Cựu Hoa hậu xứ Hàn "tuột xích" vì clip khiêu dâm

(PLVN) - Han Sung Joo chính là cái tên tai tiếng nhất bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Người đẹp đăng quang Hoa hậu vào năm 1994, là cái tên đặc biệt được truyền thông săn đón nhờ sở hữu sắc vóc vượt trội và học thức cao. Sau khi đăng quang, cô bước vào làng giải trí với tư cách diễn viên, MC. Tuy nhiên tất cả đã chấm dứt sau khi bê bối bán dâm của cô bị lộ ra.
Vẻ đẹp kiều diễm, rạng ngời của nàng hậu lúc đăng quang.
Vẻ đẹp kiều diễm, rạng ngời của nàng hậu lúc đăng quang.

Từng có cuộc sống như mơ

Han Sung Joo đỗ thủ khoa Đại học Goryeo- một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc vào năm 1993. Năm 1994, Han Sung Joo (sinh năm 1974) sau khi đậu vào trường đại học danh giá Seoul đã tự tin đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và đoạt ngôi vị cao nhất.

Một năm sau, Han Sung Joo tiếp tục đại diện cho Hàn Quốc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 1995. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ bắt đầu tích cực lấn sân vào các hoạt động showbiz. Năm 1996, cô là nữ sinh năm cuối đã đỗ vào kỳ thi tuyển người dẫn chương trình tại đài SBS danh tiếng Hàn Quốc. 

Sau đó năm 1999, Han Sung Joo kết hôn với con trai thứ 3 của tập đoàn kinh tê Aekyung trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Trong mắt mọi người lúc đó, Han Sung Joo như một nữ hoàng khi có trong tay tất cả từ nhan sắc, học vị, công việc đáng mơ ước đến cuộc hôn nhân viên mãn với tài phiệt. Thời gian cô hoạt động tại đài truyền hình với vai trò là người dẫn chương trình, có nhiều hậu bối đã từng nói Han Sung Joo là tấm gương sáng để họ noi theo. Khi đó, những chương trình truyền hình ăn khách, hay đến những lễ trao giải lớn đều không thể thiếu sự xuất hiện của Han Sung Joo.

Có thể nói, trong những năm 90, Han Sung Joo đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng cũng như trong làng giải trí. Thời điểm đó, nhan sắc của Han Sung Joo được nhiều người tán dương hết lời, bên cạnh đó cô còn là người có học vị cao nên được công chúng kính trọng. 

Han Sung Joo được đánh giá tài sắc vẹn toàn.
Han Sung Joo được đánh giá tài sắc vẹn toàn.  

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Han Sung Joo bất ngờ tuyên bố ly hôn. Cô không chia sẻ lý do cụ thể nhưng nhiều người trong ngành cho biết, cuộc sống chốn hào môn quá khó khăn với cô, bên cạnh đó giữa Han Sung Joo và chồng có những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được.

Hiểu được rằng, con người không phải ai cũng hoàn hảo. Thời điểm Han Sung Joo ly hôn, cô cũng gặp không ít sự chỉ trích của dư luận vì việc phụ nữ bỏ chồng cũng đã là điều không hay đối với một đất nước trọng truyền thống như Hàn Quốc. Cuộc sống màu hồng của Han Sung Joo bắt đầu thay đổi khi cô đổ vỡ trong hôn nhân. 

Sóng gió ập tới vì clip khiêu dâm

Năm 2011, truyền thông cho biết, Han Sung Joo sau khi ly hôn đã qua lại với một doanh nhân Mỹ gốc Hoa tên Christopher Hsu. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau hôn nhân, Han Sung Joo đều im lặng và không hé lộ bất kỳ thông tin nào.

Sóng gió bắt đầu ập đến, sự nghiệp của hoa hậu lừng lẫy bắt đầu tụt dốc khi cô bị tung đoạn clip khiêu dâm lên mạng. Những hình ảnh cùng clip chụp lại những tư thế dung tục của người đẹp liên tục bị phát tán. Được biết, thủ phạm tung video chính là bạn trai cô - Christopher Hsu, không những thế tên này còn viết một bài dài để vạch trần bộ mặt thật của Han Sung Joo với nhiều lời lẽ khiếm nhã: “Cô ta là một kẻ giả tạo”, “Cô ta là gái bao”...

Cũng từ giây phút này, cuộc sống của Han Sung Joo bị đảo lộn. Từ một hoa hậu có tài sắc vẹn toàn, nhân cách tốt bỗng chốc trở thành người phụ nữ thác loạn, nhơ nhuốc. Han Sung Joo đã phải đối mặt với búa rìu của dư luận, khi đó mọi người không ngừng chỉ trích lối sống và nhân cách của cô. 

Chưa dừng tại đó, Christopher Hsu bất ngờ đệ đơn lên tòa án rằng Han và anh trai cô đã giam cầm, đánh đập anh ta suốt 8 tiếng đồng hồ. Trong đơn, Christopher Hsu yêu cầu Han bồi thường 500 triệu won (hơn 6 tỷ đồng thời điểm đó). Christopher Hsu cho biết: “Cô ta lợi dụng tôi quá nhiều. Cô ta dùng tiền của tôi để mua sắm, mua trang sức và sắm hàng hiệu. Chúng tôi gắn bó với nhau 6 tháng rồi gia đình cô ta tỏ ý không đồng ý. Sau đó còn hành hung tôi tại nhà riêng”.

