Hoa hậu xinh đẹp, tài năng Oh Hyun Kyung sự nghiệp điêu tàn vì clip “nóng” (Kỳ 1)

(PLVN) - Oh Hyun Kyung được biết đến là Hoa hậu xinh đẹp, tài năng nhưng lại có số phận nghiệt ngã nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Hết lao đao sự nghiệp vì lộ clip sex, cô lại rơi vào bi kịch khi chồng đại gia vướng tù tội, lừa dối vợ con.
Nhan sắc rạng ngời của Oh Hyun Kyung.
Nhan sắc rạng ngời của Oh Hyun Kyung.

Từng là "viên ngọc quý” của làng giải trí Hàn 

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970 tại Seoul, Hàn Quốc với tên thật là Oh Sang Ji. Từ nhỏ, cô đã toát lên vẻ đẹp, khí chất và năng khiếu nghệ thuật hơn người. Càng lớn, nàng hậu xứ kim chi càng sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, ngọt ngào và đầy sức sống. Cô gây thương nhớ với khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt long lanh, sống mũi cao vút cùng bờ môi đầy đặn và vóc dáng hấp dẫn.

Diện mạo xuất chúng đã giúp người đẹp Seoul sớm nhận được những lời mời chụp ảnh mẫu, quảng cáo và đóng phim. Năm 18 tuổi, cô lần đầu chạm ngõ nghệ thuật trong phim “The tree of love” và dù chỉ đóng vai nhỏ, diễn viên trẻ gây chú ý nhờ diện mạo nổi bật.

Năm 1989, thiếu nữ Oh Sang Ji được bạn bè động viên thi Hoa hậu Hàn Quốc. Các chuyên gia đánh giá cô nổi trội nhất năm đó, từng đường nét khuôn mặt và vóc dáng đều hài hòa. Nhờ thể hiện tốt, cô vượt qua Go Hyun Jung - ngôi sao sáng giá thời ấy để trở thành mỹ nhân sinh 7X ghi danh thi Hoa hậu Hàn Quốc và xuất sắc giành vương miện đắt giá. Chiến thắng tại đấu trường nhan sắc lớn đã giúp cô giành vé dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 1990 và mở ra vô vàn cơ hội trong làng giải trí Hàn Quốc. 

Thành công từ cuộc thi nhan sắc đem đến cho Oh Sang Ji nhiều cơ hội, cô lấy nghệ danh là Oh Hyun Kyung để theo đuổi nghiệp diễn xuất. Xinh đẹp, học thức cao (Oh Hyun Kyung từng tốt nghiệp Đại học Chung-Ang chuyên ngành nghệ thuật), lại không scandal, nàng Hoa hậu ngày ấy nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả.

Không những vậy, với nhan sắc ngút ngàn cùng tài năng diễn xuất nổi trội, Oh Hyun Kyung nhanh chóng trở thành thỏi nam châm hút khách trên màn ảnh xứ kim chi. Cô hớp hồn khán giả với những khung hình đẹp kiều diễm trên màn ảnh và đưa cảm xúc người xem thăng hoa, trầm lắng cùng những hỉ nộ ái ố của nhân vật. Những năm 1990, Oh Hyun Kyung trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên màn ảnh, sự yêu thích cuồng nhiệt của công chúng. 

Oh Hyun Kyung khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc.
Oh Hyun Kyung khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc.  

Trong  8 năm đầu thập niên 1990, Oh Hyun Kyung trở thành gương mặt đắt giá của điện ảnh Hàn. Hoa hậu được các đạo diễn đánh giá cao tài diễn xuất và xem là “nàng thơ” trong nhiều phim truyền hình ăn khách. Giai đoạn từ năm 1989 đến 1997, cô đóng tới 4 bộ phim trong một năm. Trong số đó, có thể kể đến “Cảnh sát, Con trai người đàn bà của tôi, Pháo hoa, Bởi vì anh yêu em”. Cũng giai đoạn này, cô còn được mời làm trợ giảng tại trường Cao đẳng nghệ thuật Kongju.

Oh Hyun Kyung cũng trở thành “bảo chứng” rating cho những bộ phim từ truyền hình. Vượt xa ngoài biên giới Hàn Quốc, Oh Hyun Kyung trở thành cái tên nổi tiếng hàng đầu Châu Á. Trong suốt 10 năm bước chân vào làng giải trí, Oh Hyun Kyung trở thành niềm khao khát của đàn ông Hàn Quốc, được nam giới nước này chọn cô là “người tình trong mộng” và là tấm gương cho rất nhiều cô gái trẻ. 

