Câu chuyện truyền cảm hứng của giọng ca “2 trong 1” Marcelito Pomoy

(PLVN) - Lớn lên từ đường phố nhưng quán quân Pilipinas Got Talent Marcelito Pomoy thực sự đem đến một câu chuyện truyền cảm hứng về con đường tới vinh quang của anh và tình yêu đẹp với tiểu thư nhà giàu.
Marcelito-Pomoy đang biểu diễn và chụp với vợ trong hôn lễ
Marcelito-Pomoy đang biểu diễn và chụp với vợ trong hôn lễ

Tuổi thơ cơ cực từ đường phố

Marcelito Castro Pomoy sinh ra ở Imus, Cavite và lớn lên ở thành phố Bislig, Surigao del Sur (Philippines). Khi còn nhỏ, cha anh phải ngồi tù, còn mẹ anh bỏ rơi hai anh em Pomoy để đến Manila. Anh lang thang sống trên đường phố, chỉ kiếm được tương đương 1 đô-la mỗi ngày. May mắn sau đó, Pomoy được một sĩ quan cảnh sát nhận nuôi và làm những công việc lặt vặt khi còn là một thiếu niên. Sau này, cả cha ruột và mẹ đẻ của anh đều có gia đình riêng.

Phát hiện ra khả năng của mình khi làm công việc chăn gia cầm, Pomoy đã đi hát từ năm 7 tuổi. Nhưng phải đến năm 18 tuổi, anh mới nhận ra rằng mình có thể tạo dựng sự nghiệp từ năng khiếu đó.

Marcelito đặc biệt ở chỗ anh có thể hát bằng cả giọng nam cao (tenor) và giọng nữ cao (soprano) đầy thuyết phục. Do đó, anh ấy có thể biểu diễn các bản song ca nam - nữ nổi tiếng mà không cần bạn diễn. Anh không chỉ hát cả phần cao và phần thấp mà còn chuyển đổi qua lại giữa chúng một cách liền mạch. 

Điều này giúp anh mạnh dạn tham gia các cuộc thi khác nhau ở cả giải nghiệp dư và chuyên nghiệp. Anh đã thử vận may của mình trong Talentadong Pinoy, nhưng đáng tiếc là không đạt được thành quả nào.

Sau đó, anh tham gia mùa thứ hai của Pilipinas Got Talent (PGT) khi 25 tuổi và tại cuộc thi này, anh đã giành vị trí quán quân. Trong quá trình tham gia PGT, anh cũng đã thực hiện ước mơ cả đời của mình là đoàn tụ với gia đình.

Mặc dù mẹ anh đã bỏ rơi anh từ nhỏ trong lúc cha anh đang ở trong tù song anh đã tha thứ cho bà khi họ gặp lại nhau. Gia đình của anh cũng đã tham dự màn thi chung kết của chương trình để xem anh biểu diễn và đăng quang.

Hạnh phúc viên mãn của Pomoy.
Hạnh phúc viên mãn của Pomoy. 

Marcelito đã phát hành album đầu tiên của mình Duet Yourself vào năm 2011. Nó có các bản cover của “The Prayer”, “Let the Love Begin” và “Forever”. Sau đó, vào năm 2013, anh phát hành album thứ hai mang tên Split, trong đó có một số bài hát bằng tiếng Philippines.

Năm 2018, anh xuất hiện trên chương trình “The Ellen DeGeneres Show”, nơi anh đã khiến khán giả thán phục và hoan nghênh nhiệt liệt cho màn trình diễn “Beauty and the Beast”.

Cũng trong năm 2018, anh xuất hiện trên đài phát thanh Metro Manila biểu diễn bản song ca nổi tiếng “The Prayer” của Celine Dion và Andrea Bocelli dưới dạng một bài hát song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Nhà đài tiếp tục mời anh biểu diễn “The Power of Love” của Jennifer Rush do Dion thể hiện.

Buổi biểu diễn trên đài Manilla gây chú ý với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Ellen DeGeneres. Cô đã mời anh và vợ xuất hiện trong chương trình TheEllenShow của cô. Trong chương trình, anh đã biểu diễn hai bài hát “The Prayer” và “Beauty and the Beast”, gây được sự chú ý trên toàn thế giới. Pomoy đã chọn cả hai bài hát của Celine Dion vì cô là ca sĩ yêu thích của anh. Chính Ellen đã sắp xếp để Pomoy đến Las Vegas, tham dự một trong những buổi hòa nhạc và gặp riêng Dion.

Vào tháng 8/2019, anh xuất hiện tại Liên hoan âm nhạc ASOP (A Song Of Praise) trong phiên bản thứ 7 hát bài “Pagbabalik” của Joel Jabelosa. Liên hoan cũng được phát sóng trên kênh truyền hình Philippines.

