Hai mẹ con sản phụ mất mạng sau khi nhập viện TP. Huế

(PLO) - Cái chết của mẹ con chị Thu khiến người nhà sản phụ bức xúc, tố cáo bệnh viện “neo người” khiến một lúc mất luôn hai mạng. Nhiều người trong gia đình sản phụ đã kéo đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ làm rõ nguyên nhân tử vong, vì sao không cho sản phụ chuyển viện, để mẹ con chết thảm.
Hai mẹ con sản phụ mất mạng sau khi nhập viện TP. Huế
Người nhà nói có, bệnh viện nói không
Ở cái tuổi 44, dù đã có hai con trai (một đứa lớp 10, một đứa lớp 2) nhưng chị Lê Thị Thu (44 tuổi, ngụ thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn ao ước sinh thêm một đứa con gái, mong đủ “cả nếp lẫn tẻ”. Hai đứa con đầu chị Thu đều sinh thường, sức khỏe tốt nên gần ngày sinh nở, chị Thu vẫn đi làm bình thường ở xưởng may đóng trên địa bàn xã. 
Sáng 4/7/2017, thấy thai đã 41 tuần tuổi, vợ chồng chị chở nhau vượt gần 20km về bệnh viện TP. Huế xin nhập viện. Qua thăm khám, bác sĩ cho về, hẹn ngày 9/7/2014 nhập viện. Sản phụ có ý xin chuyển lên tuyến trên, nhưng bác sĩ lắc đầu.
Chưa đến hẹn, nhưng thấy thai đã quá ngày dự sinh, sốt ruột, ngày 7/7/2014, vợ chồng chị Thu lại lục tục đến bệnh viện, tiếp tục xin được nhập viện. Bác sĩ vẫn cho về. Sản phụ yêu cầu được chuyển viện lên tuyến trên, bác sĩ vẫn không đồng ý. Ngày 9/7, y hẹn, từ sáng sớm, sản phụ đã được người nhà đưa đến viện. Hai bên gia đình háo hức chờ đứa cháu gái chào đời. 
Khoảng 9h sáng cùng ngày, sản phụ đau bụng, bệnh viện chuyển vào phòng sinh và chỉ định sinh thường. Đến 12h30, nữ hộ sinh phát hiện sản phụ sắc mặt đổi màu, tri giác kém, khám mạch nhanh không bắt được mạch, mặt tím dần, miệng sùi bọt mép, huyết áp không đo được.
Đến 13h30 cùng ngày, bác sĩ thông báo sản phụ nguy kịch phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Khi được chuyển đến khoa sản Bệnh viện TW Huế, sản phụ đã hôn mê sâu, tim đập yếu, không có mạch, xuất huyết âm đạo và miệng. Nhập viện được khoảng 5 phút bệnh nhân tim ngưng đập, phải đánh sốc điện lấy lại nhịp tim. Nhịp tim sản phụ đập trở lại nhưng rất yếu, nghi chết não. Thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ. Đến khoảng 22h ngày 9/7, sản phụ tử vong. 
Cái chết của mẹ con chị Thu khiến người nhà sản phụ bức xúc, tố cáo bệnh viện “neo người” khiến một lúc mất luôn hai mạng. Nhiều người trong gia đình sản phụ đã kéo đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ làm rõ nguyên nhân tử vong, vì sao không cho sản phụ chuyển viện, để mẹ con chết thảm. 
Người nhà bức xúc vây bệnh viện
 Người nhà bức xúc vây bệnh viện
Một người nhà của chị Thu kể lại: “Thấy thai đã quá ngày, tui kêu nhập viện để sinh. Nó bảo bệnh viện không cho mà hẹn lại. Tui nói tuổi nhiều, mà thai thì lớn, thôi chuyển lên tuyến trên cho chắc. Nó lại kêu đã xin chuyển viện, nhưng bác sĩ không đồng ý. Lo lắng, tui giục, họ không chịu chuyển thì mình vượt tuyến. Kệ, tốn thêm ít tiền, mà an toàn cả mẹ lẫn con. Chứ tuổi cao, thai lại quá ngày, trong khi thai nhi lại lớn như rứa, nguy hiểm lắm. Nếu Thu nó không ở lại bệnh viện đó, thì mô có chết oan ức như rứa”. 