Bi kịch nối tiếp bi kịch 

Giữa đỉnh cao của sự nổi tiếng, năm 1998 Oh Hyun Kyung phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội vì đoạn băng nhạy cảm dài 25 phút do chính bạn trai cô phát tán. Nữ diễn viên không hề biết mình bị quay lén trong những khoảnh khắc riêng tư nhất với người yêu nên cô hoàn toàn không đề phòng. Đoạn băng đã lan truyền một cách chóng mặt khiến cho hình tượng “ngọc nữ” của Oh Hyun Kyung hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự chửi rủa và ném đá không thương tiếc dù cô là người bị hại.

Giông tố đến quá nhanh khiến Oh Hyun Kyung bị gục ngã hoàn toàn. Thời điểm đó, cô hết mực thanh minh với công chúng và quyết định tìm lại sự công bằng cho mình bằng cách báo cảnh sát về hành vi phạm pháp của bạn trai cũ. Theo hoa hậu cho biết, bạn trai cô từng là doanh nhân có tiếng trong ngành giải trí. Họ hẹn hò bí mật một thời gian. Nhưng cô không ngờ người đàn ông đó cố tình tung clip vơi mục đích tống tiền. Cô đã đưa cho người này không ít tiền bạc nhưng càng về sau anh ta càng yêu cầu quá đáng. Khi không được đồng ý, bạn trai cũ phát tán đoạn video trên với mục đích bôi nhọ danh dự nữ diễn viên.

Phía cảnh sát sau khi điều tra cũng thông tin rằng, Oh Hyun Kyung đã bị bạn trai cũ tống tiền và sau đó phát tán đoạn video. Thậm chí, cảnh sát còn cho biết Oh Hyun Kyung không hề biết mình bị quay lén. Bạn trai cũ của Oh Hyun Kyung cũng bị triệu tập và xử phạt ngay sau đó vì hành vi phạm pháp của mình.

Vốn dĩ là nạn nhân nhưng Oh Hyun Kyung lại phải gánh chịu mọi lời chỉ trích. Cô lọt vào danh sách nghệ sĩ bị tẩy chay.

Dù là nạn nhân bị phát tán clip nóng nhưng Oh Hyun Kyung lại bị dư luận tẩy chay.
Dù là nạn nhân bị phát tán clip nóng nhưng Oh Hyun Kyung lại bị dư luận tẩy chay. 

Thời điểm ấy, dư luận sục sôi yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí. Oh Hyun Kyung không nhận được sự đồng cảm, tha thứ của khán giả Hàn Quốc. Không ai chấp nhận hình ảnh một hoa hậu, một “tình đầu quốc dân” lại hư hỏng và có lối sống quá phóng khoáng như vậy. Nhận quá nhiều chỉ trích và áp lực, Oh Hyun Kyung phải tạm lánh sang Mỹ 3 năm để làm lại cuộc đời, xa rời giới giải trí và bắt đầu cuộc sống của một người bình thường, không phải chịu sự soi mói, châm biếm.

Sau này, khi chia sẻ với truyền thông, Oh Hyun Kyung cho biết đó là những năm tháng tăm tối và khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cô vừa sống trong nỗi dằn vặt, xấu hổ, ám ảnh vì bị lộ clip riêng tư, vừa đối mặt với cuộc sống thiếu thốn, kiệt kệ nơi xứ người. 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ DongA, nữ diễn viên trải lòng, “Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi khi đang ở những năm tháng của độ tuổi 20. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống như một phụ nữ nữa. Thật không dễ dàng để sống như một người phụ nữ bình thường. Tôi từng nghĩ mình đã bị cả thế giới bỏ rơi”.

Mỗi lần nhắc tới chuyện cũ, cô không kiềm chế được nước mắt. “Với nhiều cô gái, hoa hậu khi đó là giấc mơ đổi đời. Tôi có quá nhiều đại gia vây quanh và tôi tự cho rằng mình là tâm điểm của tất cả. Tôi không nghĩ có ngày mình phải trả giá vì tin tưởng quá mức người yêu”, cô thẳng thắn nói.

Nói về bê bối lộ clip sex, Oh Hyun Kyung không khỏi rùng mình: “Những gì tôi trải qua khi ấy thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân”. Nỗi ám ảnh về bê bối khi xưa đeo bám hoa hậu xứ Hàn suốt nhiều năm, cho đến khi cô làm mẹ. “Tim tôi như chết lặng khi thoáng nghĩ đến cảnh con mình biết đọc và thấy những bài báo mạng viết về quá khứ của mẹ”, ngôi sao màn ảnh tâm sự.

(Kỳ tới: Hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp tiêu tan)

Đọc thêm