Vị trí quán quân PGT của Pomoy đưa anh trở thành thí sinh của cuộc thi America's Got Talent: The Champions (dành cho các nhà quán quân cuộc thi này trên toàn thế giới) mùa thứ hai vào năm 2019. “America’s Got Talent là sân khấu lớn nhất trên toàn thế giới. Vì vậy, tôi cảm thấy lo lắng. Rất. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng tôi là người chiến thắng”, Pomoy nói trong cảnh quay trước buổi biểu diễn của anh ấy. Tất nhiên, những fan hâm mộ của anh đều tin tưởng rằng anh có khả năng chiến thắng.

Tại cuộc thi, anh đã thử giọng với “The Prayer” Celine Dion và Andrea Bocelli và hát xen kẽ cả hai đoạn trong tập phát sóng ngày 13/1/2020. Video anh hát đã được tải lên YouTube vào thứ Ba, ngày 14/1 và chỉ trong 2 ngày đã có gần 9 triệu lượt xem. Được vào vòng trong, anh hát nhạc phim chính của “Beauty and the Beast”. 

Màn biểu diễn của anh đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả và các giám khảo Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum và Simon Cowell cùng những khán giả hô vang “Buzz the Gold” - yêu cầu các giám khảo bấm nút vàng để Pomoy được vào thẳng vòng thi trực tiếp. Mặc dù cuối cùng các giám khảo không bấm nút vàng song các khán giả của chương trình đã bình chọn anh vào vòng bán kết.

Trong trận bán kết, anh đã biểu diễn “Con te partirò” bằng tiếng Ý. Trong trận chung kết, anh hát “We Are the Champions” của ban nhạc Queen với sự tham gia bổ sung của các nghệ sĩ lọt vào chung kết là Boogie Storm, Duo Transcend và Hans và Russian Bar. Anh đạt hạng tư chung cuộc.

Với vị trí này, những người hâm mộ Marcelito Pomoy cảm thấy chưa thỏa mãn, họ cho rằng nam ca sĩ lẽ ra phải là người chiến thắng, chứ không phải là nhóm nhảy V. Unbeatable. Một khảo sát cho thấy, có tới 52% nói rằng Marcelito bị “cướp đi” chiến thắng này; chỉ có 7% vui mừng khi V. Unbeatable giành được danh hiệu này. 

Tuy nhiên, người dẫn chương trình Boy Abunda nói rằng Marcelito đã khiến Philippines “tự hào” và người dân Philippines rất háo hức chờ đợi các màn trình diễn tiếp theo của anh.

Chuyện tình đẹp với con “đại gia”

Vào ngày 21/9/2014, Pomoy kết hôn với Joan Paraiso ở Calauag, Quezon và họ có một con gái - Marcella Janiah. Marcelito đã viết về trải nghiệm trở thành một người cha của mình trong một bài đăng trên Instagram: “Không nghi ngờ gì nữa, việc trở thành một người cha là nguồn thành tựu, niềm tự hào và nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Tình phụ tử đã dạy tôi về tình yêu thương vô điều kiện, củng cố tầm quan trọng của việc đền đáp và dạy tôi cách trở thành một người tốt hơn”. 

Gọi Joan là con gái đại gia có thể hơi quá nhưng cô là con gái cưng của một doanh nhân ở Calauag, Quezon. Hai người gặp nhau trong lễ kỷ niệm ngày cưới vàng của cha mẹ cô và gần như trúng tiếng sét ái tình. Cô của Joan đã đưa Marcelito (khi đó vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Pilipinas Got Talent) đến lễ hội để hát cho những người nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Magandang Buhay Momhies, Marcelito bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ vì đã không bao giờ rời bỏ anh và luôn ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra. Joan nói rằng cô sẽ luôn ở bên anh, bất cứ nơi nào anh đi - ngay cả khi anh ấy có còn là một nghệ sĩ giải trí nổi tiếng hay không.

Điều này quả thực mọi người đã được tận mắt chứng kiến tại chung kết America’s Got Talent: The Champions. Đôi vợ chồng dường như không thể tách rời và các giám khảo thậm chí còn nghĩ rằng cô là một phần của màn trình diễn. Tuy nhiên, Joan nói rõ rằng cô chỉ ở đó để hỗ trợ chồng mình, người đã có một hành trình ngoạn mục từ đứa trẻ bị bỏ hoang trên đường phố đến việc thu hút khán giả thế giới bằng tài năng đặc biệt của anh.

Và khi Marcelito cất tiếng hát bài “The Prayer”, khán giả và ban giám khảo một lần nữa bị chinh phục. Còn Joan đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt tự hào về người chồng của mình, người đã cho cả thế giới thấy những gì anh ấy có thể làm tốt nhất. Hình ảnh của họ cũng truyền cảm hứng về một tình yêu đầy xúc động.

Marcelito Pomoy (sinh ngày 22/9/1984) là một ca sĩ người Philippines. Anh là người chiến thắng trong mùa thứ hai của Pilipinas Got Talent (năm 2009). Năm 2019, anh tham gia America's Got Talent: The Champions với vị trí thứ 4 chung cuộc. Các màn trình diễn nổi tiếng của anh bao gồm “The Prayer” và “Beauty and the Beast”. 

Đọc thêm