Kẻ vui, người buồn ngày các giải đấu "nóng" trở lại

(PLVN) - Ba giải đấu hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga và Serie A đều đã có kế hoạch đưa mùa giải trở lại vào tháng 6 sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Đón nhận thông tin này, sẽ có nhiều đội bóng, cầu thủ hưởng ứng. Tuy nhiên, kế hoạch trở lại cũng “gieo sầu” cho không ít tên tuổi.
Giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha La Liga trở lại vào ngày 11/6
Giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha La Liga trở lại vào ngày 11/6

Có người vui…

Tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League), Ban tổ chức đã ấn định thời gian bắt đầu diễn ra các trận đấu vào ngày 17/6. Dự kiến, đầu tháng 8, giải đấu này sẽ hạ màn. Theo lịch thi đấu được thông qua, ngày 17/6 diễn ra 2 trận đấu bù giữa Man City - Arsenal và Aston Villa - Sheffield United. Từ ngày 19/6, vòng đấu 30 sẽ bắt đầu diễn ra.

Tuy nhiên, lịch thi đấu chính xác của các cặp đấu vẫn chưa được công bố. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Đón nhận thông tin này, câu lạc bộ vui nhất chắc chắn là Liverpool. 3 tháng giải đấu bị gián đoạn, với nhiều nguồn thông tin cho rằng Premier League có thể phải hủy kết quả khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp và cổ động viên như “ngồi trên đống lửa”.

Ai cũng biết, chưa bao giờ đội bóng thành phố cảng đến gần với chiếc cúp vô địch như thế. Mùa giải này, Liverpool đã thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối  khi độc chiếm ngôi đầu qua nhiều tháng liên tiếp. Hiện, sau 29 vòng đấu, họ “bỏ túi” 82 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Man City đến 25 điểm. Thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ cần thêm 6 điểm, tương đương 2 trận thắng nữa là chắc chắn vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. Một giải đấu nữa cũng đã ấn định thời gian trở lại là Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).

Liverpool sẵn sàng cho ngày trở lại sân cỏ
Liverpool sẵn sàng cho ngày trở lại sân cỏ  

Thông tin này được đích thân Chủ tịch La Liga Javier Tebas khẳng định. Theo đó, La Liga sẽ bắt đầu các trận đấu vào ngày 11/6 tới với trận Sevilla - Real Betis. Đồng thời, ngày 12/9 sẽ là thời điểm vòng đấu đầu tiên của mùa 2020/2021 chính thức khởi tranh. Để bảo đảm giải đấu được suôn sẻ, Ban tổ chức La Liga đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ.

Khác với Premier League khi cuộc đua vô địch đã gần như ngã ngũ, La Liga đang ở giai đoạn chạy đua khốc liệt giữa 2 đội bóng mạnh nhất là Barcelona và Real Madrid. Hiện tại, Barca đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 58 điểm sau 27 vòng đấu. Real bám rất sát phía sau với chỉ 2 điểm ít hơn. Vì thế, việc giải đấu trở lại, khán giả sẽ là những người vui nhất khi chắc chắn được chứng kiến những trận cầu mãn nhãn trong cuộc cạnh tranh giữa Barca và Real. Một câu câu lạc bộ được hưởng lợi là Atletico Madrid.

Hiện tại, dù thi đấu rất tốt tại cúp châu Âu nhưng ở giải quốc nội, thầy trò HLV Simeone lại đang xếp thứ 6, không nằm trong nhóm dự UEFA Champions League mùa tới. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với top 4 chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Nếu các trận đấu được tiếp tục, Atletico sẽ có nhiều cơ hội để đoạt vé dự giải đấu lớn nhất châu Âu. Về phía cá nhân, người vui nhất khi giải đấu trở lại có lẽ là Messi.

Nếu Messi  đoạt danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa giải thì anh sẽ vượt qua cựu cầu thủ Telmo Zarra của Bilbao về số lần giành danh hiệu này. Hiện tại, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới La Liga 20192020 với 19 bàn, hơn Benzema 5 bàn. Siêu sao Argentina cũng không giấu giếm mong muốn tiếp tục hoàn thành mùa giải qua phát biểu trên truyền thông: “Đừng quá suy nghĩ nhiều đến việc lây nhiễm khi bóng đá trở lại”.

