“Cô nàng lắm chiêu” khiến cả giới thượng lưu New York phải “ngậm trái đắng”

(PLVN) - Để có một cuộc sống xa hoa, Anna Sorokin đã giả danh là “người thừa kế gia tộc” của nước Đức rồi dùng các chiêu trò tinh vi lừa tiền từ những người giàu có và hàng loạt các tổ chức tài chính tại New York. Sau khi ra tù, Anna được Netflix trả 320.000 USD để mua bản quyền dựng phim từ câu chuyện của cô.
Đối tượng Anna Sorokin.

Anna Sorokin sinh năm 1991 tại một thị trấn của tầng lớp lao động ở phía Nam Moscow nước Nga. Cha Anna là một tài xế xe tải còn mẹ là chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Năm 2007, khi Anna tròn 16 tuổi, gia đình cô chuyển đến North Rhine-Westphalia, Đức. Cha cô trở thành giám đốc điều hành tại một công ty vận tải thế nhưng công ty đã phá sản vào năm 2013. Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh thiết bị điện.

Năm 19 tuổi, Anna bắt đầu theo học ngành thời trang ở Paris, lấy tên là Anna Delvey. Khi ấy, Anna có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang nên đã đến thực tập tại tạp chí thời trang Purple của Pháp.

Năm 2013, cô đại diện Purple tham dự Tuần lễ thời trang ở New York. Cô gái trẻ nhận thấy người New York dễ giao du và nhẹ dạ cả tin hơn người Paris nên đã chuyển đến làm việc ở thành phố này. Và hành trình bịp bợm bắt đầu từ đây. Một cô gái đến vùng quê nghèo nước Đức đã hô biến thành tiểu thư đài các và lừa đảo hàng trăm nghìn USD của giới tinh anh New York trong suốt 4 năm.

Tự tô vẽ vẻ ngoài sang chảnh

Cô nàng bắt đầu quá trình lừa đảo tại quận Manhattan (thành phố New York) với cái tên Anna Delvey. Đầu tiên, Anna dựng nên cho mình một tấm bình phong là tiểu thư chính hiệu trên mạng xã hội Instagram. Cô tự xưng là ái nữ của một vị tỷ phú nước Đức với khối tài sản thừa kế kếch xù lên đến 60 triệu USD. Anna luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng và lối sống xa hoa. Khi đến New York, cô chỉ sống trong các khách sạn hạng sang, khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ. Bên cạnh đó, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch khắp nơi và hình chụp cùng người nổi tiếng trên mạng xã hội. Anna còn sử dụng tài ăn nói của mình để kết bạn với những người giàu có.

Từ đó, cô nàng đã thành công khiến cho mọi người xung quanh tin tưởng vào hình ảnh hão huyền của nữ thừa kế danh giá với khối tài sản khổng lồ. Và rồi, cô bắt đầu thâm nhập vào giới thượng lưu, thường xuyên tham gia tiệc tùng sang chảnh và lui tới các buổi triển lãm nghệ thuật đẳng cấp. Anna còn mạnh tay thuê phi cơ riêng đến dự hội nghị đầu tư hàng năm của tập đoàn Berkshire Hathaway và gặp gỡ tỷ phú Warren Buffett.

Anna Sorokin bị cảnh sát bắt.

Năm 2013, khi còn thực tập sinh của tạp chí Purple, Anna tham gia tuần lễ thời trang Paris. Cô tỏ vẻ thân thiết với Tổng biên tập Olivier Zahm và ông André Saraiva - chủ câu lạc bộ Le Baron chỉ dành cho siêu sao. Bằng cách nào đó, cô thường xuất hiện tại các bữa tiệc danh giá để đánh bóng hình ảnh của mình. Anna còn chủ động làm quen với Tommy - một Giám đốc Marketing ở New York. Sau một thời gian dần dần mở rộng mối quan hệ, cô nàng bắt đầu lui tới các địa điểm giải trí của giới nhà giàu.

Vào năm 2015, Anna tham gia một bữa tiệc của một nhà khởi nghiệp ở Berlin (Đức). Bề ngoài sang chảnh với những món đồ xa xỉ của cô đã giúp Anna trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Lúc này, nhiều tin đồn về gia thế của cô gái trẻ được lan truyền như cha Anna là một quan chức ngoại giao, gia tộc của cô là “đại gia” ngành dầu mỏ, cô đến từ một gia đình quý tộc Đức...

Năm 2017, Anna Delvey chuyển đến sống tại khách sạn 11 Howard - nơi có nhiều người nổi tiếng lui tới ở New York. Ngay lập tức, cô nàng đã thu hút sự chú ý của nhân viên vì vẻ ngoài thượng lưu và phóng khoáng. Neffatari Davis là nhân viên lễ tân và là người thân thiết nhất với Anna khi cô ở đây. Theo Neff, Anna đã đặt phòng bao trọn cả một tháng với mức giá trên trời, thế nên cô được mặc định là người có tiền. Trong thời gian sống ở khách sạn, Anna vận dụng tài ăn nói cùng vẻ ngoài “đáng tin” của mình để kết giao với những người nổi tiếng và giàu có.

