Cụ bà thiệt mạng sau cuộc hôn nhân với người chồng đồng tính kém 44 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vượt qua những lời can ngăn của mọi người về mối tình “đũa lệch”, bà Viola Drath vẫn kiên quyết đến với người tình trẻ hơn mình tận 44 tuổi. Nào ngờ, tấm chân tình của bà lại bị gã đàn ông vụ lợi vùi dập, đến nỗi bà ta còn mất cả mạng sống.
Hình ảnh của Albrecht được chuoj năm 2010.
Hình ảnh của Albrecht được chuoj năm 2010.

Cái chết đầy nghi vấn

Sáng 12/6/2011, cảnh sát quận Georgetown (phía Tây Nam thủ đô Washington, Mỹ) nhận được cuộc điện thoại yêu cầu cấp cứu từ ông Albrecht Gero Muth (SN 1964). Ông Albrecht cho biết ông ta vừa thức dậy và phát hiện vợ là bà Viola Drath (SN 1920) đang nằm bất động trong phòng tắm.

Ít phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng đưa bà Viola đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong vài tiếng sau đó. Theo các nhân viên y tế, thời điểm bà cụ qua đời được xác định rơi vào khoảng từ 20h ngày 11/6 cho đến 8h ngày 12/6.

Tại thời điểm đó, cảnh sát cho rằng việc một cụ bà đã 91 tuổi, mắt kém chân run trượt chân ngã ở nhà tắm không phải là chuyện quá hiếm nên kết luận nạn nhân chết do bị tai nạn. Tuy nhiên, một ngày sau, khi tiến hành kiểm tra thi thể nạn nhân trước khi đi đưa đi chôn cất, các nhân viên y tế tại bệnh viện phát hiện những vết bầm tím ở cổ và trên da đầu người quá cố. Ngón tay bà cũng có nhiều vết rách còn phần sụn ở cổ và một số xương sườn đã bị gãy.

Ngay lập tức, đội khám nghiệm pháp y được triệu tập. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy những vết bầm dập trên người nạn nhân không phải là do bị ngã. Nguyên nhân dẫn đến việc bà Viola tử vong hoàn toàn không phải là do tai nạn mà là do bị “nghẹt thở và những chấn thương do bị vật cứng tác động vào”. Cùng với kết luận này, cảnh sát cũng chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc giết người.

Bà Viola vốn là một nhà báo, nhà văn, học giả và là một giảng viên đại học có tiếng tại Washington. Bà có quen biết rộng trong giới chính trị gia Mỹ, đặc biệt là trong các vấn đề chính trị có liên quan đến khu vực Đông Âu.

Nghi vấn về người chồng

Manh mối ban đầu chính là người chồng của nạn nhân Albrecht Gero Muth. Theo lời ông Albrecht, buổi tối 11/6, ông ta đi uống rượu với bạn và trở về lúc 21h45 phút. Sau đó, ông ta đi ngủ cho đến khi thức dậy và phát hiện bà Viola trong nhà tắm. Ông này cũng khẳng định chắc chắn đã có người lạ đột nhập vào nhà và sát hại bà Viola trong lúc ông ta say ngủ.

Tuy nhiên, tại căn nhà của nạn nhân, cảnh sát không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập của người lạ từ bên ngoài vào. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Albrecht khi phát hiện ông ta có vẻ lo lắng một cách bất thường. Khi nhìn thấy những vết xước trên trán ông ta, cảnh sát đã gặng hỏi và Albrecht đã lộ rõ sự lúng túng. Albrecht cũng nói rằng ông ta chưa hề chạm vào thi thể vợ nhưng khi các điều tra viên nói rằng họ đã phát hiện dấu vân tay của ông ta trên người bà Viola thì Albrecht mới chịu thú nhận đã chạm vào tay vợ.

Ngoài ra, Albrecht khiến cảnh sát càng hoài nghi hơn khi ngay trong ngày bà Viola qua đời, ông ta đã đến nhà một người họ hàng của bà Viola và chìa ra một bản di chúc. Theo bản di chúc này, bà Viola sẽ để lại toàn bộ tài sản của bà cho Albrecht. Bản di chúc sau đó được xác định là giả mạo.

Sau cùng, khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, một thám tử đã hỏi Albrecht về sự khác biệt tuổi tác với vợ và hắn ta đã thẳng thừng nói rằng đó là một cuộc hôn nhân vì vật chất. Albrecht mô tả cuộc hôn nhân của họ như một giao dịch, trong đó ông ta hy sinh thân mình để có thể dựa vào vợ mà thăng tiến.

