Hai mẹ con ôm nhau khóc trên cầu Nhật Tân đã đoàn tụ với gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan vụ việc người phụ nữ ôm con khóc trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), tối 24/6, anh Vũ Tiến Lợi, tài xế xe khách cho biết người thân đã đến đón hai mẹ con về nhà.
Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc trên cầu Nhật Tân
Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc trên cầu Nhật Tân

Theo anh Lợi, chiều cùng ngày, anh nhận được điện thoại của bố chồng người phụ nữ. Ông cho hay do gặp chuyện buồn gia đình nên người mẹ mới ôm con đi lang thang trên cầu Nhật Tân.

"Người thân đã đến đón hai mẹ con về Bắc Giang và gửi lời cảm ơn tôi. Họ đưa tiền, nhưng tôi không nhận", anh Lợi nói.

Nam tài xế cũng cho hay do bận việc từ chiều nên anh chưa biết hành động của mình được cộng đồng tán dương trên mạng xã hội. Anh khiêm tốn nói ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ tìm cách giúp đỡ hai mẹ con trên.

"Ở hoàn cảnh của tôi thì ai cũng sẽ tìm cách giúp đỡ. Trời nắng nóng, bé trai chừng 3-4 tuổi không gì che chắn đi giữa trời nhìn rất tội", anh Lợi nói và bày tỏ hy vọng người phụ nữ sớm vượt qua nỗi buồn để tiếp tục nuôi dạy cháu bé.

Trước đó, theo chia sẻ của người dân, khoảng 15h30 hôm nay, 24/6, một cô gái bế theo cháu nhỏ đi bộ lên cầu Nhật Tân hướng Hà Nội - Nội Bài với biểu hiện bất thường, nghi định quyên sinh. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô 16 chỗ dừng phương tiện, nhanh chóng tiếp cận, khuyên ngăn.

Người dân cho biết, cô gái nói rằng không còn nhà để ở nên đã tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Người lái xe đã đưa hai mẹ con về nhà ở với mẹ của mình.

Đọc thêm