Sân cỏ rạo rực trở lại, nhiều người vui nhưng cũng lắm kẻ buồn
Sân cỏ rạo rực trở lại, nhiều người vui nhưng cũng lắm kẻ buồn   

Tại Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A), các đội bóng đã được cho phép trở lại tập luyện như bình thường. Ban tổ chức giải đấu cũng đã lựa chọn mốc thời gian diễn ra các trận đấu là từ ngày 13/6. Các phương án vẫn chờ sự chấp thuận từ  Chính phủ Italia, tuy nhiên khả năng này gần như chắc chắn sẽ được đồng ý. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu kết thúc mùa giải vào cuối tháng 7. Với việc giải đấu mở cửa, 2 câu lạc bộ Lazio và Inter Milan sẽ là những đội bóng vui nhất. Sau 8 năm Juventus liên tiếp thống trị, mùa giải này, cuộc đua giành Scudetto đang diễn ra vô cùng gay cấn. Juve vẫn dẫn đầu với 63 điểm sau 26 vòng đấu.

Tuy nhiên, vị trí của họ lung lay dữ dội bởi Lazio chỉ xếp sau với 1 điểm ít hơn. Inter dù đang bị bỏ lại phía sau với 54 điểm nhưng họ thi đấu ít hơn 1 trận, và chuỗi trận họ rơi vào khủng hoảng diễn ra ngay trước khi đại dịch bắt đầu. Vì thế, khi giải đấu trở lại, họ có thể nhập cuộc với tâm lý khác. … 

Và cũng có kẻ buồn

Không phải đội bóng nào cũng vui khi các giải đấu trở lại, tiêu biểu là Chelsea. Thậm chí, HLV Lampard đã đăng đàn phản đối kế hoạch tổ chức các trận đấu của Ban tổ chức Premier League. Ngoài lý do bảo đảm sức khỏe các cầu thủ, Lampard cũng cho rằng “sẽ hợp lý hơn khi giải đấu dừng lại tại đây”.

Tất nhiên, ý kiến của Lampard rất khó được chấp nhận bởi không ít người cho rằng đó là những phát ngôn có phần “ích kỷ”. Theo đó, đội bóng thành Luân-đôn dù ở trong top 4 nhưng vị trí dự UEFA Champions League của họ có thể bị văng ra bất cứ lúc nào bởi Man United, Sheffield thậm chí là Wolverhampton và nhiều đội bóng khác đang theo rất sát. Ai cũng hiểu, mùa giải này Chelsea thi đấu rất phập phù, và còn gì hay hơn nữa nếu mùa giải kết thúc luôn, và họ vẫn có chân trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Cùng với Chelsea, các đội bóng nhóm ngấp nghé xuống hạng như Brighton, West Ham hay Watford cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi phải hoàn thành mùa giải. Hiện tại, đội xếp thứ 15 là Brighton (29 điểm) cũng chỉ hơn đội xếp thứ 18 (phải xuống hạng) đúng 2 điểm. Bởi thế, sau khi Chelsea “phát động” việc đề nghị dừng giải đấu, cả 3 đội bóng nêu trên đều “nhiệt liệt” hưởng ứng. Nếu Atletico vui thì nỗi buồn chắc chắn dành cho Real Sociedad bởi năm nay họ thi đấu rất thành công và đang có 1 vị trí trong top 4.

Mới chỉ cách đây một tháng, cổ động viên Sociedad khấp khởi mừng khi Ban tổ chức La Liga lên kế hoạch hủy bỏ mùa giải, trao suất dự UEFA Champions cho 4 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi và tất nhiên cơ hội dự giải đấu cao nhất châu Âu của đội bóng cũng bị giảm đi rất nhiều bởi theo sau họ đang là rất nhiều câu lạc bộ hơn hẳn về đẳng cấp như Atletico, Valencia…

Họ có điểm sáng về phong độ trong những trận vừa qua, nhưng khả năng giữ được điều đó sau 3 tháng nghỉ vì dịch bệnh là điều rất khó khăn. Tương tự, 3 đội bóng xếp ở các vị trí 15,16, 17 lần lượt là Valladolid, Eibar và Celta Vigo cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi phải tiếp tục cuộc chiến trụ hạng của mình. Valladolid (thứ 15) chỉ cách vị trí thứ 18 của Mallorca đúng 4 điểm, trong khi trước mắt họ đang là 11 vòng đấu, và mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi họ không may sơ sẩy.

Tại Serie A, việc Ban tổ chức giải đấu lên kế hoạch trở lại đã thật sự “gieo sầu” cho Juventus. Đội bóng thành Turin rõ ràng chưa chắc chắn đoạt Scudetto khi các đội bóng phía sau đang bám đuổi quyết liệt. Mùa giải năm nay, Juve cũng không thể hiện được ưu thế tuyệt đối so với phần còn lại như điều mà họ đã làm được trong mùa giải qua vì thế, thay vì nhận cúp luôn nếu kết thúc giải đấu, họ lại phải căng mình cho những trận đấu còn lại.

Đọc thêm