Cuộc tình đũa lệch

Quả thực, trong con mắt nhiều người, cuộc hôn nhân của Albrecht và Viola thực sự rất kỳ cục. Bà Viola là một phụ nữ 91 tuổi, từng trải và có nhiều mối quan hệ trong giới chính trị và xã hội, trong khi Albrecht lại kém bà đến 44 tuổi và hầu như không có chút tiếng tăm nào. Những người bạn của bà Viola nói rằng bà tìm đến với Albrecht để khỏa lấp nỗi cô đơn sau khi người chồng đầu tiên qua đời, còn Albrecht bị lôi cuốn bởi địa vị xã hội của người đàn bà góa luống tuổi với mong muốn sẽ sớm được gia nhập thế giới của những nhân vật chức sắc.

Bà Viola gặp Albrecht lần đầu tiên năm 1982. Lúc đó, bà vẫn đang chung sống với người chồng đầu tiên, vốn là một đại tá quân đội về hưu và là một giáo sư đại học. Tuy nhiên, năm 1986, chồng bà Viola qua đời. Chỉ vài tháng sau đó, Albrecht, khi đó mới 22 tuổi đã bắt đầu tấn công bà góa phụ 66 tuổi. Mỗi ngày ông ta đều đặn gọi điện cho bà Viola và thường xuyên đến nhà bà uống trà, chuyện trò về các vấn đề chính trị rồi thi thoảng lại ở lại đánh đàn cho bà Viola nghe suốt đêm.

Sau 3 năm tán tỉnh, Albrecht cầu hôn bà Viola và được bà đồng ý. Quyết định của bà Viola đã khiến những người thân và bạn bè của bà bị sốc vì lúc đó bà đã 69 tuổi trong khi Albrecht mới vừa tròn 25.

Sau khi kết hôn với Albrecht, bà Viola liên tục tổ chức những bữa tiệc xa hoa với khách mời là những học giả, những chính trị gia, các doanh nhân có tiếng tăm để giới thiệu người chồng mới với họ. Nhờ đó, Albrecht nhanh chóng trở nên nổi tiếng và nhận được những công việc béo bở.

Song, danh tiếng của Albrecht tỉ lệ nghịch với hạnh phúc của bà Viola. Theo điều tra của cảnh sát, từ vỏ bọc một người đàn ông si tình, Albrecht đã nhanh chóng lộ rõ bản chất sau khi chính thức trở thành chồng của bà Viola.

Năm 1992, y bị buộc tội hành hung vợ nhưng chỉ bị cảnh cáo. Một lần khác, khi cả 2 đang đi nghỉ tại khách sạn Plaza Hotel ở New York, Albrecht đã lấy hết thẻ tín dụng, ném tất cả quần áo của bà Viola ra sảnh và khóa cửa không cho bà vào phòng. Lần đó, bà Viola đã phải gọi một người bạn đến cho vay tiền để mua vé về Washington.

Tháng 5/2006, trong một trận cãi vã, Albrecht đã xô người vợ già từ trên ghế xuống đất. Sau đó, hắn ta túm tóc người vợ già cả và nện liên tục xuống nền nhà rồi ngồi lên người bà trong vòng 10 phút. Quá hoảng sợ người chồng vũ phu, sáng hôm sau, bà Viola đã phải bỏ trốn tới nhà con gái và báo cảnh sát. Ở thời điểm này, bà Viola đã 86 tuổi còn Albrecht mới 42 tuổi. Tuy nhiên, sau đó Albrecht lại nịnh nọt và bà Viola tiếp tục bỏ qua cho hắn. Vì thế nên gã chồng vũ phu đã không hề hấn gì.

Trong quá trình điều tra vụ việc, cảnh sát cũng phát hiện Albrecht thực chất là một người đồng tính. Năm 2002, sau một lần cãi vã kịch liệt với bà Viola, Albrecht đã chuyển ra ngoài để sống với người tình đồng tính tên Donald Davis. Cuộc tình này biến động trong gần 5 năm trời và chỉ kết thúc khi Donald phải nhờ tòa án can thiệp sau nhiều lần bị Albrecht đánh đập không thương tiếc và thậm chí còn bị hắn dọa sẽ giết chết.

Giở trò

Trở lại với vụ sát hại bà Viola, theo điều tra của cảnh sát, chiều 11/6, Albrecht đã uống rất nhiều rượu cho đến tận 22h đêm mới về nhà trong trạng thái đã say mèm. Cảnh sát cho rằng, buổi tối hôm đó, Albrecht và bà Viola đã xảy ra cãi vã. Vì quá say nên hắn ta điên lên và đánh đập người vợ già nua đến chết.

Đến ngày 16/8/2011, Albrecht đã bị bắt giữ và bị truy tố về tội giết người. Tuy nhiên, hắn ta đã giở trò hòng thoát tội bằng cách tuyệt thực đến gần chết đói. Phiên tòa xét xử người đàn ông này vì thế đã nhiều lần bị trì hoãn, mãi đến tháng 4/2014, kẻ giết người mới chính thức bị kết án 50 năm tù giam cho tội ác của hắn đã gây ra.

Đọc thêm