Dấu hỏi từ vụ án cô dâu bị bắt cóc, sát hại trong tuần trăng mật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ việc xảy ra cuối năm 2010, một cô dâu người Thuỵ Điển gốc Ấn Độ bị bắt cóc, sát hại khi đang hưởng tuần trăng mật với vị hôn phu là triệu phú người Anh gốc Ấn tại kỳ nghỉ sang chảnh trên đất nước Nam Phi...
Nạn nhân Anni Ninna Hindocha rạng rỡ bên người chồng triệu phú Shrien Dewani trong trang phục truyền thống Ấn Độ tại lễ cưới.
Nạn nhân Anni Ninna Hindocha rạng rỡ bên người chồng triệu phú Shrien Dewani trong trang phục truyền thống Ấn Độ tại lễ cưới.

Vào cuối năm 2010, ở Nam Phi xảy ra một vụ bắt cóc và giết người. Nam Phi là một trong những nước trên thế giới có tình trạng tội phạm hình sự rất trầm trọng. Một vụ bắt cóc và giết người đơn thuần không thu hút sự quan tâm nhiều của dư luận trong nước và thế giới. Nhưng vụ việc xảy ra cuối năm 2010 thì lại khác bởi nạn nhân là một cô dâu đang đi hưởng tuần trăng mật, cô dâu người Thuỵ Điển gốc Ấn Độ và chú rể người Anh gốc Ấn Độ. Chú rể rất giàu có và bị cáo buộc lập mưu sát hại cô dâu, vụ việc này động chạm trực tiếp đến mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nam Phi.

Cô dâu tên là Anni Ninna Hindocha và chú rể tên là Shrien Dewani. Đám cưới của hai người này hồi cuối tháng 10/2010 rất đình đám ở Ấn Độ, kéo dài suốt 3 ngày và cực kỳ lộng lẫy. Anni Hindocha sống ở Thuỵ Điển còn Shrien Dewani sống ở Anh, họ có mối tình theo kiểu yêu xa. Năm 2010, Anni Hindocha sang Anh và họ quyết định cưới nhau.

Sau đám cưới nói trên ở Ấn Độ, cặp này đi hưởng tuần trăng mật ở Nam Phi. Bốn ngày sau, cảnh sát Nam Phi tìm thấy cô dâu bị bắn chết trong chiếc xe taxi. Chú rể cho biết hai vợ chồng gọi taxi đi ăn tối và chiếc taxi bị 2 người Nam Phi bắt cóc. Cô dâu bị bắn chết còn chú rể may mắn thoát nạn. Túi xách tay và điện thoại di động của cô dâu bị lấy đi, nhưng toàn bộ đồ trang sức cá nhân trên người cô dâu - trị giá cao hơn rất nhiều - lại không bị cướp đi.

Cảnh sát truy tìm và nhanh chóng tìm ra nhóm thủ phạm bao gồm 2 người kia, người lái taxi và một nhân viên lễ tân ở khách sạn mà cặp vợ chồng trẻ ở. Lúc đầu, nhóm thủ phạm nhận tội, nhưng về sau khi ý thức được là khung hình phạt theo luật pháp hiện hành của Nam Phi sẽ rất nặng nên tất cả khai ra rằng đã được chú rể thuê với giá 7.000 bảng Anh để sát hại cô dâu và mỗi người đều đã nhận được 1.700 bảng Anh. Khi ấy, chú rể đã về Anh. Thi hài cô dâu cũng đã được đưa về gia đình để hoả táng.

Phía Nam Phi yêu cầu Chính phủ Anh dẫn độ người chồng triệu phú của nạn nhân về Nam Phi để phục vụ công việc điều tra và xét xử vụ việc. Tuy nhiên phía Chính phủ Anh kiên quyết từ chối. Giữa hai nước bùng phát mối bất hòa về ngoại giao và pháp lý bởi chuyện này và làm cho vụ việc càng được thế giới bên ngoài để ý đến.

Mãi đến năm 2014, phía Anh mới chấp nhận đề nghị dẫn độ của Nam Phi. Phía Nam Phi mở phiên toà xét xử, tuyên phạt 4 kẻ kia mức tù từ 20 năm đến chung thân nhưng lại để cho người chồng triệu phú trắng án với lập luận là không có đủ bằng chứng để kết luận là chú rể thuê người sát hại cô dâu.

Gia đình cô dâu vô cùng thất vọng và dư luận hoài nghi về sự vô tội của chú rể, đặc biệt từ sau khi sự thật được tiết lộ rằng chú rể là người đồng tính và thuyết âm mưu dậy lên kịch bản chú rể thuê người sát hại cô dâu bởi cô ta phát hiện ra bí mật của chồng - điều ảnh hưởng vô cùng tai hại tới thanh danh dòng họ của chú rể.

Đối với Nam Phi, vụ việc đã kết thúc. Nhưng đối với thế giới thì câu hỏi ai đã sát hại cô dâu vẫn chưa được trả lời. Những kẻ trực tiếp sát hại cô dâu đã được xác định, nhưng chú rể dính líu đến đâu vào vụ giết cô dâu này vẫn là điều bí hiểm. Vì thế, vụ việc này vẫn bị liệt vào diện “chưa được làm sáng tỏ” trên thế giới.

Đọc thêm