Trong khi người nhà sản phụ “tố” bệnh viện “neo” người, ông Trương Đình Hải, Phó giám đốc Bệnh viện TP. Huế lại cho biết, hôm sản phụ Thu nhập viện, trực lãnh đạo gồm giám đốc - ông Trần Quốc Hùng; kíp trực đỡ đẻ gồm bác sỹ Phạm Đình Hùng - trưởng khoa sản và 2 hộ lý Trần Thị Thùy Phương và Phan Thị Hồng Hạnh, bác sỹ Hùng là người xử lý trực tiếp từ lúc nhận bệnh đến lúc chuyển viện. 
“Đây là bệnh viện dành cho người nghèo, nếu bệnh nhân muốn xin đi sẽ cho đi, chứ bệnh viện không giữ lại làm gì. Người nhà phản ánh 2 lần xin chuyển viện mà không được bác sĩ đồng ý. Nhưng kíp trực hôm ấy khẳng định người nhà không hề yêu cầu. 
Ngày 4/7, nữ hộ sinh Hạnh cho rằng người nhà không yêu cầu chuyển viện. Lần 2, ngày 7/7, nữ hộ sinh Hằng cũng khẳng định người nhà không yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Khi PGĐ Sở Y tế gọi các nữ hộ sinh, kíp trực lên để chất vấn có hay không việc người nhà xin chuyển viện mà bệnh viện không cho để báo cáo Bộ Y tế, cả kíp trực, 2 nữ hộ sinh đều khẳng định người nhà không yêu cầu”, bác sỹ Hải nhấn mạnh.
Một lúc đội hai cái tang
Trong căn nhà cấp bốn heo hút giữa núi đồi, anh Dương Anh Tuấn (chồng chị Thu) ngồi bên bàn thờ vợ và con gái, khuôn mặt thẫn thờ. Cưới nhau mười mấy năm trời, chắt chiu dành dụm từng đồng, vợ chồng mới cất được ngôi nhà. Nhà vừa xây xong, chưa kịp tô quét, bà chủ nhà đã ra đi tức tưởi. 
Đám tang mẹ con sản phụ Thu
Đám tang mẹ con sản phụ Thu 
Em gái anh Tuấn kể, ngày chị dâu hay tin mang thai con gái, không những người thân trong gia đình, mà dân trong làng hay chuyện đều mừng vui cùng chị. Để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, người mẹ dự định đi xin quần áo cũ về dùng, mong con gái dễ nuôi như quan niệm dân gian (trẻ mới sinh kiêng mặc áo quần mới), nhưng người chồng gạt đi.
Bao nhiêu năm háo hức chờ đợi một cô “công chúa”, nay ước nguyện đã thành, dù khó khăn, chồng chị Thu nhất quyết bắt vợ sắm áo quần mới cho con. “Chắt chiu lắm, mới dành dụm được 1 triệu, chị dâu tui mang hết đi sắm áo quần cho đứa nhỏ. Ai ngờ cháu tui phận bạc, chưa kịp chào đời đã chết luôn trong bụng mẹ. Nên bao nhiêu đồ đạc của đứa trẻ, gia đình đành “hóa vàng” theo”, người em cho hay.
Mẹ con sản phụ qua đời, cơ quan pháp y khám nghiệm, mổ tử thi, tách riêng đứa trẻ khỏi cơ thể mẹ. Đứa bé nặng 3,8kg, chân tay bụ bẫm, ngấn từng khúc. “Tưởng nằm trong bụng mẹ lâu, da đứa nhỏ sẽ đen, không ngờ vẫn trắng ngần. Lúc đưa thi thể hai mẹ con về nhà, đứa bé được đặt nằm trên giường bên cạnh mẹ, khuôn mặt xinh xắn, hai mắt nhắm lại, trông như vừa bú no, đang nằm ngủ”, người em kể lại chua xót. 
Người nhà cho biết, sau vụ việc, gia đình đã làm đơn yêu cầu bệnh viện lý giải nguyên nhân không cho chị Thu chuyển viện, đồng thời yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết.
Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thành các thủ tục để đưa ra kết luận về cái chết của mẹ con sản phụ Thu để báo cáo Bộ Y tế và trả lời người nhà cùng công luận./.

Đọc thêm