Đứa bé mưu trí tự giải thoát giữa đường bắt cóc?

(PLO) - Ham 50 ngàn đồng, cháu Phạm Văn Thận (9 tuổi) nhận lời đi theo chỉ đường cho người lạ, không ngờ mắc vào âm mưu bắt cóc trẻ con.
Cháu Thận trở về sau một buổi chiều “mất tích” (ảnh do người nhà cung cấp)
Cháu Thận trở về sau một buổi chiều “mất tích” (ảnh do người nhà cung cấp)
Ham tiền, cháu bé suýt bị bắt cóc
Cháu bé là con của anh Phạm Văn Thượng và chị Nguyễn Thị Huệ  (thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Những đưa trẻ kể lại, khoảng 14h30’ ngày 10/9, Thận và ba bạn đạp xe qua nhà thờ Hòa Nam 1 cách nhà 200m chơi đùa. Đến khoảng 15h, một thanh niên đi xe máy chạy lại gần nhóm trẻ hỏi đường về ngã ba Hòa Nam. 
Người lạ vẫn yêu cầu một trong số 4 cháu leo lên xe đi chỉ đường, sẽ được thù lao 20 ngàn đồng. Cháu Thận chê ít nên người lạ nâng giá thành 50 ngàn. Trước khi đi, Thận nói nhóm bạn ở lại giữ giúp chiếc xe đạp, chờ đem tiền về mua kẹo ăn. 
Một giờ đồng hồ sau không thấy bạn quay về, một cháu tức tốc  đạp xe về kể lại toàn bộ sự việc cho chị gái Thận. Lúc đó là khoảng 16h10’, cô gái điện thoại gọi cho bố mẹ đang đi làm về gấp để tìm em, rồi chạy sang nhà hàng nhờ giúp đỡ.
Nhận tin báo, toàn bộ lực lượng công an viên, dân quân xã và nhiều người dân được huy động truy tìm tung tích cháu Thận. Trời càng lúc càng tối, một số người bắt đầu nghi ngờ Thận đã bị kẻ bắt cóc đưa đi khỏi địa phương, hoặc “bị mổ bụng lấy nội tạng rồi vứt xác”. 
Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl còn chỉ đạo đài phát thanh xã phát thông tin khắp 17 thôn buôn trên địa bàn xã. Tuy nhiên đến 7h tối, vẫn chưa thấy cháu bé.
Trong lúc người nhà đang hoang mang cao độ, Thận bất ngờ được 2 thanh niên là anh Nguyễn Đăng Huỳnh và Trần Xuân Sơn (cán bộ thuế xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) chở về  trong tình trạng đói lả, mặt mày xanh xao, tinh thần hoảng loạn. 
Có thật “bị bắt cóc”?
Thận kể: “Cháu vừa ngồi lên xe thì chú đó phóng nhanh. Đến ngã ba Hòa Nam, cháu nói “tới nơi rồi, chú cho cháu xuống đi”, nhưng chú ấy không trả lời mà tiếp tục chạy về hướng xã Hòa Xuân đi ra quốc lộ 14. Chạy đến nghĩa địa thôn Hòa Nam, cháu tiếp tục đòi cho xuống xe, chú ấy quay lại dọa “mày im mồm không tao ném xuống vực”. 
Nơi được cho là cháu bé bị “ông mìn” gạ gẫm leo lên xe
 Nơi được cho là cháu bé bị “ông mìn” gạ gẫm leo lên xe
Khi chạy tới ngã ba Buôn Mrê có rất đông người đi đường, cháu gào khóc toáng lên, chú ấy mới dừng xe bảo: “Sao mày khóc hoài vậy, nín đi. Đứng đây chờ, lát tao lại đưa tiền cho” rồi phóng xe đi mất. Cháu ngồi khóc, được một cô tới hỏi rồi dẫn cháu vào xã Hòa Phú nhờ mấy chú đưa về”. 
Theo cháu Thận, đối tượng chở mình đi xe tay ga màu đen, khoảng 30 tuổi, trên tay phải có vết trầy xước, trên má trái có một cái bớt to màu đen. 
Công an đang tiếp tục điều tra xác minh thông tin.
(Tên cháu bé đã được thay đổi) 

Đọc thêm