Đâu rồi thời hoàng kim của Barca?

(PLVN) - Paolo Maldini từng nói: Giai đoạn thành công của Milan kéo dài tận 25 năm dưới thời Chủ tịch Berlusconi là một kỷ lục. Đúng! Mỗi câu lạc bộ sẽ có một giai đoạn hoàng kim nhất định và có thể sẽ trở thành đội bóng tầm thường nếu đi chệch hướng. 
Những con người còn lại nếu Messi và các trụ cột lớn tuổi ra đi không đảm bảo đưa Barca đến quỹ đạo chiến thắng.
Những con người còn lại nếu Messi và các trụ cột lớn tuổi ra đi không đảm bảo đưa Barca đến quỹ đạo chiến thắng.

Với Barca, giai đoạn đấy có lẽ đang đến, bởi họ đã chia tay với hầu hết các ngôi sao ở giai đoạn hoàng kim. Những ngôi sao vẫn ở lại thì đang phải gồng gánh đội bóng trong gánh nặng tuổi tác. Lò đào tạo trẻ của Barca từ lâu cũng không còn được nhắc đến nữa. 

Đôi chân rệu rã

Tôi có một anh bạn, là fan Barca từ mùa giải thần sầu của Ronaldinho, 2005/2006, và đội bóng lên ngôi tại Champions League. Từ mùa giải đó trở đi, anh bạn tôi 3 lần được ăn mừng khoảnh khắc câu lạc bộ mình ưa thích giành được thêm 3 chiếc cúp danh giá nhất châu lục nữa (2008/2009, 2010/2011 và 2014/2015) cùng vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. 

Ấy vậy mà, bây giờ bạn tôi phải than phiền rằng, lần đầu tiên trong 14 năm anh yêu Barca, anh phải vuốt chiếc smartphone để xem vị trí của Barca trên bảng xếp hạng La Liga. Quả thật, Barca đang nằm ở nửa sau, xếp tận thứ 12, tức là phải qua một lần vuốt điện thoại mới đến vị trí của họ. Chẳng ai có thể tin được, bởi mùa giải vừa qua, họ còn giành nhau với Real từng điểm số trên hành trình đến với ngôi vương. Hai mùa giải trước đó nữa, họ đều vô địch một cách thuyết phục. 

Cũng cùng thời điểm chán chường của bạn tôi, trên Facebook  lan truyền clip Messi đi bộ, thờ ơ nhìn đội bạn dẫn bóng đi qua. Khoảnh khắc đó là ở những phút thi đấu cuối cùng  của trận đấu Barca gặp Dinamo Kiev tại vòng bảng Champions League. Ở tình huống đó, Barca vẫn dẫn 2-1, nhưng tỉ số đó chẳng lấy gì đảm bảo cho chiến thắng cả, còn đối phương thì lên bóng không mệt mỏi. 

Vậy mà Messi vẫn đi bộ, thản nhiên nhìn cầu thủ đội bạn dẫn bóng qua mặt. Có nhiều người đã phản ứng trước thái độ thi đấu được đánh giá quá lười nhác của Messi. Nhưng có lẽ, trước khi chỉ trích anh, cần có những cái nhìn cảm thông cho siêu sao Argentina, bởi anh đã quá mệt mỏi. Đôi chân đã rệu rã rồi. Không mệt mỏi sao được khi anh sắp bước sang tuổi 34, lại đang phải thi đấu với mật độ dày đặc khủng khiếp (3 trận/tuần). Không mệt mỏi sao được khi anh là điểm đến của hầu hết các đường lên bóng, khi thì triền khai bóng, khi kiến tạo, khi ghi bàn. Như vậy không mệt mới là lạ. 

Messi mệt mỏi do cường độ thi đấu dày đặc.
Messi mệt mỏi do cường độ thi đấu dày đặc. 

Và chính sự mệt mỏi đấy đã khiến đội trưởng của Barca tịt ngòi một mạch dài đến 5 trận, một điều chưa từng xảy ra trong suốt 13 năm qua. Ấy vậy mà đôi chân rệu rã đấy muốn rời sân cũng không được, bởi anh là điểm tựa của đồng đội từ bấy lâu nay.

Mà chẳng phải riêng Messi, cả đội Barca đang rệu rã.  Trong đội hình của câu lạc bộ xứ Catalynia, có nhiều trụ cột đã bước qua tuổi “băm” như Jordi Alba (31 tuổi), Gerard Pique (31 tuổi), Sergi Busquets (32 tuổi)… Khi những sự thay thế chưa đạt đủ độ “chín” thì đương nhiên những đôi chân già cỗi phải hoạt động với mật độ rất cao. Chưa kể, việc tham dự cả 2 giải đấu La Liga và UEFA Champions League cũng sẽ khiến mật độ di chuyển của các cầu thủ trở nên dày đặc. 

Và vòng luẩn quẩn ở nhà – lên máy bay – đến sân bóng sẽ như một điệp khúc lặp đi lặp lại. Tất nhiên, các đội bóng khác cũng sẽ phải dính áp lực từ mật độ thi đấu dày đặc như vậy. Vì thế, việc xoay tua, để các cầu thủ trụ cột có thể nghỉ ngơi ở các trận đấu không quá quan trọng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, dường như HLV Ronald Koeman vẫn  “bí” trong việc xoay tua bởi các cầu thủ Barca dường như phải chịu những áp lực tâm lý vô hình. 

