Đón con gái về, bố phát hiện con trai 4 tuổi đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không thấy con trai 4 tuổi đâu, người bố đi tìm thì phát hiện cháu bị đuối nước ở một hồ gần nhà.

Một lãnh đạo UBND xã Ea M'Droh (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể, ngày 19/5, anh K đi đón con gái ở trường về. Khi về nhà không thấy con trai 4 tuổi đâu nên đi tìm thì phát hiện cháu bé bị đuối nước ở một hồ gần nhà.

Theo lãnh đạo xã Ea M'Droh, khu vực hồ xảy ra vụ việc đã được rào lưới B40 nhưng có chừa một lối lên xuống.

Gia đình anh K thuộc diện khó khăn, sau khi xảy ra vụ việc, tình nguyện viên đã vận động hỗ trợ gia đình anh K để lo hậu sự cho con. “Chính quyền đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng” - vị này nói.

Còn tại Đà Nẵng, khoảng 17h30 cùng ngày, nhóm 5 học sinh 1 trường THCS tại Đà Nẵng (cùng 14 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) rủ nhau tắm biển Nam Ô (gần Lăng Nam Ô, quận Liên Chiểu) thì bị sóng cuốn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lúc này, anh Phan Thanh Phú (26 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nghe người dân hô hoán kêu cứu liền lao xuống biển cứu các em. Khi đó 3 em học sinh tự bơi được vào bờ, một em được anh Phú kéo vào bờ còn em P.V.C bị nước cuốn ra xa.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 20/5 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được em C.

Đọc thêm