Cảnh sát Hàn Quốc xin lỗi vì vụ sát nhân hàng loạt hết hạn khởi tố mới tìm ra thủ phạm

(PLVN) - Cảnh sát Hàn Quốc vừa qua đã lên tiếng xin lỗi vì đã chậm trễ trong cuộc điều tra, truy bắt kẻ giết người hàng loạt đã sát hại 15 phụ nữ trong một thời gian dài.
Ảnh hung thủ Lee Chun-jae (trái) và bức hình cảnh sát phục dựng khi truy nã đối tượng.
Ảnh hung thủ Lee Chun-jae (trái) và bức hình cảnh sát phục dựng khi truy nã đối tượng.

Thông báo gây sốc dư luận

Cảnh sát Hàn Quốc thông báo, đối tượng Lee Chun-jae đã hiếp dâm và sát hại 10 phụ nữ ở các khu vực nông thôn ở thành phố Hwaseong, phía Nam Seoul trong suốt quãng thời gian 5 năm từ năm 1986.

Tại thời điểm xảy ra các vụ việc này, cảnh sát đã huy động số lượng nhân viên kỷ lục để truy bắt kẻ giết người, điều tra tổng cộng khoảng 21.000 cá nhân và đối chiếu dấu vân tay của khoảng hơn 20.000 nhưng vô vọng. Cuộc điều tra về vụ việc đã tạo cảm hứng cho bộ phim từng giành giải Oscar của nhà làm phim người Hàn Quốc Bong Joon-ho vào năm 2003 có tên “Hồi ức của kẻ giết người”.

Tên Lee, năm nay 57 tuổi, chỉ bị xác định là nghi phạm trong chuỗi vụ việc giết người gây chấn động vào năm ngoái, tức hơn 30 năm sau khi giết hại nạn nhân đầu tiên của hắn.

Tại thời điểm đó, tên này đang thụ án tù chung thân vì tội hãm hiếp và giết hại em vợ vào năm 1994. Việc lôi đối tượng này ra ánh sáng diễn ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật pháp y mới nhất để lấy ADN từ những vụ phạm tội từ rất lâu trong quá khứ.

Trong quá trình bị thẩm vấn sau đó, tên này thú nhận là thủ phạm trong toàn bộ 10 vụ giết người ở Hwaseong và 4 vụ khác, trong đó có một vụ sát hại một bé gái 8 tuổi. Đối tượng cũng thừa nhận đã hãm hiếp 9 phụ nữ khác.

Cảnh sát phác thảo chân dung nghi phạm và phát lệnh truy nã.
 Cảnh sát phác thảo chân dung nghi phạm và phát lệnh truy nã. 

“Xu hướng tâm lý của hắn ta rất rõ ràng, vì hắn ta không thể đồng cảm với nỗi đau và sự đau khổ của nạn nhân và liên tục thể hiện tội ác của mình”, Cảnh sát trưởng thành phố Hwaseong Bae Yong-ju nói. Tuy nhiên, theo Cảnh sát trưởng Bae Yong-ju, tên Lee sẽ không bị khởi tố vì những vụ án kinh hoàng mà hắn đã gây ra và chưa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi thời hiệu khởi tố các vụ việc này đã hết.

Khi thông báo về việc trên, Cảnh sát trưởng Bae đã phải cúi đầu trước ống kính để xin lỗi gia đình các nạn nhân cũng như những người đã bị cáo buộc oan là nghi phạm và cả 1 người đàn ông họ Yoon. Ông Yoon được ân xá vào năm 2009 sau khi ngồi tù 20 năm vì bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một cô gái tuổi thành niên nằm trong số các nạn nhân Lee. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cho biết, ít nhất 4 người khác đã tự tử vào những năm 1990 sau khi bị điều tra về nghi vấn là thủ phạm. 

Vụ giết người bí ẩn nhất Hàn Quốc

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ thi thể không mảnh vải che thân của một cụ bà 71 tuổi tên Lee Wan Im được phát hiện vào sáng 15/9/1986 ở khu vực thị trấn Taean. Nạn nhân được xác định đã bị cưỡng bức và siết cổ đến chết. Kể từ đó, nỗi sợ hãi bao trùm khắp thành phố.

Từ ngày 20/10/1986 đến ngày 3/4/1991, 9 vụ án mạng khác cũng diễn ra trong phạm vi bán kính 2km của khu vực thị trấn Taean, thành phố Hwaseong. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ, người trẻ tuổi nhất là 14 tuổi, còn người lớn tuổi nhất là 71 tuổi. Hung thủ được cho là cùng một người do phương thức sát hại các nạn nhân khá giống nhau là cưỡng bức và dùng dao đâm đến chết, một vài người tử vong trong tình trạng bị lột hết quần áo.

Cảnh sát Hàn Quốc khám nghiệm hiện trường một vụ giết người.
 Cảnh sát Hàn Quốc khám nghiệm hiện trường một vụ giết người. 

Địa điểm giết người thường được chọn là khu vực gần trạm tàu Byeongjeom. Hình thức giết người đối với nạn nhân đặc biệt tàn nhẫn, trong vết thương của các nạn nhân đều có 9 mảnh hạt đào và trên ngực mỗi nạn nhân đều có 19 vết dao đâm. Chuỗi án mạng ở thành phố Hwaseong là vụ án nghiêm trọng nhất ở Hàn Quốc tính đến thời điểm đó.