Han Sung Joo và người chồng doanh nhân đã ly hôn.
Han Sung Joo và người chồng doanh nhân đã ly hôn.  

Đáng chú ý, Chirstopher còn tiết lộ rằng đằng sau vương miện Hoa hậu danh giá chính là “gái bao” cao cấp của các đại gia. Dường như cái danh Hoa hậu là một công cụ giúp Han Sung Joo dễ dàng “cá kiếm” được hơn mà thôi: “Cô ta đã lên giường với không dưới 20 người. Trong số đó có những đại gia hơn 60 tuổi. Cô ta chấp nhận điều đó để được thăng tiến”.

Chuyện chưa ngã ngũ thì Han Sung Joo đâm đơn kiện ngược bồ cũ với cáo buộc xâm hại cuộc sống riêng tư, bạo lực, uy hiếp, làm tổn hại tinh thần và bạo hành trong suốt thời gian yêu đương. Tuy nhiên, vì thiếu chứng cứ nên Han Sung Joo rất vất vả trong việc chứng minh bị Christopher Hsu bắt cóc. Sau cùng, cô đã thừa nhận “qua đêm tập thể” với 7 người đàn ông. Chỉ để chứng minh mình vô tội nhưng Han Sung Joo đã tự làm hoen ố bản thân bằng tin chấn động hơn.

Sống chật vật vì quá khứ đen tối

Kể từ sau scandal lộ clip sex, vấn đề bằng cấp giáo dục của cựu Hoa hậu tai tiếng trở thành trung tâm chú ý. Cô nàng nổi tiếng với bản lý lịch khai rằng đã được nhận vào Đại học Hàn Quốc nhờ kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Trước đây, Han Sung Joo từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi đã giành ngôi vô địch về cưỡi ngựa tại Đại hội thể thao quốc gia và tôi nhận được một học bổng từ Hiệp hội đua ngựa Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp”.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của giới truyền thông đã chứng minh rằng có một vài điểm bất minh trong câu chuyện của cựu Hoa hậu. Giới truyền thông cũng tăng cường kiểm tra trang chủ của Đại hội thể thao quốc gia vào giai đoạn khi Han Sung Joo còn học trung học, nhưng không thể tìm thấy tên của cô.

Cựu Hoa hậu chật vật lấy lại hình ảnh ở cái tuổi U50.
Cựu Hoa hậu chật vật lấy lại hình ảnh ở cái tuổi U50.  

Một quan chức cho biết: “Hiệp hội đua ngựa Hàn Quốc thành lập Quỹ Hy vọng để cấp học bổng cho học sinh xuất thân từ những gia đình làm nông và đánh cá vào năm 2005. Cô ấy không thể nào nhận được một học bổng trong 3 năm liên tiếp bởi vì quỹ này không tồn tại vào thời điểm đó. Trên thực tế từ năm 1990 đến 1993, Han Sung Joo học tại trường trung học dành cho nữ sinh Yeouido, do đó, cô không thể nhận học bổng từ một quỹ được lập năm 2005”. 

Cuộc bê bối tình dục này đã đẩy Han Sung Joo vào đường cùng khiến cô không thể quay lại làng giải trí. Cô không ngừng bị khán giả tẩy chay gay gắt vì làm ô uế hình ảnh Hoa hậu xứ Kim Chi. Sau đó, Han Sung Joo lặng lẽ rút khỏi làng giải trí và sống ẩn dật. 

Cô chuyển đi nơi khác sinh sống, cắt đứt liên lạc với mọi người. Có nhiều nguồn tin cho biết, Han Sung Joo cũng có ý định quay lại làng giải trí nhưng khi biết tin dư luận một lần nữa lại phẫn nộ và không chấp nhận cô quay lại, họ cho rằng cựu Hoa hậu không đủ tư cách để tiếp tục công việc này.

Mặc dù vậy, may mắn dường như không mỉm cười với Han Sung Joo khi scandal chấn động quá nổi tiếng nên mọi chuyện đều rất khó khăn. Cộng đồng người Hàn ở nước ngoài cũng tránh tiếp xúc với cô. Khi sống ở nước ngoài, Han Sung Joo phải tiết kiệm chi tiêu và sống khá chật vật vì không kiếm được nhiều tiền như trước đây. Hơn thế, vụ kiện tụng ầm ĩ cũng tiêu tốn không ít tiền của của Han Sung Joo. Gia đình cô vì quá nhục nhã nên cũng không ở lại Hàn Quốc và không còn liên hệ nhiều với Han Sung Joo.

Hồi năm 2017, một phóng viên Hàn Quốc đã chia sẻ trong talkshow của kênh TV Chosun cho biết, Han Sung Joo hiện sống ở nước ngoài và chăm chỉ hoạt động từ thiện. Han Sung Joo đang sống tích cực hơn với mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm cũ. Thế nhưng sau vụ scandal chấn động, cô vẫn là cái tên được nhắc đến với quá khứ “bất hảo” và chưa được dư luận bao dung. 

Đọc thêm