Các cầu thủ trẻ hay những người không thường xuyên đá chính không phải không chất lượng. Nhưng để giao trọng trách cho họ, trong thời kỳ Barca đang thiếu niềm tin và đi chệch hướng là khó khăn. 6 lượt trận đầu tiên, Barca chỉ giành được 2 chiến thắng, là loạt trận mở màn tồi tệ nhất trong 18 năm qua. Vì vậy họ sẽ phải tích lũy càng nhiều điểm càng tốt. Mà như thế thì phải có đội hình mạnh nhất. Koeman sẽ phải đối mặt với vòng luẩn quẩn như vậy, chưa kể vấn đề để Messi nghỉ ngơi vẫn gần như không thể giải quyết. 

Barca đang dần trở nên tầm thường

Có lẽ chưa bao giờ Barca bước vào mùa giải nào với sự chán chường như mùa giải năm nay. Họ có quá nhiều vấn đề, từ thượng tầng đến hạ tầng. Để rồi Josep Maria Bartomeu rời khỏi chiếc ghế chủ tịch khi mùa giải mới chỉ đi được một đoạn đường ngắn. Những vấn đề nội tại bấy lâu phần nào cũng khiến đội chủ sân Nou Camp hời hợt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, và chẳng có cái tên chất lượng nào cập bến. Barca tin tưởng vào các ngôi sao cũ cùng những cái tên đã liên tiếp gây thất vọng như  Antoine Griezmann, Philippe Coutinho… 

Sau những trận đấu thiếu nhiệt mở màn, ban lãnh đạo, cầu thủ và cả cổ động viên đã bị dội một gáo nước lạnh khi để thua Real Madrid 1 – 3 ngay trên thánh địa Nou Camp. Ở trận đấu đó, không khó để nhận thấy gánh nặng tuổi tác của Busquets và sự thiếu hiệu quả của Coutinho. Còn Griezmann thì thôi, chẳng nói đến làm gì nữa. Ấy vậy mà, cái thân thể “già nua” của Busquets đã phải thi đấu đến tận phút thứ 82, và những gì anh để lại trên sân chỉ là sự thất vọng: Chậm chạp, không thu hồi được bóng và rất lép vế trong những pha tranh chấp. 

Nếu nói một cách đầy đủ, thì từ đầu mùa đến giờ không phải trận đấu nào Barca cũng chơi dưới sức mình. Tiêu biểu có thể kể đến chiến thắng 2-0 trước Juventus ngay trên sân khách. Và ở vòng bảng Champions League, Barca cũng đang toàn thắng. Tuy nhiên xét chung về cục diện, ngoài chiến thắng  5-0 trước “tí hon” Ferencvaros thì ở trận thắng Juventus, Ronaldo đã không có mặt trên sân. Còn trận gặp Dynamo Kyiv, phải đến khi trọng tài cất còi mãn cuộc họ mới chắc chắn có 3 điểm. 

Dường như Koeman vẫn loay hoay trong các công thức 4-3-3 và 4-2-3-1. Tuy nhiên, đội hình nào thì cũng bộc lộ những hạn chế riêng, và quan trọng nhất là cầu thủ dường như cũng chẳng có nhiều hào hứng với những giáo án ông thầy Hà Lan đưa ra. Đó cũng là lý do mà họ không chỉ để thua Getafe mà ngay cả đội bóng nhược tiểu như Alaves cũng có được trận hòa xứng đáng. Các trụ cột cho thấy sự mệt mỏi, hời hợt, trong khi phương án chính của họ là gì cũng chưa rõ ràng. Tăng tỉ lệ kiểm soát bóng hay đẩy mạnh tấn công biên, sử dụng tốc độ? Phương án nào Messi vẫn sẽ là trung tâm, nhưng Messi thì chẳng thể hay mãi được.

Milan, thế lực hùng mạnh một thời của bóng đá thế giới cũng đã trải qua những ngày tháng trở nên tầm thường sau khi các biểu tượng giã từ sân cỏ. Liverpool cũng đã trải qua những năm tháng không biết đến mùi Champions League sau khi chia tay Gerrard. Man United thì trở nên tầm thường sau khi Sir Alex không còn ngồi ghế nóng. Barca có thể cũng đang đi theo chính con đường đấy. 

Thử tưởng tượng, sau  khi Messi sẽ ra đi, còn những trụ cột của một thời vàng son cũng tìm đến Trung Quốc, Mỹ, Quatar để dưỡng già với mức lương hậu hĩnh. Barca chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Rất khó để duy trì một giai đoạn thành công lâu của một đội bóng, bất cứ là đội bóng nào. Chẳng phải mục tiêu của Milan hay Man United bây giờ cũng chỉ là top 4 đó sao.  

Barca có thể có tiền để tậu về những cầu thủ có chất lượng. Nhưng nên nhớ, một đội bóng có truyền thống thì cũng sẽ phải xây dựng từ chính truyền thống. Dùng tiền mua danh hiệu như PSG hay Man City cũng đã có chiếc cúp Champions League nào đâu. Vậy truyền thống của Barca ở đâu? Là lo đào tạo trẻ La Masia, nơi sản sinh ra Messi, Butquets, Iniesta, Xavi… Và những năm gần đây, La Masia chẳng còn đào tạo được một sản phẩm nào ra tấm ra món cả. Vì vậy, nếu không cải thiện tình hình, một Barca tầm thường không còn là viễn cảnh. 

Đọc thêm