Cận cảnh tìm được một số tư trang của nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/7, ngày thứ hai lực lượng chức năng tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) giai đoạn 5 đã tìm thấy được thêm một số quần áo, tư trang nhưng vẫn chưa thấy thi thể nào.
Nhiều vật dụng, quần áo của các nạn nhân được tìm thấy hôm nay (2/7).
Nhiều vật dụng, quần áo của các nạn nhân được tìm thấy hôm nay (2/7).

Ba chiếc máy xúc cỡ lớn đang bới tung đoạn đầu tiên của ngã ba Tam Dần như “công trường”. Nơi đây được đánh giá là khu vực tìm kiếm quan trọng ở ngã ba sông, nhiều bụi cây giữa dòng chảy nên có khả năng cao nếu thi thể trôi về sẽ được giữ lại.

Từng thân cây bị lũ cuốn trên thượng nguồn tụ tại đây cho đến những tảng đá lớn nhỏ đều được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lật hết lên. Mỗi gàu cát, đá, cây bụi, bùn đất của bãi bồi được quân đội và các lực lượng phối hợp (công an, giao thông, dân quân) quan sát kỹ trước khi tiếp tục đặt gàu múc khác. Khi có phát hiện lập tức truyền tin qua bộ đàm đề nghị xe máy xúc dừng lại, bới đất bằng tay để kiểm tra xem có phải thi thể hoặc đồ dùng của các nạn nhân và tiến hành thu gom lại.

Xe máy xúc vẫn làm việc hết công suất trong nắng nóng ở ngã ba Tam Dần để tìm kiếm người bị nạn

Xe máy xúc vẫn làm việc hết công suất trong nắng nóng ở ngã ba Tam Dần để tìm kiếm người bị nạn

Đến 17h hôm nay, sau hai ngày cật lực tìm kiếm đã tìm thấy được nhiều đồ dùng vùi lấp dưới sông xuất hiện, như: mái tôn, sắt thép, 6 bộ áo, quần nhiều loại, 3 chiếc dép nằm rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Có những vật dụng có thấm máu đã thẫm nhàu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy được 1 chiếc xe máy, 1 máy bơm, săm lốp xe… khả năng là của các nạn nhân.

Qua quan sát có thể thấy, những chiếc quần jean gặp dòng nước chảy mạnh, va đập cuốn lấp dưới lòng suối bị tước ra thành sợi. Các vật dụng tư trang đều rách nát, hầu như không còn gì nguyên vẹn.

Các vật dụng, quần áo của nạn nhân tìm thấy hôm nay ngày 2/7 được thu gom lại tại ngã ba Tam Dần

Các vật dụng, quần áo của nạn nhân tìm thấy hôm nay ngày 2/7 được thu gom lại tại ngã ba Tam Dần

Anh Huỳnh Ngọc Cường (Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) đi tìm em trai Huỳnh Ngọc Quý (sinh năm 1993) bị mât tích trong sự cố sạt lở thủy điện. Cứ thấy trục vớt được chiếc áo, chiếc dép nào anh Cường lại tức tốc chạy ngay tới mân mê, nhìn xem có phải áo của người thân không.

Anh Cường cho biết: “Tôi cũng là công nhân làm ở Bình Dương, cứ mỗi lần nghe chính quyền sẽ tiếp tục tìm kiếm tôi lại lên xe về Huế lên Rào Trăng. Lần này, tôi bỏ việc, ở lại đây đợi chứ cả hơn 8 tháng nay không thể yên lòng.

Tháng trước, mẹ tôi đã suy sụp, ốm liên tục. Tôi về đưa mẹ vào viện lại phát hiện mẹ bị ung thư đã bước sang giai đoạn III. Giờ mẹ vẫn nằm ở khoa ung bướu, bệnh viện Trung ương Huế nhưng cứ một lát lại gọi hỏi xem đã tìm được em chưa. Tôi muốn tìm em về cho em được ấm áp và yên ủi lòng mẹ”.

Nhiều quần áo đã được trục vớt thấy chiều 2/7 tại ngã ba Tam Dần

Nhiều quần áo đã được trục vớt thấy chiều 2/7 tại ngã ba Tam Dần

Cùng tâm trạng với anh Cường, thân nhân của các công nhân những người cha, người chú tìm con, tìm cháu cũng cùng đồng hành với cơ quan chức năng mong mỏi tìm các công nhân mất tích.

Ông Hồ Đắc Quốc, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nói: “Bình thường thì không, nhưng hôm nay anh em đã mang theo cả túi đựng thi hài, rất hi vọng tìm thấy các công nhân nhưng hiện tại vẫn chưa thấy”.

Lượm từng thứ dưới sông lên với hi vọng tiếp tục tìm được thi thể nạn nhân

Lượm từng thứ dưới sông lên với hi vọng tiếp tục tìm được thi thể nạn nhân

Tiếp nước cho lực lượng tìm kiếm cũng rất vất vả giữa thời tiết oi ả mùa hè

Tiếp nước cho lực lượng tìm kiếm cũng rất vất vả giữa thời tiết oi ả mùa hè

Đợt tìm kiếm lần này xác định sẽ kéo dài khoảng 15 ngày trong cuộc tìm kiếm lịch sử 8 tháng qua trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng là xả đến ngưỡng đáy thủy điện để tìm các công nhân đã mất tích từ tháng 10/2020 đến nay.

Đọc thêm