi lại trời nắng nóng
 Có chị gái đang trọ học tại Hà Nội, nhưng thí sinh Nguyễn Văn Trường (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vẫn chọn ghế đá làn nơi ăn, nghỉ buổi trưa, để tránh đi lại trời nắng nóng
Chai nước, cặp lồng cơm... những vật dụng đơn sơ nhưng chất chứa rất nhiều nỗi lòng của các bậc phụ huynh đồng hành cùng con lai kinh ứng thí.
Chai nước, cặp lồng cơm... những vật dụng đơn sơ nhưng chất chứa rất nhiều nỗi lòng của các bậc phụ huynh đồng hành cùng con lai kinh ứng thí.

Đọc thêm