Vạ vật nuôi người thân giữa đêm đông Hà Nội

(PLO) - Tiết trời đêm đông lạnh tê tái, tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân đi theo để chăm sóc phải tá túc ở một góc hành lang, cầu thang, thậm chí là dưới gầm giường bằng manh chiếu và tấm chăn mỏng.
Người nhà bệnh nhân chống chọi với cái lạnh của đêm đông bằng manh chiếu, tấm chăn.
Người nhà bệnh nhân chống chọi với cái lạnh của đêm đông bằng manh chiếu, tấm chăn.
Ở các bệnh viện lớn của Hà Nội tình trạng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị rất đông, cùng với đó là người nhà bệnh nhân đi theo để chăm sóc. Tuy nhiên, bệnh viện không thể đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ở cho tất cả người nhà bệnh nhân, nên mọi người tự tìm cho mình một góc ở hành lang, cầu thang, thậm chí là dưới gầm giường để ngủ, cũng có nhiều người ra thuê trọ ở ngoài. 
Gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm xuống rất thấp. Cái lạnh đêm đông cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân tá túc ở hành lang bệnh viện chỉ với manh chiếu và tấm chăn mỏng. 
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại được tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào đêm 17/12:
 
 
 
 
 
 
 
 

Đọc thêm