Một lần, Neff giới thiệu cho Anna những nhà hàng ngon của khu nhà giàu nên đã được bo tận 100 USD. Số tiền này bằng cả một ngày lương của Neff. Các nhân viên phục vụ xách đồ cũng thường được bo tiền. Dần dà, cô nàng nổi tiếng trong cả khách sạn và được gọi là “vị tiểu thư chỉ tiêu tiền mệnh giá 100 USD”.

Anna chỉ mặc đồ hiệu. Phòng của cô lúc nào cũng chất đầy các món hàng đến từ những thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Khi rảnh rỗi, Anna sẽ dẫn cô bạn Neff đến những trung tâm làm đẹp đắt đỏ của New York. Cô còn thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa rồi mời hàng loạt doanh nhân giàu có và người nổi tiếng sẽ tham dự. Vậy nên, càng ngày mọi người càng tin vào cái mác người thừa kế gia sản 60 triệu USD do cô thêu dệt nên vì lầm tưởng “cô ấy chơi cùng người giàu nên cố ấy cũng giàu”.

Lật tẩy

Để tận hưởng cuộc sống của tầng lớp thượng lưu, Anna đã bày ra nhiều chiêu trò tinh vi để lừa gạt không ít người giàu và các tổ chức tài chính. Đầu tiên, cô khai man mình là người thừa kế gia sản 60 triệu USD để vay tiền ngân hàng. Người đảm bảo cho tài khoản của Anna là hai danh tính ảo “Peter Hennecke” và “Bettina Wagner” do cô bịa ra. “Siêu lừa đảo” đã tạo email và dùng ứng dụng giả dạng giọng nói để chứng minh Peter và Bettina là có thật.

Anna làm giả ngân phiếu để chuyển 160.000 USD vào tài khoản rồi rút ra 70.000 USD tiền mặt theo chính sách của ngân hàng. Khoản tiền này dùng để chi trả khi cô ở khách sạn 11 Howard. Sau đó, vì không thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng để tiếp tục thanh toán, cô nàng bị đuổi khỏi khách sạn. Sau đó, Anna thuê máy bay riêng của công ty Blade rồi gửi biên lai thanh toán giả. Sau khi phát hiện, công ty đã báo cảnh sát.

Tháng 1/2016, Anna thuê một công ty PR để tổ chức tiệc sinh nhật. Khách mời của bữa tiệc toàn là người nổi tiếng và giàu có. Vậy mà sau đó, công ty PR lại không thể liên hệ với chủ tiệc để thanh toán.

Ngoài ra, Anna còn tạo ra Quỹ Anna Delvey và ba hoa về Trung tâm Nghệ thuật thị giác cô mới mở để kêu gọi đầu tư và vay tiền. Chưa dừng lại đó, trong chuyến du lịch Morocco cùng bạn là Rachel DeLoache Williams. Anna dụ dỗ Rachel trả hộ chi phí ăn chơi và mua sắm lên đến 62.000 USD với ly do quên ví, lỗi thẻ hoặc số tiền bên Đức phải mất một thời gian mới luân chuyển về New York.

Khi quay lại Mỹ, Anna lại giở trò dùng hóa đơn thanh toán giả để tiếp tục lừa đảo ở hai khách sạn 5 sao khác. Không lâu sau, cô bị phát hiện với khoản nợ 11.518 USD và bị khởi kiện.

Cuối cùng, tháng 10/2017, Anna bị cảnh sát bắt giữ tại một cở sở cai nghiện ở California. Vở kịch tiểu thư nhà giàu hạ màn. Ước tính cô đã “bòn rút” được 275.000 USD từ các nạn nhân.

Tháng 4/2019, Anna bị kết án 12 năm tù, nộp phạt 24.000 USD và bồi thường cho các nạn nhân 199.000 USD. Nhờ cải tạo tốt, tháng 2/2021, Anna được ra tù sớm. Sau đó, câu chuyện phạm tội của cô gái trẻ được Netflix mua lại bản quyền để làm thành phim với giá 320.000 USD.

Một năm sau khi ra tù, bộ phim “Inventing Anna” dựa trên phi vụ lừa đảo ngoạn mục của cô gái trẻ phát sóng trên Netflix. Nhờ hiệu ứng của bộ phim, cái tên Anna Sorokin bỗng chốc được nhiều người biết đến. Hiện tại, cô đã ký hợp đồng với Bunim Murray Productions để làm phim tài liệu về quá trình cựu tội phạm tái hòa nhập cuộc sống và viết một cuốn sách kể về thời gian ở tù.

Đọc thêm