Giải Copa America: Ngày chiếc vương miện của Messi tỏa sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành công của Argentina trước Brazil ở trận chung kết tại Rio không chỉ mang về danh hiệu lớn đầu tiên của Messi cùng La Albiceleste, mà còn là danh hiệu châu lục đầu tiên của đất nước anh sau 28 năm.
Cuối cùng Messi cũng lên ngôi cùng đội tuyển quốc gia.
Cuối cùng Messi cũng lên ngôi cùng đội tuyển quốc gia.

Messi viết trên Instagram: “Tôi muốn dành tặng thành công này cho gia đình tôi, những người đã luôn cho tôi sức mạnh để tiếp tục, cho những người bạn của tôi, những người tôi rất yêu quý, cho tất cả những người ủng hộ chúng tôi và trên hết là cho 45 triệu người Argentina.

Vị vua không danh hiệu quốc gia

Trong bóng đá hiện đại, Messi là vị vua, điều đó khỏi phải bàn cãi nữa. Anh là cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng vàng nhất thế giới, với 6 lần, hơn Ronaldo 1 lần. Cùng với Barca, anh có được vô số các danh hiệu cao quý, từ các cúp vô địch quốc nội Tây Ban Nha, cho đến những tấm huy chương UEFA Champions League và Fifa Worldcup Club.

Anh hiện đang nắm giữ các kỷ lục khác mà chắc chắn còn rất lâu, rất lâu nữa mới có người đuổi kịp, đó là: 6 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một giải vô địch quốc gia trong mùa giải); ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ (672 bàn); ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 năm dương lịch (91 bàn).

Ở thời của mình, người ta vẫn thường so sánh giữa Messi và Ronaldo. Ronaldo cũng đã làm được những điều vô cùng thần kỳ, nhưng xét về mặt các con số thống kê, Messi vẫn là vua. Tuy nhiên, ngôi vị đó của Messi bị nhiều người nghi ngờ, đàm tiếu, bởi một lý do duy nhất: Anh chẳng có được danh hiệu nào với đội tuyển quốc gia.

Điều này khác hẳn với những huyền thoại, những vị vua trước đây. Chẳng hạn, người tiền bối đồng hương của anh Diego Maradona, ông là người đã góp công lớn đưa Argentina lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới với chiếc cúp vàng World Cup 1986 tổ chức tại Mê-xi-cô. Trước đó, vua bóng đá Pele đã lên ngôi cùng đội tuyển Brazil năm 17 tuổi tại World Cup 1958,hai lần đoạt được cup vào các năm 1962 và 1970.

Messi hoàn toàn có thể có Quả bóng vàng thứ 7.Messi hoàn toàn có thể có Quả bóng vàng thứ 7.

Người được so sánh cùng anh là Ronaldo, có một chiếc cúp vô địch Euro với đội tuyển Bồ Đào Nhà trong năm 2016. Vậy mà đến trước ngày 11/7/2021, Messi chẳng có chiếc cúp nào cùng đội tuyển quốc gia.

Nghe thật lạ lùng, bởi không chỉ có Messi xuất chúng mà đội tuyển Argentina luôn là đội bóng hàng đầu thế giới, là nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tài năng, luôn được các câu lạc bộ hàng đầu thế giới săn đón,nhưng 28 năm ròng rã, Argentina chẳng có danh hiệu nào cả. Messi cũng là một phần lịch sử trong 28 năm đó khi khoác áo đội tuyển quốc gia 18 năm.

Theo thống kê, từ năm 1995 tới nay, đội bóng xứ Tango vào đến 7 trận chung kết nhưng đều thất bại, trong đó có ba lần thua trên loạt đá luân lưu cân não, trong khi họ luôn có những ngôi sao hàng đầu như Batistuta, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez hay Lionel Messi.

Với cá nhân Messi, anh thua liền bốn trận chung kết kể từ Copa America 2007. Đau đớn nhất có lẽ là khi Argentina để thua Chile ở Copa America 2016. Khi đó, đội bóng này cũng đã có một hành trình rất thành công để vào chơi trận chung kết. Ở trận đấu cuối, đội bóng này đã không còn là chính mình và bị đánh bại trong loạt luân lưu với một đội bóng yếu hơn rất nhiều.

Cay đắng nhất, chính Messi là một trong những người đá hỏng penalty trong loạt đấu cân não đó. Nhiều lời chỉ trích nặng nề hướng về Messi. Các đồng đội kể lại, sau khi trở lại phòng thay đồ, Messi khi đó đã gần như tuyệt vọng, với những dòng nước mắt liên tục lăn trên má. Rồi anh bóng gió với các đồng đội về việc kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Không đùa, sau đó, anh công khai bức tâm thư với nội dung: "Đối với tôi, sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Thật đau đớn khi không thể trở thành nhà vô địch dù đã thử làm điều đó ở 4 trận chung kết".

