Long An: Nghi án cụ ông gần 90 tuổi bị con ngược đãi

(PLO) - Nhiều tháng qua, người dân thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, Long An) không khỏi chạnh lòng, xót xa trước hoàn cảnh của cụ ông Nguyễn Văn Hải già yếu bệnh tật sống tạm bợ ngay bên căn nhà 2 tầng khang trang mà cách đây gần 15 năm hai vợ chồng ông tạo dựng với mong muốn tìm được cuộc sống êm đềm những ngày cuối đời.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cám cảnh hơn khi biết người đẩy ông Hải vào tình cảnh hiện nay lại là vợ chồng cậu con trai út (SN 1977, ngụ cùng nhà với ông Hải) mà vợ chồng ông hết mực yêu thương, chiều chuộng.

Cay đắng trước tình cảnh của cha già nơi quê nhà đang bị em trai ngược đãi, cũng như việc hàng xóm láng giềng xót lòng lên tiếng khuyên can còn bị em trai đe dọa đến mức không dám đến gần an ủi, giúp đỡ. Chính vì vậy, bà Đỗ Thị Thanh (SN 1957, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) đã phải làm đơn tranh chấp căn nhà và tố cáo hành vi ngược đãi cha của vợ chồng cậu em trai út.

Bà Thanh cho biết, cha bà gần 90 tuổi, mẹ thì mất năm 2011 (ngụ tại thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An) có tất cả 4 người con. Cha mẹ bà trước đây ngụ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM, do sức khỏe yếu, năm 2000 đã bán căn nhà với giá 100 lượng vàng SJC để chia cho các con ít vốn làm ăn, phần còn lại ông bà về quê mua đất cất nhà sống dưỡng già. Riêng con trai út được sống cùng cha mẹ vì có phần chịu nhiều thua thiệt do cơ thể không nguyên vẹn nên được mua thêm nhà, đất. 

Cụ thể, bố mẹ bà nhận chuyển nhượng phần đất có diện tích 1.640,3m2 của bà Đỗ Thị Chúc với giá 36 lượng vàng SJC tại các thửa 44, 43, 54, TBĐ 4-4 tại thị trấn Đức Hòa, có xác nhận của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, phần đất có mặt tiền đường là 30m, được các bên ký kết mua bán ngày 15/3/2001.

Và phần đất có diện tích 4.257m2, tại các thửa 97, 18 tại thị trấn Đức Hòa có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Mai với giá 38 triệu đồng. Hợp đồng sang nhượng cũng được chính quyền địa phương xác nhận và hướng dẫn lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định của Nhà nước. 

Sau khi xây nhà, con trai út được ở cùng vợ chồng ông Hải. Do đó, mọi thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được giao cho người này. Tuy nhiên người này bị tố cáo như đã có ý đồ từ trước, đã giả tạo các chữ ký để đứng tên toàn bộ các tài sản của bố mẹ.

Vì tuổi cao sức yếu, lại hay ốm đau nên ông Hải không để ý, khi được mẹ hỏi thì hết lần này đến lần khác con trai út tránh né, thậm chí khó chịu với lý do “bệnh tật không lo, lo gì đến giấy tờ nhà”. “Nghe em tôi nói như vậy, mẹ tôi cũng đành ậm ừ cho qua. Năm 2011, sau khi mẹ tôi mất thì em dâu tôi đã mang tất cả các giấy tờ của bố mẹ tôi ra đốt, tôi phát hiện kịp thời nên giữ lại được một số giấy tờ liên quan đến việc mua bán đất của cha mẹ tôi với bà Chúc, bà Mai trước đây. Và lúc này, vợ chồng em trai tôi bắt đầu lộ dã tâm khi liên tiếp nặng nhẹ hắt hủi, thậm chí hành hung cha ruột của mình”, bà Thanh cho biết. 

Năm 2011 vợ chồng con trai út bị cho là đã đánh ông Hải gây thương tích vùng mặt, đầu. Vụ việc được Công an thị trấn Đức Hòa can thiệp và giáo dục hành vi. Không biết có phải do tính khí vợ chồng người này hay do biện pháp răn đe của Công an thị trấn Đức Hòa chưa thật sự đủ mạnh nên người này bị cho là vẫn không thay đổi, vẫn mắng cha đẻ thậm tệ.

Thậm chí, vợ chồng con trai út còn cắt toàn bộ điện, nước và không cho ông Hải sử dụng bất cứ vật dụng gì, ngay cả căn nhà mà vợ chồng ông Hải đã tạo dựng cũng không được vào. Từ đó anh này khóa cửa nhà, đẩy ông Hải ra ngoài mái hiên, chỉ được phép vào nhà ban ngày để thắp nhang cho vợ. Gần 90 tuổi ông Hải phải tự lo liệu tất cả mọi sinh hoạt cho mình ngoài mái hiên căn nhà 2 tầng khang trang của mình. 

Rất nhiều lần ông Hải phải nhịn đói vì vợ chồng con trai út không nấu ăn và sống trong tình trạng bần cùng vì thiếu thốn, bị chửi bới. Khi gia đình và các con cháu phát hiện hoàn cảnh hết đau lòng này, nhiều lần muốn đưa ông đi khỏi đó, nhưng ông Hải không đồng ý vì trong nhà là nơi thờ phụng và phía sau căn nhà là nơi yên nghỉ của người vợ quá cố. Vì vậy, các con cháu ở xa phải thay nhau lén đến ở và chăm sóc ông Hải dù tất cả các sinh hoạt đều nằm phía ngoài căn nhà.

Luật sư Thân Trung Đại – Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Chương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Theo quy định của Luật Người cao tuổi hiện hành (được quy định tại Điều 5) thì gia đình và xã hội có trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi. Hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu người có công nuôi dưỡng mình có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự hiện hành. Người phạm tội có thể bị xử phạt đến 03 năm tù.

Đồng tình quan điểm, nhiều người dân địa phương muốn làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng con trai út không chỉ tội chửi mắng, lăng mạ, ngược đãi, xô đẩy mà còn hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm dụng nhà đất, đẩy cha già ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ông Hải và các con khác chỉ mong vợ chồng con trai út thức tỉnh, trả lại nhà đất cho cha để ông được tự do ra vào; được sớm hôm nhang khói cho người vợ quá cố của mình và sống nốt những ngày cuối đời.

Đọc thêm