Cần có giải pháp hữu hiệu bảo vệ quyền lợi trẻ mồ côi

(PLO) - Người mẹ mất đi để lại cho hai chị em cô nữ sinh lớp 11 một phần đất thổ cư tại phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tuy nhiên, người bác gái ruột của hai chị em lại liên tục dụ dỗ, thậm chí đe dọa, hòng chiếm đoạt phần đất này.
UBND phường Long Biên cưỡng chế phần xây dựng của bà My
UBND phường Long Biên cưỡng chế phần xây dựng của bà My

Ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán Bính Thân cận kề, cháu Vũ Hoàng Ngọc (đang học lớp 11, trú tại tổ 7 Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã có đơn khẩn thiết trình bày về việc cháu và cậu em trai 9 tuổi thường xuyên bị bà Đinh Thị My – bác gái của hai chị em gây khó khăn trong cuộc sống.

Cháu Ngọc cho biết, năm 2011, mẹ của cháu (bà Đinh Thị Thắm) không may bị ốm qua đời, để lại cho hai chị em 4 gian nhà cấp 4 dột nát, úng ngập trên diện tích đất thổ cư 360m2 chưa được làm sổ đỏ.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình cháu Ngọc, UBND phường từng quyết định xây cho gia đình cháu nhà tình thương. Nhưng 3 bố con cháu Ngọc nhường lại tiêu chuẩn ấy cho gia đình khó khăn hơn, đồng thời xoay xở vay mượn, phát huy nội lực gia đình xây dựng phần móng nhà cố định, chờ thời điểm cấp sổ đỏ và đều đặn đóng thuế từ năm 1993 đến nay.

Có điều, từ khi mẹ cháu Ngọc mất đã 5 năm, bà My dù trước đấy đã bán 105m2 đất của cô em gái mình lúc bà Thắm còn sống, vẫn tiếp tục lôi kéo một số người họ hàng cản trở cuộc sống gia đình cháu Ngọc về mọi mặt. Cháu Ngọc sợ hãi cho biết, bà My không chỉ gây khó dễ trong quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho phần đất trên mà còn đe dọa, đánh cả công nhân giúp cháu Ngọc sửa chữa nhà.

Đỉnh điểm ngày 19/1/2016, bà My cùng một số người kéo đến nhà cháu Ngọc bê bát hương, tháo ảnh thờ mang lên đất đã làm xong phần móng và ngày 31/1, bà My mua sắt, tấm lợp thuê người hàn dựng nhà trên đất của hai chị em Ngọc.

Chia sẻ với tình cảnh của cháu Ngọc, UBND phường Long Biên đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, ngăn chặn hành vi trái phép của bà My. Tổ trưởng Tổ dân phố - bà Nguyễn Thị Đào cho biết, bà My cùng họ hàng tiếp tục gây rối tại mảnh đất của chị Thắm đứng tên kê khai trong thời gian chờ đợi các cháu nhỏ đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cháu Ngọc, hiện bà My vẫn có những hành động ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của hai chị em trong khi hai cháu còn nhỏ, đang ở độ tuổi đi học, bố cháu thì đã đi bước nữa. Vì vậy, thiết nghĩ chính quyền quận Long Biên cần có biện pháp hữu hiệu hơn nữa giải quyết dứt điểm ngay hành vi gây khó khăn của bà My và họ hàng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của chị em cháu Ngọc, giúp các cháu ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. 

Đọc thêm