“Trút nỗi buồn” vô tội vạ, 'quý ông' Hà Nội có bị phạt?

(PLO) - Thông tin ban đầu, người đàn ông "trút nỗi buồn" giữa phố đông là Đặng Quốc V.(SN 1980, trú tại quân Hoàng Mai, Hà Nội). Truy tìm theo biển số, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe mà người đàn ông đi vệ sinh giữa đường ở Hà Nội sử dụng là xe thuê.
“Trút nỗi buồn” vô tội vạ, 'quý ông' Hà Nội có bị phạt?

Chiều 25/02,Trung tá Lê Tú – Đội trưởng đội CSGT số 3 (Phòng PC67 – Công an TP Hà Nội) cho biết, chiếc xe do người đàn ông điều khiển là xe thuê.

Hiện tại, lực lượng chức năng chưa thể tìm ra danh tính của người đàn ông này.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của phóng viên, “quý ông” dừng xe đi vệ sinh giữa đường đoạn ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (đối diện trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) được xác định là Đặng Quốc V.(SN 1980, trú tại quân Hoàng Mai, Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc Trung tá Tú còn cho biết, khi nào làm rõ được những thông tin nói trên, đơn vị sẽ xin ý kiến lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC67 – Công an TP Hà Nội) tiến hành vào cuộc điều tra xử lý.

Còn về vấn đề người đàn ông trong tấm ảnh vô tư “giải quyết nỗi buồn” giữa chốn đông người, việc xử lý thuộc về các đơn vị chức năng có thẩm quyền khác.

Đọc thêm