Hai mẹ con sản phụ tử vong tại BVĐK huyện Thạch Thành: Nếu được mổ sớm, liệu có xảy ra hậu quả đau lòng?

(PLO) - Ngày 25/9/2018, sản phụ Bùi Thị Điền mang thai 40 tuần tuổi được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Thạch Thành chờ sinh. Trong lúc chuyển dạ, chị Điền đột nhiên có chuyển biến xấu và sau vài giờ đồng hồ thì chị cùng thai nhi tử vong.
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành , nơi hai mẹ con sản phụ Điền tử vong

Đại hỷ hóa đại tang

Vợ chồng chị Điền (trú tại thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành) đã kết hôn được hơn 10 năm và hai người đã có một cháu trai học lớp 5. Năm nay, chị Điền mang thai khiến cả gia đình vui mừng khôn siết. Nhưng chưa kịp hưởng niềm vui này thì chị Điền đã mãi mãi ra đi cũng với thai nhi chưa kịp chào đời. 

Đứng bên di ảnh của vợ, anh Lương Văn Sức (chồng chị Điền) không thể ngăn dòng nước mắt lăn dài. Với gương mặt vẫn hiện rõ nét buồn đau và bàng hoàng, anh kể, trong thời kỳ mang thai, chị Điền và thai nhi hoàn toàn bình thường. Kiểm tra thai định kỳ cho thấy tim thai tốt, ngôi thuận, thai nhi phát triển bình thường… và dự kiến sinh vào cuối tháng 9/2018.

“Sáng  25/9, vợ tôi có dấu hiệu sắp sinh nên được tôi và chị dâu đưa vào BVĐK huyện Thạch Thành chờ sinh với các dấu hiệu đều bình thường. Nhưng sau khi vợ tôi được tiêm thì người chuyển sang tím tái, buồn nôn và đau bụng dữ dội. Sau khi gọi bác sỹ và y tá đến kiểm tra, tôi được yêu cầu đi ra ngoài. Khoảng hơn 3 tiếng sau, bác sỹ thông báo vợ tôi không qua khỏi và con gái tôi cũng không cứu được”- anh Sức cho hay

Trao đổi với phóng viên, một người họ hàng của chị Điền cho biết, “ Em tôi có thể được bác sĩ tiêm thuốc kích đẻ nên mới xảy ra sự cố đau lòng này.”

Đại diện Bệnh viện nói gì ?

Ngày 28/9, trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Nguyễn Đình Tam – Giám đốc BVĐK Thạch Thành cho biết: “sản phụ Điền vào viện lúc 9h25 phút ngày 25/9, khi đang mang thai ở tuần thứ 40 và được nằm theo dõi tại khoa Sản của bệnh viện. Sau thăm khám, theo dõi sức khỏe sản phụ Điền hoàn toàn bình thường, tim thai ổn định. Đến 23h30 cùng ngày, sản phụ bắt đầu chuyển dạ, có các cơn co thắt tử cung và đau bụng nên được chuyển qua phòng chờ đẻ.

Đến 2h sáng ngày 26/9, sản phụ vỡ ối. Đến 2h30 phút, sản phụ có biểu hiện đau nhiều hơn. Đến 2h55  phút, bệnh nhân đau dữ dội, vã mồ hôi, buồn nôn, huyết áp tụt. Sau các triệu chứng trên, các bác sĩ tiến hành hội chẩn (với cả bệnh viện tuyến trên) và kết luận bệnh nhân bị trụy tim mạch cấp, thai suy. Các bác sỹ sử dụng biện pháp hồi sức, truyền dịch, tiêm thuốc giảm co cơ tử cung nhưng bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục.

Đến 3h15 phút, bác sỹ Nguyễn Viết Huấn và Nguyễn Đình Thiên đã tiến hành mổ cấp cứu lấy thai nhi. Tuy nhiên, thai nhi đã chết. Trong lúc mổ, tử cung của phụ sản có nhiều máu tươi tràn ra, huyết áp tụt liên tục. Kíp mổ tiến hành sử dụng thuộc vận mạch nhưng không có kết quả. Sau đó, bác sỹ đã cắt tử cung cho bệnh nhân và huy động máu của cán bộ nhân viên, bác sỹ trong bệnh viện để truyền cho bệnh nhân.

Nhưng các phương pháp trên vẫn không hiệu quả. Đến 4h20phút, bệnh nhân ngưng tim lần đầu, các bác sỹ tiến hành sốc điện nhưng nhịp tim chỉ lên được 20 đến 25 lần/ phút. Đến 10h ngày 26/9, bệnh nhân tử vong”.

Trước câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân tử vong của sản phụ Điền, ông Tam cho biết, “do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên không biết chính xác được. Tuy nhiên, qua triệu chứng có thể do tắc mạch ối, phong huyết tử cung rau nên dẫn đến sự việc trên”

Ông Tam cũng cho biết thêm, sau khi gia đình đưa hai mẹ con chị Điền về để làm tang lễ, bệnh viện cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và lập một tài khoản tiết kiệm để phục vụ cho con trai của chị Điền học tập sau này. Cùng với đó, bệnh viện cũng gửi văn bản lên Sở y tế tỉnh Thanh Hóa để báo cáo sự việc.

Đọc thêm