Cư dân mạng 'thi nhau' cảm ơn bộ đội, tin tưởng TP HCM sớm 'khỏe' lại

(PLVN) - Hình ảnh những chiến sĩ quân đội chi viện cho TP HCM mang thực phẩm đến từng hộ dân được cộng đồng mạng "thi nhau" chia sẻ cùng những lời cảm ơn và sự tin tưởng, nhờ sự giúp sức của quân đội, TP HCM sẽ nhanh chóng khống chế COVID-19, sẽ sớm "khỏe" lại. 

Các cán bộ chiến sĩ quân đội hôm qua, 23/8, được tăng cường tại các quận, huyện trên địa bàn TP HCM. Các anh tham gia nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch và hỗ trợ lực lượng khác trên nhiều "mặt trận" phòng, chống COVID-19 ở tâm dịch này.

Nhiều bác sĩ quân y mới từ Hà Nội vào đã bắt tay thực hiện nhiệm vụ ở trạm y tế lưu động. Một trạm y tế lưu động có khoảng 4-6 thành viên giúp người dân nhanh chóng tiếp cận hệ thống y tế; quản lý, chăm sóc bệnh nhân COVID- 19 tại nhà cũng như điều trị các bệnh lý khác, tiêm vaccine.... Không ít cán bộ quân y đến từng hộ dân hướng dẫn tự test nhanh.

Bộ đội cũng bất chấp mưa nắng bất chợt, đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, thuốc điều trị đến từng nhà dân.

Các chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với UBND phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) đã mang hàng trăm suất thực phẩm đến từng con phố, gõ tận cửa giao cho người dân. Thực phẩm bao gồm 5 kg rau củ, hoa quả tươi, đủ cho 1 gia đình dùng trong 2-3 ngày.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) cũng nỗ lực chung tay với chính quyền địa phương đưa lương thực, thực phẩm đến cho người dân.

Chiến sĩ quân đội mang thực phẩm đến từng nhà dân.

Trung sĩ Nguyễn Minh Mẫn (Sư đoàn 5) cho biết: "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều hành của địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Luôn trong tinh thần sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân, xác định chống dịch như chống giặc".

Theo trung sĩ Mẫn, bộ đội luôn nêu cao tinh thần "quân nhân là bức tường thành chống dịch, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân yên tâm vượt qua đại dịch". "Nếu đất nước còn dịch, mình cũng không yên tâm công tác. Ai cũng sợ không xông pha thì ai lao vào. Việc chống giặc ‘không hình, không mùi, không vị’ rất khó, nhưng không vì thế mà không diệt được. Chúng tôi sẽ tìm tới dân trước khi dân tìm tới chúng tôi", trung sĩ Mẫn bày tỏ quyết tâm

.Bà Lê Như Thiên Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9, quận 10 cho biết, sau khi lực lượng quân đội tham gia, công tác hỗ trợ các gói an sinh cho người dân được "gỡ khó" và diễn ra rất thuận lợi, kịp thời.

"Bà con khi thấy bộ đội mang nhu yếu phẩm đến ai cũng vui, nhiều người dân cũng yên tâm hơn thực hiện nghiêm chỉ đạo "ai ở đâu, ở yên đó". Hiện những đối tượng được ưu tiên các gói an sinh trên địa bàn là người thất nghiệp, những người nghèo và cận nghèo, những người lưu trú ở đây", bà Lý thông tin thêm.

Thực phẩm được bộ đội mang đến từng nhà dân khi TP HCM siết chặt giãn cách xã hội.

Hình ảnh những chiến sĩ quân đội không quản mưa nắng hỗ trợ dân được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, khiến cộng đồng mạng cảm kích, thán phục bởi sự gần gũi và cống hiến hết mình của các anh. Cư dân mạng đồng tình ủng hộ quân đội chi viện cho TP HCM với tin tưởng, nhờ đó, ngày TP HCM khống chế được đại dịch COVID-19 đến gần.

Cư dân mạng bày tỏ: “Yêu quân đội nhân dân Việt Nam. Sức mạnh quân đội sẽ đánh sạch COVID, mong cho các em chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp dân”; “Em đang ở tâm dịch Tân Uyên, nóng nhất của Bình Dương. Từ hôm qua đến giờ nhìn thấy hình ảnh quân đội tự nhiên thấy yên tâm và vững tin hơn…”; “Yêu các chú bộ đội quá đi. Mong người dân đoàn kết, đùm bọc nhau vượt qua mùa dịch này. Mong rằng TP HCM khống chế được dịch nhờ có sự giúp sức của quân đội”; "Ấm áp quá, mấy anh quân nhân của Việt Nam mình, cảm ơn rất nhiều;

"Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Ở đâu có khó khăn, ở đó có Bộ Đội Cụ Hồ. Đó là phẩm chất của những người lính mang tên “Bộ Đội Cụ Hồ”. Sài Gòn sẽ sớm hết dịch thôi"; “Quân đội ta từ nhân dân mà ra , vì nhân dân phục vụ . Ở đâu khó có bộ đội"; "Tự hào lắm Việt Nam ơi, chúc các anh có thật nhiều sức khoẻ"...

Nhiều ý kiến nhắn gửi: "Thương dân bao nhiêu thì thương bộ đội bấy nhiêu. Cầu mong điều lành sẽ đến với mọi người"; "Dân nhận được đồ tiếp tế vui mừng nhưng cũng đừng quên những vất vả của các chiến sỹ, lực lượng chống dịch! Chúc mọi người bình an!"; "Thương các anh em. Mọi người cố gắng ở trong nhà để nhanh hết dịch, để không phụ lòng các anh em": "Thương bà con Sài Gòn ruột thịt, thương các anh bộ đội Cụ Hồ vất vả vì dân. Người dân yên tâm ở nhà chống dịch rồi nhé, mọi thứ đã có quân đội lo, dịch bệnh sẽ sớm qua nhanh"...

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm