Hai “ông vua” trong làng Taekwondo của Mỹ mất sự nghiệp vì bị tố cáo xâm hại tình dục các nữ vận động viên

(PLVN) - Vụ bê bối vì bị chính các nữ vận động viên Taekwondo do mình huấn luyện đồng loạt lên tiếng tố cáo bị xâm hại tình dục khiến hai anh em nhà Lopez- từng được mệnh danh là "ông hoàng" trong làng Taekwondo đã phải hầu tòa, mất danh dự, rớt hạng từ đỉnh cao danh vọng xuống vực thẳm thất bại.
Jean Lopez (trái) và Steven (phải) tại Olympic Bắc Kinh 2008
Jean Lopez (trái) và Steven (phải) tại Olympic Bắc Kinh 2008

Những “ông trời con” trong giới Taekwondo Mỹ

Steven Lopez là một vận động viên 3 lần giành huy chương tại Olympic còn người anh trai Jean Lopez thì là một huấn luyện viên kỳ cựu. Họ gần như là hai “ông vua” trong đội tuyển taekwondo xứ “cờ hoa”. Nếu làm mất lòng họ, các VĐV khác khó lên tuyển và mọi VĐV trong đội taekwondo đều rất sợ họ. 

Trước đây vào năm 2018, đã có 4 nữ cựu VĐV taekwondo nước Mỹ đứng ra tố cáo hai anh em HLV nhà Lopez đã có những hành động «hãm hại» họ khi còn thi đấu. Dù khăng khăng chối tội nhưng trước sức mạnh của cộng đồng mạng và sự trừng phạt của Liên đoàn võ thuật Mỹ, hai anh em HLV taekwondo đã phải nhận những án phạt thích đáng. Liên đoàn Taekwondo của Mỹ đã quyết định cấm hoạt động thể thao suốt đời với anh em nhà Lopez. 

Dĩ nhiên đây chỉ là án phạt từ phía Liên đoàn võ thuật nước Mỹ. Mới đây, tiếp tục là cô Audrey-Ann LeBlanc đứng ra tố cáo rằng cô đã bị Steven và hai người bạn của anh ta hãm hiếp trong một cuộc gặp gỡ vào tháng 5/2010. Khi đó, LeBlanc đã tới Dallas để gặp Lopez trong một giải đấu khu vực taekwondo. Sau giải đấu, tất cả họ gặp lại nhau tại một phòng khách sạn nơi cô được Steven đưa cho cô một loại đồ uống có cồn khiến cô cảm thấy mệt mỏi sau khi uống vài ngụm. 

Một nữ VĐV công khai hình ảnh khi đứng ra tố cáo anh em Lopez

Một nữ VĐV công khai hình ảnh khi đứng ra tố cáo anh em Lopez

“Tôi bắt đầu có cảm giác rằng điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra”, LeBlanc kể lại. Cô kể rằng Steven đã dìu cô vào một căn phòng khác, nơi 2 người bạn của anh đang đợi. Một trong những người này đang ngồi trên ghế và bảo cô ngồi lên giường. Audrey cảm thấy không ổn và quay sang thì lúc đó Steven trấn an cô “không sao đâu”, sau đó bắt đầu hôn cô trước khi đẩy Audrey nằm xuống giường. LeBlanc kể lại, khi đó cô không thể cử động tay do uống, nhưng cô nhớ Steven đã cưỡng hiếp cô trong khi một người đàn ông khác cũng tham gia vào trò bỉ ổi đó. 

Ngày hôm sau, cô thức dậy trong phòng khách sạn trong tình trạng “không mảnh vải che thân” và chỉ còn nhớ lờ mờ về những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Amber Means, cựu thành viên của đội Taekwondo Hoa Kỳ, cũng tuyên bố rằng Steven và bạn bè đã hãm hiếp cô vào năm 2008. Cô nhớ lại một tình huống tương tự như LeBlanc và kể chi tiết về cách Steven bị cáo buộc đã cho cô uống nước khiến cô gần như “ngất” tại chỗ.

“Lúc đó không phải chỉ là cảm giác buồn nôn, tôi cảm thấy đầu quay cuồng sau đó mọi thứ tối sầm đi”, Amber Means kể lại khoảnh khắc cuối cùng mình còn nhớ được khi còn tỉnh táo. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại cô đã gặng hỏi Steven về những gì đã xảy ra, nhưng ban đầu anh ta đã chối bay, sau đó lại thừa nhận với cô rằng họ đã quan hệ tình dục, sau đó anh ta đã bỏ đi. 

Đến lúc quay lại thì anh ta phát hiện người chủ nhà nơi họ đang ở trọ đang quan hệ tình dục với cô. Khi Amber nói rằng như thế khác gì cô bị hãm hiếp tập thể, anh ta lại tảng lờ và nói rằng chuyện đó như thể là “bình thường” đối với anh ta.

Những vết nhơ trong quá khứ

Mandy Meloon, cựu vận động viên taekwondo khác tuyên bố rằng Jean đã quấy rối cô vào năm 2006 khi cô 16 tuổi. Cô nói Jean đã có những hành vi xâm phạm cơ thể cô khi họ tham gia đoàn vận động viên đến tham dự giải Vô địch thế giới tại Cairo. Lần đó, anh ta đã vào phòng khách sạn của cô và giở trò bỉ ổi với Mandy tại đó. Thời đó, Mandy chưa ý thức được mức độ của sự việc và tiếp tục hẹn hò với Steven 6 năm, trong quãng thời gian đó, cô tố cáo đã từng bị Steven cưỡng bức. 

Heidi Gilbert, một cựu vận động viên khác, đã cáo buộc rằng Jean đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục cô. Cô kể về lý do mình không báo cáo sự việc với các cơ quan chức chức năng bởi vì “họ sẽ không tin tôi, sẽ không có gì xảy ra”. Gilbert cho biết cô đã kể lại toàn bộ sự việc cho đoàn điều tra về Taekwondo Hoa Kỳ và Trung tâm SafeSport của Hoa Kỳ. Một người phụ nữ khác (cựu thành viên của đội tuyển quốc gia lứa tuổi thiếu niên) cho biết cô đã bị đánh thuốc 3 lần và Steven đã từng quan hệ tình dục với cô trong khi cô bất tỉnh. 

Cô cũng đã thông báo cho Taekwondo và SafeSport của Hoa Kỳ nhưng không có động thái pháp luật nào được thực thi sau đó. Kay Poe và Gabriela Joslin, những người cũng là những vận động viên võ thuật đầy triển vọng, đã cáo buộc Jean và Steven tấn công tình dục. Poe nói rằng Jean đã ép cô thực hiện hành vi quan hệ tình dục với anh ta vào năm 1999. Năm 2002, trong một giải đấu ở Florida, Poe kể rằng Jean đã đè cô xuống sàn và giở trò bỉ ổi. 

Vào tháng 4 năm 2018, Jean đã bị tuyên bố vĩnh viễn không đủ điều kiện sau khi Trung tâm SafeSport của Hoa Kỳ phát hiện ra anh ta dính líu vào vấn đề “sai trái về tình dục kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến vận động viên nữ trẻ”. “Vấn đề này liên quan đến một hành vi sai trái tình dục kéo dài hàng thập kỷ bởi một vận động viên/ huấn luyện viên lớn tuổi lạm dụng quyền lực của mình để dụ dỗ, thao túng và cuối cùng là lạm dụng tình dục các vận động viên nữ trẻ hơn”, SafeSport công bố thông tin vào thời điểm đó. Lệnh cấm đã được dỡ bỏ và thay thế bằng một hình phạt tạm thời vào tháng 8/2018 trong khi chờ phiên điều trần tại tòa. 

Vào tháng 1/2019, Hội đồng thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho Jean, xóa tên anh khỏi danh sách bị xử phạt của SafeSport và cho phép anh tiếp tục huấn luyện sau khi bị buộc tội lạm dụng tình dục. Bốn tuần trước đó, Steven cũng đã được dỡ bỏ lệnh cấm vì phiên tòa vắng mặt các nhân chứng cũng như người tố cáo. Tất nhiên, anh em nhà Lopez đều phản bác lại mọi lời cáo buộc đối với mình, nhưng lần này với sự xuất hiện của hàng loạt các nạn nhân cùng đứng ra tố cáo, chắc chắn anh em nhà Lopez sẽ phải đối mặt với những phiên tòa trong tương lai...

Đọc thêm