Đua nhau ghé bảo tàng để “sờ” cụ rùa

(PLO) - Mặc dù người dân chưa được tiếp xúc với “cụ” rùa sau khi được di chuyển về Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam nhưng suốt những ngày qua không ít người dân hiếu kì đã ghé đến Bảo tàng này những mong “sờ mó một lần cho biết…”. Bảo tàng mở cửa miễn phí và tình trạng quá tải những ngày cuối tuần là hình ảnh minh chứng rõ nét cho chuyện cần nhiều hơn nữa ý thức văn hóa tham quan của một bộ phận công chúng.
Trong khuôn viên khoảng 300 mét vuông trưng bày 1.400 mẫu vật độc đáo tái hiện sự hình thành của sự sống qua 3,6 tỷ năm.
Trong khuôn viên khoảng 300 mét vuông trưng bày 1.400 mẫu vật độc đáo tái hiện sự hình thành của sự sống qua 3,6 tỷ năm.

Quá tải vì “cơn sốt” cụ rùa

Trong khuôn viên khoảng 300 mét vuông trưng bày 1.400 mẫu vật độc đáo tái hiện sự hình thành của sự sống qua 3,6 tỷ năm. Và hiện nay đang là nơi bảo quản “cụ” rùa ở phòng lạnh âm 15 độ. Đó là tất cả những lí do để Bảo tàng thiên nhiên trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách đủ mọi lứa tuổi trong những ngày qua.

Theo ông Vũ Văn Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết, “Ngày thường Bảo tàng có khoảng 180 lượt khách đến tham quan, tuy nhiên, trong ngày hôm nay lượng khách tăng lên gấp khoảng 15 lần ngày thường, ước khoảng 3.000 người. Sau 10 năm mở cửa, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng người dân đến đông như vậy”.

Ngang nhiên để con trẻ vi phạm mặc dù biển cấm có ở khắp Bảo tàng.
Ngang nhiên để con trẻ vi phạm mặc dù biển cấm có ở khắp Bảo tàng.

Và mặc dù “cụ” rùa hiện đang không cho phép người dân tham quan, tiếp cận nhưng vẫn không giảm được lượng người kéo đến Bảo tàng thiên nhiên. Bởi nơi đây thực sự là điểm đáng đến của nhiều người, nó giống như cuốn từ điển sống về thế giới thiên nhiên rộng lớn. Là địa điểm hấp dẫn để các em học sinh yêu khoa học được nâng tầm hiểu biết của mình, cũng là nơi để các bậc phụ huynh, nhiều lứa tuổi khác thỏa sức khám phá thế giới thiên nhiên sinh động. 

Chính vì lẽ đó mà người dân đến với Bảo tàng thiên nhiên chỉ vì ở đây đang được báo chí nhắc đến nhiều hay có những hành động thiếu ý thức bảo quản hiện vật tại Bảo tàng là những điều đáng bị lên án gay gắt. Tình trạng bò chồm, sờ mó hiện vật và sự quá tải về lượng người nhưng thiếu về ý thức của người dân đến tham quan trong những ngày qua khiến nhiều người quan ngại về sự nguyên vẹn của hiện vật trong thời gian tới.

Cố tình “giúp” con leo trèo để có một bức ảnh đẹp.
Cố tình “giúp” con leo trèo để có một bức ảnh đẹp.

Thiếu ý thức bảo quản

Mặc dù Bảo tàng đã có biển cấm sờ mó vào hiện vật nhưng dường như không có hiệu lực với hầu hết khách đến tham quan. Nhiều bậc phụ huynh thậm chí không nhắc nhở con mình mà còn “giúp” con làm trái với quy định của Bảo tàng. Bên trong Bảo tàng, tình trạng chen lấn, xô đẩy đồng thời là sờ nắn hiện vật cũng không hề hiếm. Điểm đáng nói là các bậc phụ huynh không cùng con khám phá những hiện vật có ở đấy mà chỉ cố leo trèo làm sao để chụp ảnh gần với hiện vật nhất, sờ nắn sao cho chân thật nhất. Mà thực ra có muốn khám phá thật sự cũng không có chỗ đứng và không đủ không gian để nhìn ngắm. 

Thiết nghĩ, nếu Bảo tàng Thiên nhiên mở cửa miễn phí là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ có sự điều tiết hơn trong lượng khách đến tham quan. Qua những hình ảnh chen lấn, xô đẩy, sờ mó ở Bảo tàng những ngày qua, có lẽ ngay từ các bậc phụ huynh cũng nên rèn giũa cho mình tính nghiêm túc chấp hành quy định được đưa ra tại địa điểm mình đến tham quan, tránh tình trạng chính phụ huynh là người “tiếp tay” cho con em mình vi phạm nội quy và thi nhau đến chỉ vì ở đó đang “sốt”.

Đọc thêm