Gã chồng hèn tự tử vì không truy sát được vợ

(PLO) - Mâu thuẫn âm ỉ bao năm, từng nhiều lần “ám sát” vợ bất thành, đêm một ngày đầu tháng 3/2014, khi vợ đang ngủ, Toại lại lẻn vảo từ cửa sau rồi bất ngờ vung dao liên tiếp. Khi có người lao vào can thiệp, đối tượng quay về nhà lấy dây điện quấn quanh tay tự sát.  
Chị Tuyết đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Thiếu phụ thoát chết thần kỳ
Vẫn còn yếu ớt nằm trên giường bệnh, chị Đinh Thị Tuyết (SN 1968, ngụ thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) thuật lại: Khoảng 1h sáng ngày 4/3, nhà chị mất điện, trời tối đen như mực, ngoài trời mưa gió lạnh buốt, chị đang nằm ngủ trong buồng thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân tiến vào. 
Nghĩ rằng có trộm, người phụ nữ sống một mình sợ hãi định kéo chăn trùm lên người, nhưng bất giác lại nghĩ nếu làm như vậy mình sẽ chết chắc nếu kẻ trộm có ý sát hại. Trong bóng tối, chị nhẹ nhàng vén chăn rồi từ từ đứng nép vào cánh cửa tủ ngay sát đầu giường. 
Trong tích tắc ngay sau đó, người đột nhập rọi đèn pin thẳng vào giường ngủ của chị, đồng thời vung dao phay chém liên tiếp xuống giường, nhưng phát hiện không thấy ai. 
Trong ánh sáng lờ mờ, chị nhận ra đó chính là người chồng của mình tên Nguyễn Đức Toại (SN 1967), chị nhào ra dùng hai tay giữ chặt lấy con dao. Toại liền cắn mạnh vào tay vợ khiến chị đau đớn bỏ ra. Kẻ thủ ác vung dao liên tiếp hai nhát. Dính vết thương, chị cố vùng chạy, đồng thời la làng kêu cứu. 
Lúc này, người cháu giúp việc quán cháo lòng cho Toại tối đó ngủ lại quán, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra liền choàng tỉnh giấc. Nhìn trong quán không thấy chú đâu, người này liền vội vàng chạy sang, thấy chú mình thái độ hung hăng, dao lăm lăm, luôn miệng chửi bới đòi giết vợ. Người cháu lao vào giằng lấy con dao trên tay chú và ném đi, đồng thời giục chị Tuyết chạy thoát thân. Nạn nhân vùng chạy ra cửa trước sang nhà hàng xóm kêu cứu và được mọi người đưa tới bệnh viện. 
Tại hiện trường, thủ phạm tiếp tục xuống bếp tìm dao, bị cháu can ngăn thì còn đe dọa: “Mày cứ can chú là chú chém đấy”. Quyết không để chú mình gây án, người cháu một lần nữa lao vào giằng lấy con dao. Toại bực tức đuổi mọi người ra khỏi nhà, đồng thời chốt trái cửa lại. 
Không biết làm gì hơn, người cháu chạy về nhà mình cách đó không xa, sau đó hai bố con chạy tới nhà một người anh trai khác của ông Toại để thông báo tình hình. Cả 3 người tức tốc quay trở lại hiện trường. Phá cửa xông vào, mọi người phát hiện thủ phạm nằm bất động dưới nền nhà, toàn thân tím tái, cạnh đó là một sợi dây điện quấn quanh ngón tay, đấu trực tiếp vào ổ điện. Đứa cháu ngắt nguồn điện, đưa Toại lên giường để sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tắt thở. 
Ông chồng đổ đốn chuyên trộm tiền của vợ?
Nói về nguyên nhân dẫn tới vụ việc thương tâm, một người thân của nạn nhân tâm sự, tuy đã sống ly thân ai làm người ấy ăn, nhưng Toại thường xuyên mò sang cửa hàng của vợ để ăn trộm đồ đạc, tiền nong. 
Cách đây hơn 1 tháng, chị Tuyết đã thay cánh cửa gỗ bằng cánh cửa sắt kiên cố, Toại không thể làm được gì. Hơn 1 tuần nay, do chị đang xây dựng thêm công trình phụ phía sau quán nên phải tạm thời tháo cánh cửa của lối đi sau. 
Nhận thấy “thời cơ”, Toại lại lẻn vào trộm tiền. Chiều ngày 3/3 do phải sang nhà anh chị có chút việc, nên chị Tuyết tạm thời đóng quán, cánh cửa sau chị cũng chỉ gá tạm vào. Tới chiều muộn khi về tới nhà, chị nhận thấy cánh cửa sau có sự xê dịch, kiểm tra đồ đạc chị phát hiện toàn bộ số tiền dành dụm và bán hàng trước đó đã không cánh mà bay. 
Nghi rằng chính chồng là thủ phạm, nên chị sang nhà để ba mặt một lời. Giữa hai bên đã xảy ra cãi vã xô xát, đến khi hàng xóm xung quanh tới can ngăn thì ai mới về nhà nấy. Rạng sáng ngày hôm sau, chờ lúc vợ đã ngủ say, Toại vác dao lẻn vào nhà sát hại vợ.
Được biết, đã rất nhiều lần Toại có âm mưu giết vợ. Cách đây tròn 10 năm, vào một đêm tháng 5/2004, khi vợ đang ngủ thì Toại đi đánh bạc, uống rượu say về chửi bới om sòm rồi vác dao vào định chém vợ. Rất may khi đó việc làm của Toại đã bị hai người con trai kịp thời can ngăn. 
Sau đó không lâu, cũng vào đêm tối, Toại bất thình lình bóp cổ vợ khi đang ngủ. Phải vất vả lắm, người vợ mới thoát khỏi hành động rồ dại của người chồng vũ phu. 
Chị Tuyết kể lại, khi còn sống với nhau, thói xấu cờ bạc của chồng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, mọi tài sản, vật dụng trong nhà đều bị Toại cho “đội nón ra đi”. Mỗi lần như vậy, chị không dám làm ầm ĩ vì một phần “xấu chàng hổ ai”, một phần sợ con cái xấu hổ với bạn bè. 
Một điều đáng giận với người phụ nữ này là bao năm bị đánh đập bạo hành, chị không một lần trình báo đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp. 
Theo các bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, hiện tại sức khỏe của chị Tuyết đang dần hồi phục, tiếp tục được điều trị, theo dõi thêm một thời gian. Về diễn biến vụ án, do hung thủ đã chết, nên Công an tỉnh Hải Dương cho biết không ra quyết định khởi tố vụ án../.

Đọc thêm