Chân dung kẻ sát nhân được phác họa thông qua lời kể của một cô gái may mắn trốn thoát là một kẻ ở độ tuổi 24-27, cao khoảng 165-170cm, để kiểu tóc thể thao và gương mặt thuộc dạng phổ thông, thân hình khá mảnh mai. Hắn đeo đồng hồ màu xanh lá cây, có hình xăm ở khớp khuỷu tay trái, ngón trỏ phải có vết cắn. Manh mối thứ hai là khoảng cách giữa thời gian gây án của hung thủ. Ngoại trừ vụ án đầu tiên, các nạn nhân tử vong trong khoảng từ 19h đến 23h.

Cảnh sát dự đoán hai trường hợp, một là hung thủ lựa chọn buổi tối để tránh người khác hoặc đó là thời gian hắn tan làm hoặc tan học. Thêm một tình tiết đáng chú ý khác là sau khi sát hại nạn nhân thứ 7 vào ngày 7/9/1988, phải đến 2 năm 2 tháng sau, hung thủ mới tiếp tục gây án vào ngày 15/11/1990. Vì thế, cảnh sát cho rằng rất có thể, hung thủ đã tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời điểm đó. Các bằng chứng như mẫu tinh dịch trên người các nạn nhân, tóc và mẩu thuốc lá đều được thu thập nhưng cũng không thể chỉ ra được hung thủ là ai do thiếu kiến thức về pháp y và công nghệ phân tích ADN còn lạc hậu.

Năm 2004, khi một nữ sinh đại học bị sát hại ở Hwaseong, nhiều người cho rằng kẻ sát nhân năm nào đã quay trở lại. Thế nhưng một lần nữa, cảnh sát lại thất bại trong việc tìm kiếm tung tích của hung thủ. Họ không thể xác minh rằng liệu đây có phải là vụ án số 11 hay chỉ đơn thuần là một án mạng thông thường, vì chuỗi án mạng ở Hwaseong đã diễn ra cách đó quá lâu. Vụ án cứ như vậy đi vào ngõ cụt. Đến tháng 4/2006, khi thời hiệu tố tụng của vụ án kết thúc, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Mãi đến năm 2015, Quốc hội Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ thời hạn điều tra của các vụ án (trước đây là 15 năm), vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới hình sự. Tuy nhiên, phải đến tháng 9/2019, cơ quan pháp y Hàn Quốc công bố kết quả giám định cho thấy Lee Chun Jae là nghi phạm chính trong vụ án giết người hàng loạt hơn 30 năm trước bởi ADN thu từ quần lót của một nạn nhân trùng khớp với ADN của tên này có trong cơ sở dữ liệu của Hàn Quốc.

Giết cả em vợ

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Lee Chun Jae kết hôn vào tháng 4/1992. Ban đầu, hắn làm nghề lái cần cẩu, vợ hắn thu gom đá vụn ở công trường nhưng sau khi công ty 2 vợ chồng làm cùng phá sản, vợ Lee Chun Jae một mình đi làm thêm để kiếm tiền sinh kế cho cả gia đình. Trong mắt mọi người khi đó, tên này khá lầm lỳ nhưng vẫn là người hiền lành, chịu khó.

Nhưng đó là những gì người ngoài nhìn vào. Trong nhà, Lee Chun Jae là một người chồng, người cha cục súc, hay giam cầm và đánh đập vợ con. Người vợ không chịu nổi đã rời khỏi nhà vào tháng 12/1993 nhưng Lee Chun Jae vẫn qua lại thường xuyên với nhà vợ. Các em vợ thỉnh thoảng vẫn qua nhà mang đồ ăn cho hắn và hắn cũng đến dự đám giỗ của mẹ vợ.

Năm 1994, Lee Chun Jae đã bị cảnh sát huyện Cheongju, tỉnh Chungbuk bắt sau vụ cưỡng hiếp và sát hại em vợ tại nhà. Theo cảnh sát, chiều 13/1/1994, Lee Chun Jae nhờ em vợ, khi đó mới 21 tuổi, mang bánh mì kẹp đến nhà cho mình. Hôm đó, hắn đã bỏ thuốc ngủ vào trong đồ uống với ý đồ xấu nhưng thuốc ngủ chưa phát huy hiệu quả thì em vợ đã chuẩn bị ra về vì có hẹn đi nhà thờ với bạn. Do đó, hắn đã hãm hiếp và ra tay sát hại em vợ ngay trong nhà.

Theo cảnh sát, Lee Chun Jae đã thức suốt đêm để thu dọn chứng cứ trong nhà. Suýt chút nữa thì kế hoạch phạm tội của hắn đã trót lọt. Lee Chun Jae đến nhà bố vợ ngay vào ngày hôm sau và cùng đi đến đồn cảnh sát báo tin em gái mất tích. Vào thời điểm bị bắt vì tình nghi hiếp và giết em vợ năm 1994, hắn nhất quyết không chịu nhận tội. Hắn thừa nhận đã gọi em vợ đến nhà vào ngày 12/1/1994, nhưng về sau lại chối bỏ việc này.

Lee Chun Jae về sau thú nhận tội ác tại đồn cảnh sát nhưng về sau lại khai ở tòa rằng “đó là do hắn bị ép khai như vậy vì không chịu được sự tra tấn của cảnh sát”. Ở thời điểm đó, cảnh sát cũng đã thẩm vấn hắn về những vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong nhưng hắn đều một mực phủ định. Cuối cùng, Lee Chun Jae vẫn bị xét xử và lĩnh án tù chung thân.

Đọc thêm