CSGT tìm người thân cho cháu bé 12 tuổi lạc đường lúc rạng sáng

(PLO) - Trong lúc làm nhiệm vụ CSGT Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện và tìm người nhà cho cháu bé 12 tuổi bị lạc đường khi vào thành phố thăm nhà bác không nhớ đường về nhà.
Chiều 26/2, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (trạm 5-1, thuộc phòng CSGT đường bộ đường sắt - Công an Nghệ An) cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị này vừa liên lạc và giúp cháu bé Hồ Diễn Quý (SN 2003, trú xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị lạc đường về nhà an toàn. 
 Cháu bé hốt hoảng vì bị lạc không tìm được đường về nhà
Trước đó, sáng cùng ngày (26/2), tổ công tác của trạm CSGT 5-1 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km410 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện cháu bé nhỏ tuổi đi lạc đường trong đêm. Khi gặp gỡ hỏi thăm thì cháu bé này hoảng sợ và bỏ chạy. Sau một lúc được động viên tinh thần mới bình tĩnh nhớ lại, cháu bé được xác định là Hồ Diễn Quý (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Quỳnh Minh) đi vào nhà bác ở TP.Vinh (Nghệ An) chơi nhưng lạc đường từ chiều 25/2. 
 CSGT đã động viên tinh thần và bàn giao cháu bé
Tổ công tác đã liên lạc với người quen xác minh và liên hệ với người nhà đến đón nhận. Khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Hồ Diễn Nam (SN 1980, bố cháu Quý) đã đến đón nhận con và đưa về nhà. Theo anh Nam cho hay, vào chiều qua 25/2, Quý báo với gia đình đi lao động trên trường, xong sau đó Quý tự ý bỏ đi chơi luôn mà không thông báo về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con mình về nhà, anh Nam cùng gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhưng vẫn không được. 
 Cháu bé 12 tuổi lạc đường được bàn giao cho gia đình
Trời tối nên gia đình về nhà đợi trời sáng đi tìm tiếp, thì nhận được tin báo từ CSGT lên đón con về. Thường ngày, anh Nam phải đi biển lao động nên anh gửi cháu Quý cùng em trai nhờ nhà bác ruột chăm sóc. Do tính ham chơi nên Quý thường xuyên đi chơi và có lần đã bị lạc đường. 

Đọc thêm