Ngày cay đắng trong năm 2016 đó đến chỉ sau 2 năm, trong thất bại tại World Cup 2014, giải đấu mà người ta thấy hình ảnh của Messi là những gì Maradona thể hiện ở World Cup 1986. Nói cách khác, khi đó, Messi “gánh” cả đội tuyển vào đến trận đấu cuối cùng.

Thời điểm đó, những tưởng Argentina sẽ thành công, nhất là khi Higuain thậm chí còn đưa được bóng vào lưới Neuer, nhưng rút cuộc bàn thắng lại việt vị. Đức hồi đó mạnh, chiến thắng của họ cũng là xứng đáng cho những năm tháng đầu tư bài bản. Cuối cùng, Messi vẫn là buồn nhất, khi anh đứng chôn chân nhìn đối phương nâng cao chiếc cúp, trong trận đấu mà anh tưởng như đã tiệm cận Maradona.

Thêm một ngôi sao, thêm một quả bóng vàng?

Tất cả những ám ảnh đã kết thúc, khi Copa America 2021 này, Argentina đã lên ngôi. Họ chiến thắng ngay trong 90 phút, chẳng có hiệp phụ, chẳng có loạt penalty nào cả. Tất nhiên, chiến công thì của tập thể, nhưng dường như mọi người chỉ nghĩ đến Messi, cho lần đầu tiên giành danh hiệu với đội tuyển quốc gia. Đây cũng là lúc người ta nhìn lại giải đấu, để xem Messi đã làm được gì.

Những con số thống kê (lại là những con số) chỉ ra rằng chẳng ai xuất sắc hơn Messi trong giải đấu. Giải đấu này, tổng cộng Messi vào sân 630 phút, có bốn bàn thắng và năm pha kiến tạo thành bàn. Anh cũng có 34 lần rê bóng thành công và 21 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Messi chuyền bóng chính xác 81%, thực hiện 18 cú sút và 61% trong số đó hướng đến đúng khung thành.

Ngoài những con số thống kê, trong cả giải đấu, người ta thấy một Messi vô cùng đẳng cấp, là cầu nối giữa các tuyến, người chơi vô cùng nỗ lực, sẵn sàng lăn xả, là điểm tựa về tinh thần cho các đồng đội. Những điều đó đã giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Sau kỳ tích tại Copa America cùng Argentina, không ít người đã nghĩ đến Quả bóng vàng lần thứ 7 dành cho Messi. Quả thật, trên phương diện đội tuyển, anh biến giải đấu này thành sân chơi của mình. Chưa kể, cũng tại sân khấu này, người ta thấy Neymar (một đối thủ Quả bóng vàng của Messi) trở thành bại tướng một cách tâm phục khẩu phục. Ở châu Âu, khi Euro 2020 đang diễn ra thì Ronaldo, Mbappe hay Kevin De Bruyne đều sớm dừng cuộc chơi mà không kịp để lại dấu ấn gì quá đậm nét (Ronaldo ghi được 5 bàn nhưng có nhiều bàn từ chấm penalty).

Trong khi người được dự đoán nhiều khả năng nhất giành Bóng vàng là Kante cũng có một giải đấu không lấy gì làm xuất sắc, thậm chí nhìn nhận khắt khe hơn thì anh đã đánh mất chính mình ở kỳ Euro này. Có hai người là nhân tố đưa đội bóng vào chung kết và cũng có sức ảnh hưởng là Jorginho (Italia) hay Sterling (Anh) thì xét toàn cuộc, họ vẫn chưa sánh được Messi ở vai trò dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, khiếm khuyết của Messi là danh hiệu cùng câu lạc bộ (chỉ có cúp Nhà vua) thì đã có Copa America bù vào.

Chưa kể, mùa giải vừa qua, anh là vua phá lưới La Liga, cũng là người có nhiều pha kiến tạo thành bàn nhất. Xét toàn diện, thất bại của Barca mùa giải này là do một tập thể đã rệu rã, những bản hợp đồng không “ra tấm ra món” hay chiến lược đầu tư thiếu bài bản. Còn với Messi, anh vẫn quá xuất sắc để tạo nên những thành tích đáng nể trên phương diện cá nhân.

Nhiều tờ báo tại châu Âu đã khẳng định Messi lại giành Quả bóng vàng. Tất nhiên, sẽ còn quá sớm để nói về điều đó. Nhưng tất cả đều có cơ sở. Hãy ngược về năm 2010, khi Messi chẳng có danh hiệu gì to tát với câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó Iniesta hay Sneijder có một năm tuyệt vời, cả với câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Vậy mà năm đó, Quả bóng vàng vẫn được trao cho Messi trong sự ngỡ ngàng, không thể giải thích nổi của giới mộ điệu. Năm 2010 như thế mà Messi còn có bóng vàng, cớ gì năm nay lại không được?

Đọc thêm