Đắk Lắk: Mở phiên tòa vẫn chưa tìm ra hung thủ

(PLO) - Hai ngày vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vương Quốc Trung (SN 1983, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cùng đồng bọn với các tội danh “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. 
Ảnh minh họa từ internet.

Trước đó, nhóm của Trung đã gây nên cái chết cho hai cha con ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, đến thời điểm này, hung thủ chém chết ông Hoàng vẫn chưa được tìm ra. 

Sáu bị cáo bị truy tố trước tòa trong vụ án trên là Vương Quốc Trung, Vương Thị Ngọc Hiếu (SN 1993), Lâm Quốc Hoàng (SN 1998, cùng ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) và Trần Minh Trí (SN 1987), Lê Văn Hiển (SN 1998) và Trương Bá Vương (SN 1990, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 1/4/2015, Trung cùng nhóm bạn đến quán “Sơn Gấu” ở vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong (thành phố Buôn Ma Thuột) để uống rượu. Trong lúc uống rượu, nhóm của Trung cho rằng nhóm thanh niên ngồi nhậu ở bàn bên cạnh là Nguyễn Thanh Danh (SN 1998), Bùi Văn Tuấn (SN 1997) và Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) nhìn đểu mình nên sang gây sự và dẫn tới xô xát. 

Trong lúc đánh nhau, Trung bị một thanh niên đấm trúng vào mặt nên bị thương nhẹ, cùng lúc này thấy đánh nhau nên một số thanh niên gần đó chạy lại nên nhóm của Trung bỏ chạy vào một con hẻm gần đó để trốn. Khi bỏ chạy, Trung lấy trộm được 1 con dao thái lan của người phụ nữ bán bánh mì bỏ vào túi quần rồi dùng điện thoại gọi cho đồng bọn là Vương đến. 

Nhiều người nhà khác biết tin nên đi tìm Trung, trong đó Hoàng mang theo một cây kiếm Nhật. Dù Trung được can ngăn nhưng hắn vẫn nhất quyết tìm cho bằng được đám thanh niên đánh mình. Thấy vậy, đám bạn đã cùng đi theo để tìm người. 

Tại đây, nhóm của Trung phát hiện ra nhóm anh Danh, Đạt, Tuấn và cha con ông Hoàng đang ngồi chơi trên gần nhà riêng ở đường Hồ Tùng Mậu. Thấy nhóm Trung đi đến Danh, Đạt, Tuấn bỏ chạy, Trung đuổi theo không được nên quay lại hẻm 42 Hồ Tùng Mậu để đứng.

Được khuyên ngăn, Trung đã lên xe theo về nhưng đi ngang đường, ức chế do mình bị đánh nên hắn nhảy xuống xe quay lại hẻm 42 Hồ Tùng Mậu. 

Cùng đứng với Trung có Hiển, Trí, Vương, Hoàng, Hiếu và chị Loan. Sau đó, Trung và người nhà ông Hoàng xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát Trung lấy con dao thủ sẵn trong túi quần đâm 2 nhát liên tiếp khiến anh Tuấn ngã gục xuống đường. Còn ông Hoàng bị một thanh niên (chưa rõ thân nhân lai lịch) cầm dao dựa bằng tay trái chém từ trên xuống trúng đầu khiến ông Hoàng tử vong sau đó. 

Ngày 2/4/2015, nhóm của Trung đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp. Cả gia đình ông Hoàng được người thân đưa đi Bệnh viện Đa Khoa Đắk Lắk cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Tuấn đã tử vong. Ngày 7/6/2015, ông Hoàng cũng qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Hùng, Đạt cũng bị đa thương trên người. 

Tại Tòa, do chưa tìm ra thủ phạm chém chết anh Tuấn nên HĐXX quyết định tách vụ án sát hại anh Tuấn ra thành một vụ án khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Vương Quốc Trung tù chung thân, bị cáo Trần Minh Trí 19 năm tù, bị cáo Lê Văn Hiển 11 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Trương Bá Vương 4 năm tù với tội “Cố ý gây thương tích”. Còn bị cáo Vương Thị Ngọc Hiếu và Lâm Quốc Hoàng đều nhận mức án 9 tháng tù giam vì tội “Gây rối trật tự công cộng”/.

Đọc thêm